Tài xế bị rách môi khi làm việc với CSGT, Trung tá nói: Đối tượng nghiện, ăn vạ cán bộ

P.N |

Anh Quảng nói, khi đang làm việc với các CSGT Hải Dương, anh bị một CSGT đánh rách môi. Nhưng sau đó, khi đại diện trạm CSGT tới nhà thăm hỏi, xác minh, anh này lại nói tự vấp ngã.

Tài xế: CSGT đấm vào mặt, máu chảy be bét

Theo tin trên báo Giao thông, khoảng 14h ngày 16/8, tài xế Phạm Văn Quảng điều khiển xe tải chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương.

Xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thì bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Quảng cho biết đã xuống xe, xuất trình đầy đủ giấy tờ. Sau đó, tổ công tác CSGT thông báo xe của anh vi phạm 3 lỗi, 2 trong số đó là "đi sai làn đường", "nghe điện thoại".

Anh Quảng kể với nguồn trên, khi anh đang giải thích về các lỗi vi phạm thì một CSGT huých mạnh vào mạng sườn của anh, rồi nói "nhìn kiểu gì thế", sau đó đấm thẳng vào mặt anh khiến "máu chảy be bét", rách môi.

Theo thông tin anh Quảng cung cấp trên báo Đất Việt, sau khi bị CSGT tấn công, anh đã gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 Công an huyện Cẩm Giàng. Lúc này, CSGT lao vào đấm anh đã quay ra xin lỗi và nói gửi anh 2 triệu đồng nhưng anh không nhận.

Tài xế bị rách môi khi làm việc với CSGT, Trung tá nói: Đối tượng nghiện, ăn vạ cán bộ - Ảnh 1.

Tài xế Phạm Văn Quảng bị rách môi. Nguồn: Báo Giao thông

Trung tá CSGT: Tài xế là đối tượng nghiện, vu vạ

Cũng trên báo Giao thông, trung tá Nguyễn Đăng Việt, trạm phó trạm CSGT Hải Dương thông tin khá khác biệt.

Theo báo cáo của tổ công tác, xe tải của tài xế Quảng vi phạm lỗi "cháy đèn báo hãm", nên CSGT dừng xe kiểm tra, nhưng tài xế không chịu xuất trình giấy tờ.

Vì thế, tổ công tác nghi ngờ tài xế này không có GPLX. Sau khi không xuất trình giấy tờ, tài xế lại đòi lên xe đi tiếp.

Theo lời Trung tá Việt, người xảy ra va chạm với tài xế Quảng là Đại uý Dương Đức Trung.

Vị phó trạm CSGT Hải Dương cho biết trên báo Đất Việt: "Đây là đối tượng nghiện nên đã có những hành vi ăn vạ cán bộ CSGT. Tôi đã xác minh các bên và xem kỹ clip được đăng tải nhưng không thấy CSGT có hành vi đánh người.

Tất cả sự việc xảy ra ở trong nhà, tài xế này lúc đầu còn giơ nắm đấm lên dọa và giật bung hết khuy áo của CSGT khi cán bộ này đi vào nhà trước", trạm phó CSGT Hải Dương nói trên báo Đất Việt.

Theo trung tá Việt, không những không đánh rách môi tài xế Quảng, anh Trung còn bị tài xế cào cấu, xây xát da tay, có cả ảnh chụp vết răng.

Anh Trung đã phải đi xét nghiệm và dùng thuốc chống phơi nhiễm HIV vì lo lắng đối tượng nghiện ma túy.

CSGT "đến thăm", tài xế thay đổi hoàn toàn lời nói

Trong diễn biến mới nhất về vụ việc, báo Giao thông đưa tin, tài xế Quảng đã lên tiếng phủ nhận những thông tin tố cáo ban đầu.

Theo báo này, anh Quảng có những phát ngôn mới khi lãnh đạo Trạm CSGT Hải Dương đến gia đình để xác minh vụ việc và thăm hỏi. Tờ báo không đưa ra thời gian diễn ra cuộc gặp.

Khác với tố cáo trước đó, phát ngôn mới của tài xế Quảng đăng trên báo Giao thông là: "Trong quá trình tôi lên xe, làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã bị rách môi.

Nhưng lúc đó vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật gây mất trật tự...

Do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi đã nói là do CSGT đánh để tránh việc xử lý của cơ quan chức năng".

Tài xế Quảng không chắc chắn về nguyên nhân bị rách môi: "Còn việc tôi bị rách môi là do có thể va vào thành xe hoặc va vào cửa nhà gần đó".

Cách giải thích này khá giống với phỏng đoán của Trung tá Việt cũng đăng trên báo Giao thông ngày 21/8: "Quá trình đôi co, CSGT không cho tài xế Quảng lên xe, có khả năng mặt tài xế Quảng đập vào thành xe, sau đó tài xế Quảng vu vạ CSGT đánh người".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại