Tấm vé lịch sử và nước mắt thầy Park

Tú Anh |

Chỉ hơn 2 tháng cầm quân, ít ai ngờ HLV Park Hang-seo lại có nhiều tình cảm như vậy với bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên các học trò đã thấy ông Park khóc.

Hình ảnh một HLV trưởng khóc sau mỗi thành công, thất bại, không hiểm trong bóng đá. Chỉ vài tháng trước đây thôi, người hâm mộ đã phải chứng kiến nỗi buồn không thể tả của HLV Nguyễn Hữu Thắng sau thất bại cay đắng ở SEA Games 29.

Ông Thắng đã khóc, khóc vì bóng đá đã quá nghiệt với mình, và vì thất bại thật khó lý giải với một đội tuyển được kỳ vọng sẽ lấy vàng khu vực sau hơn 50 năm chờ đợi cháy bỏng.

Ngược về trước 4 năm, người hâm mộ cũng từng chứng kiến đôi mắt HLV Hoàng Văn Phúc đỏ hoe, cũng sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games. Sau đó ông Phúc xin từ chức và "thề" sẽ không bao giờ trở lại với chiếc ghế nóng trên tuyển.

Có một điểm chung của những người đàn ông khóc đó là sự bất lực pha lẫn nỗi cay đắng. Và cái cảm giác ấy, tưởng như kéo dài với bóng đá Việt Nam, khi mà chúng ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi đấu trường khu vực.

Nhưng HLV Park Hang-seo đã làm thay đổi suy nghĩ đó, ít nhất là đến lúc này đã làm nên kỳ tích ở sân chơi châu lục, khi lần đầu tiên đưa U23 Việt Nam vào tới tứ kết.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Hôm qua, trên sân Thường Thục, ông Park cũng đã khóc, nhưng khác hẳn với những người tiền nhiệm, giọt nước mắt của ông thầy xứ Hàn lại rất long lanh và đầy hạnh phúc, chứ không phải là nỗi uất hận.

Vị chiến lược gia 60 tuổi không thể kìm nổi những giọt nước mắt đầy cảm xúc sau khi giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Ông Park thậm chí đã 2 lần đổ lệ. Lần đầu tiên là ông khóc trong phòng thay đồ của các cầu thủ. HLV người Hàn Quốc nói lời cảm ơn các tuyển thủ Việt Nam bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Sau đó, ông Park lặng lẽ ra một góc phòng thay đồ ngồi và gạt vội những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lần thứ 2 thầy Park khóc là khi dùng bữa cơm tối cùng các cầu thủ tại khách sạn. Tại đây, HLV trưởng U23 Việt Nam đã nói với các cầu thủ rằng ông chưa bao giờ được trải qua cảm xúc đặc biệt như vậy. Những phút cuối trận đấu với U23 Syria, thầy Park thậm chí còn không dám nhìn ra sân, ông quay mặt về phía khán đài và cầu mong tiếng còi trọng tài vang lên.

Rồi HLV Park Hang-seo đã đề nghị các cầu thủ dành tràng vỗ tay cảm ơn người hâm mộ quê nhà, những người đã luôn đồng hành, tiếp lửa cho đội tuyển. Nói đến đây, HLV Park Hang-seo lại khóc…

Có lẽ HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể tin là U23 Việt Nam lại làm được điều kỳ tích ở bảng đấu tử thần như vậy. Nhưng những gì mà U23 Việt Nam đã làm và đạt kết quả như mong đợi, là hoàn toàn xứng đáng.

Với riêng thầy Park, những giọt nước mắt hạnh phúc của ông, càng giúp học trò có thêm niềm tin, và tình yêu với thầy của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại