Tai nạn ở đèo Prenn: Học sinh xót thương 3 cô giáo tử vong

Phạm An |

Học sinh trường THPT Phan Bội Châu, nơi 3 cô giáo tử vong trong vụ tai nạn 2 xe khách tông nhau ở đèo Prenn nhắn gửi: "Cô ơi! ngày mai cô đi dạy lại nhé, chúng em chờ cô lên lớp".

3 giáo viên này được xác định là giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu, đang trên đường đi du lịch ở Đà Lạt thì bị tai nạn.

Nhóm 4 giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tổ chức đi du lịch Đà Lạt chung với nhau thì 3 người đã tử vong. Được biết, 4 cô đi trên xe 86B-007.25 của hãng xe Thanh Lịch.

3 giáo viên tử vong là cô L.U.Q (GV văn), cô L.T.T.L (GV GDCD) và cô D. (GV toán). Riêng cô T. (GV toán) bị thương.

Vụ tai nạn cũng khiến tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển xe Đồng Nai BKS 60B - 029.68 tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 14 người khác bị thương, trong đó 4 người đang nguy kịch.

Tai nạn ở đèo Prenn: Học sinh xót thương 3 cô giáo tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Biên.

Hiện các nạn nhân bị thương của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Trên facebook của Trường THPT Phan Bội Châu, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ sự tiếc thương của học sinh dành cho 3 cô giáo xấu số. Mỗi bình luận gợi lại những kỷ niệm đẹp của cô trò và lời nhắn gửi xót xa:"Cô ơi! ngày mai cô đi dạy lại nhé, chúng em chờ cô lên lớp".

Tai nạn ở đèo Prenn: Học sinh xót thương 3 cô giáo tử vong - Ảnh 2.

Những bình luận thương xót của học sinh trường Phan Bội Châu dành cho 3 cô giáo của mình.

Bạn S.P viết: "Con thương cô lắm, nghe tin mà không thể tin vào mắt mình, vừa mới hôm qua con còn nhắn tin ghẹo cô, sao người hiền lành, yêu học sinh như cô mà lại vậy , con ở xa quá con không thể viếng cô được, cô đi thanh thản".

Bạn L.T.M chia sẻ: "Vẫn nhớ hình ảnh nhiệt huyết, thương học sinh, lăn xả trong từng hoạt động của mỗi cô dù đã ra trường hơn 11 năm. Chia buồn cùng gia đình cô Liên, cô Dung, cô Quỳnh và đại gia đình Phan Bội Châu".

Tai nạn ở đèo Prenn: Học sinh xót thương 3 cô giáo tử vong - Ảnh 3.

Những cuộc trò chuyện gần 1 năm trước của cô Q. vẫn được học sinh lưu giữ.

Ngoài những học sinh đang học tại Trường THPT Phan Bội Châu, những cựu học sinh của trường này khi nghe tin cũng không muốn tin đây là sự thật.

Bạn Y.T buồn bã: "Hai năm tạm biệt trường, giờ e sắp là sinh viên năm 3 nhưng kỷ niệm cấp 3 tại trường sao quên được. Cô Liên dạy công dân luôn vui vẻ, hiền, tiết dạy của cô luôn mang tiếng cười. Mà giờ thế hệ mai sau không còn thấy hình dáng cô nữa."

Tai nạn ở đèo Prenn: Học sinh xót thương 3 cô giáo tử vong - Ảnh 4.

Bên cạnh những bình luận thương xót, những học sinh này còn thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho giáo viên còn lại của trường.

Trước đó, xe du lịch do ông Trần Ngọc Quang thuộc Công ty du lịch Lê Mỹ điều khiển, chở du khách đến điểm tham quan tại Khu du lịch thác Prenn. Khi đang xuống gần hết chân đèo Prenn thì xảy ra va chạm với xe du lịch của nhà xe Thanh Lịch BS 86B-007.25.

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe 60B-029.68 mất thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại