Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng

Ngọc Tú |

Nghi cái thai trong bụng Hương là của chồng mình, bà Tuyết dù tàn tật vẫn liên lạc nhờ côn đồ đến đánh sẩy thai, cắt tóc và làm nhục bồ nhí của chồng.

Đau đớn khi phát hiện bồ nhí của chồng chỉ bằng tuổi cháu

Liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra vào ngày 11/8 vừa qua, ngày 24/8 Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi làm nhục người khác và cướp tài sản.

Danh tính 3 đối tượng gồm: Lưu Viết Bền (36 tuổi, trú Nghĩa Đàn); Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi; trú tại TX. Hoàng Mai) và Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi; trú huyện Quỳnh Lưu).

Riêng bà Tạ Thị Tuyết (57 tuổi; trú TP. Vinh) - chủ mưu vụ đánh ghen, do bị liệt 2 chân nên sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra đã cho người này tại ngoại, chờ tiếp tục làm rõ sự việc.

Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng - Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Những ngày triệu tập lên cơ quan điều tra, bà Tuyết khóc nhiều. Bởi chỉ vì muốn níu kéo tình cảm với chồng, "máu" ghen nổi lên giờ đây đã khiến bà phải vướng vào vòng lao lý.

Mắt đỏ hoe ngấn lệ, bà Tuyết tâm sự, hơn 35 năm trước, bà cùng ông Hoà (62 tuổi) nên duyên vợ chồng. 

Hàng ngày, ông Hoà làm nghề xây dựng, còn bà Tuyết mở quán bán hàng. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng bà Tuyết đã có 3 người con chung hiện đã lớn và đi làm ăn xa.

Cách đây mấy năm, bà Tuyết bị tai nạn giao thông khiến 2 chân bị liệt không thể đi lại được nên chỉ ở nhà. Cuối năm 2015, bà Tuyết thấy tính tình chồng thay đổi hẳn. Nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng nên bà Tuyết nhờ người theo dõi.

Đầu năm 2016, bà Tuyết mới biết được chồng mình có quan hệ vụng trộm với người phụ nữ tên Hương (19 tuổi; quê ở Nghĩa Đàn; thuê phòng trọ tại TP. Vinh) sau những lần đến quán ăn sáng của Hương phục vụ.

Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng - Ảnh 2.

Bà Tuyết được triệu tập lấy lời khai tại cơ quan công an.

Biết được chuyện, bà Tuyết tỉ tê tâm sự khuyên chồng nghĩ đến gia đình mà bỏ "bồ nhí". Không những không nghe vợ khuyên can, ông Hoà còn doạ, thách thức vợ mình ngăn cản.

Khuyên chồng không được, nhiều lần bà Tuyết nhờ người chở đi tìm nơi ở của Hương nhằm khuyên can người này buông tha chồng mình, nhưng vẫn không có kết quả gì.

"Thời gian trước, Hương nó đến nhà tôi chơi nhiều. Thấy nó chỉ bằng tuổi cháu mình nên không nghĩ giữa ông nhà tôi lại có quan hệ với nó như thế. Nào ngờ, đau đớn tủi nhục lắm", bà Tuyết nức nở nói.

Thời gian gần đây, bà Tuyết nghe nhiều người nói lại việc Hương đã mang thai. Nghi ngờ đó chính là con của chồng, bà Tuyết nổi cơn ghen và lên kế hoạch để đánh, làm nhục cho tình địch buông tha chồng.

Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng - Ảnh 3.

Căn phòng trọ nơi Hương thuê ở.

Thuê côn đồ giá 3 triệu đánh, làm nhục bồ nhí của chồng

Nghĩ là làm, ngày 10/8, bà Tuyết liên lạc với Lưu Viết Bền (36 tuổi, trú Nghĩa Đàn; chú họ của Hương) để nhờ người này tìm cách "dằn mặt" Hương.

Bà Tuyết "đặt hàng" Bền phải cắt tóc, xé quần áo, cướp điện thoại, đạp sảy thai rồi quay video lại. Xong việc, bà Tuyết sẽ trả cho Bền 3 triệu đồng tiền công. Thấy việc "nhẹ nhàng" nhưng tiền nhiều, Bền đồng ý.

Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng - Ảnh 4.

Hình ảnh chị Hương sau khi bị nhóm đối tượng cắt tóc, làm nhục.

Ngày 11/8, Bền rủ Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi; trú TX. Hoàng Mai) mới mãn hạn tù và Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi; trú huyện Quỳnh Lưu) cùng tham gia.

Sau khi đi vào TP. Vinh, Bền gọi cho bà Tuyết rồi bắt xe xuống TX. Cửa Lò để gặp nhau và bàn kế hoạch cụ thể lần cuối trước khi đi gây án. Tại đây, bà Tuyết vẫn giữ nguyên yêu cầu đánh ghen, làm nhục và đạp sảy thai tình địch.

Nhận 1,3 triệu đồng từ bà Tuyết, nhóm của Bền đón taxi đi thẳng tới phòng trọ của Hương ở TP. Vinh. Vì là chú họ, sợ Hương nhận ra nên Bền chỉ đứng ngoài canh gác. Còn Tuấn và Đàn trực tiếp trèo hàng rào xông vào nhà.

Xông vào nhà thấy bà Long mẹ của Hương, Tuấn và Đàn đe doạ "Bà im miệng đi, không được ra khỏi nơi đây...". Thấy thế, Hương lấy điện thoại ra để gọi điện thì bị Tuấn giật lấy. Thấy chiếc điện thoại Iphone 5 cạnh đó, Tuấn cũng lấy cất vào người.

Lúc này, Tuấn xông vào tát Hương rồi quát "mày còn ít tuổi vậy mà bầu bí như thế có sướng không?". Riêng Đàn đi xuống bếp lấy kéo rồi trở ra cắt tóc của Hương. Còn Tuấn dùng điện thoại quay, chụp lại.

Các đối tượng không đánh sảy thai Hương như bà Tuyết yêu cầu do Bền dặn chỉ đánh doạ cảnh cáo vì dù sao đây cũng là cháu mình.

Tâm sự của bà vợ tàn tật thuê người đánh sẩy thai bồ nhí chồng - Ảnh 5.

Chiếc điện thoại mà các đối tượng cướp của Hương.

Sau khoảng 5 phút làm nhục Hương, cả ba cùng rút về TX. Cửa Lò. Khi gặp bà Tuyết, Bền đưa ảnh cắt tóc Hương để xem. Tại đây, bà Tuyết nói đang khó khăn nên đưa cho Bền 1 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau.

Nhận tiền công, cả 3 cùng đi về nhà của Tuấn ở TX. Hoàng Mai. Trên đường đi, Bền đã ném chiếc điện thoại Iphone 5 xuống sông, chiếc còn lại Bền giữ lại dùng.

Nhận được tin trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ và bắt giữ Bền, Tuấn cùng Đàn ngay sau đó. Từ lời khai các đối tượng, bà Tuyết cũng bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của các nghi can mang tính chất côn đồ. Việc Hương không sảy thai nằm ngoài ý muốn của họ.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại