Sự thật câu chuyện hai cháu bé bị bắt cóc khi mẹ đang mua thuốc

Hoàng Hải |

Câu chuyện về việc một bà mẹ trẻ đi mua thuốc, 2 con nhỏ đứng ngoài xe bị 2 thanh niên bịt mặt bắt cóc đã gây xôn xao dư luận.

Chiều ngày 9/6, trên trang facebook cá nhân có tên Nguyễn Thành L. đăng tải hình ảnh tại một ngã 3 đông dân cư và câu chuyện về việc 2 cháu bé bị bắt cóc trước mắt người mẹ tại khu vực được cho là ngã 3 chợ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện ThanhTrì, TP. Hà Nội).

Câu chuyện có nội dung như sau: "Bắt cóc 1 lúc 2 bé trước mắt người mẹ và rất đông người tại ngã 3 chợ Triều Khúc, cạnh trụ sở công an, giữa lòng Thủ Đô Hà Nội…

Sự việc diễn ra lúc khoảng 11h trưa nay (ngày 09/06), vào tầm chợ trưa rất đông người qua lại.

Bà mẹ trẻ đi xe Airblade đỏ chở trên xe 2 bé (1 bé chưa đầy 1 tuổi và 1 bé khoảng 2 tuổi).

Đến ngã 3chợ Triều Khúc chị dừng lại tại quầy thuốc Đức Duy dựng xe để 1 bé nhỏ ngồi ghế dành cho trẻ em và bé lớn ngồi sau yên xe vào mua thuốc…

2 thanh niên đi xe máy không biển phi đến, 1 thanh niên nhảy xuống bế 2 bé hai tay và lên xe chạy đi trước mắt rất đông người…".

Ngay sau khi câu chuyện trên được đăng tải trên fecebook đã thu hút được sự quan tâm,chú ý của hàng nghìn người.

Sự thật câu chuyện hai cháu bé bị bắt cóc khi mẹ đang mua thuốc - Ảnh 1.

Câu chuyện bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, trưa nay ngày 10/6, PV đã về khu vực chợ Triều khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) để tìm hiểu.

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị H. nhân viên quán thuốc Đức Duy (chợ Triều Khúc) cho biết:

Khoảng hơn 10h sáng ngày 9/6, một người phụ nữ chở theo một bé gái khoảng 2 tuổi vào mua thuốc.

Khi mua xong, chị này ra ngoài đang ngồi trên xe thì bất ngờ một bé trai đi loại xe xích lô trẻ em tông trúng vào người rồi ngã lăn ra.

Sau khi đâm trúng hai mẹ con, bé trai liền lái xe đi vào trong ngõ, còn 2 mẹ con được mọi người đỡ lên.

Kiểm tra bé gái phát hiện thấy cháu có vết đỏ ở bụng, bà mẹ liền nói: "Không biết cháu con nhà ai để nói với bố mẹ cháu. Sau đó, bà mẹ trẻ này phóng xe vào ngõ nơi cậu bé vừa đi vào để hỏi. 

Lát sau những người chứng kiến thấy bà mẹ trẻ này vào ngõ đã chở theo một bé trai tầm 8 – 9 tuổi đi ra nhưng mọi người không biết là đi đâu.

Liên quan đến sự việc trên, ông Đỗ Văn Long - Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện ThanhTrì) cho biết: Câu chuyện bắt cóc trẻ con đăng tải trên mạng xã hội ngay trong chiều qua (9/6) trên địa bàn là hoàn toàn không có thật.

Theo lời ông Long, khoảng 10h30 sáng ngày 9/6, Công an xã Tân Triều nhận được tin báo của anh Triệu Đình Đương nhờ tìm giúp cháu Nguyễn Minh Nhật (SN 2008) bị mất tích.

Theo trình báo, cháu Nhật được bố mẹ đến gửi nhà ông bà (xã Triều Khúc) chơi. Sau đó, cháu bé được ông bà cho tiền đi chơi trò đạp xích lô ngay gần nhà.

Trong lúc chơi, xe cháu Nhật va chạm vào một phụ nữ đi xe máy khiến chiếc xe bị vỡ yếm. Người phụ nữ nói trên đã hỏi địa chỉ nhà cháu Nhật và chở cháu về Trung Hòa Nhân Chính để yêu cầu bố mẹ đền bù yếm xe bị vỡ.

Khi đến đây thấy nhà khóa cửa, người phụ nữ này lại đèo cháu Nhật về nhà ông bà. Trong quá trình người phụ nữ nói trên đèo cháu Nhật đi đến nhà ông bà thì người cậu nhìn thấy tưởng cháu Nhật bị bắt cóc đã trình báo công an xã Triều Khúc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Triều Khúc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện Thanh Trì.

"Qua tìm hiểu được biết có một người phụ nữ Đặng Thị Chuyên sau khi hỏi đã đưa cháu Nhật về nhà ở đường Nhân Hòa nhưng đã không nói với người thân của cháu bé"- ông Long nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại