Steven Gerrard: Chú bé khuyết tật và giấc mơ trên đỉnh châu Âu

Bảo Nam - Thiết kế: Meow |

Nếu bạn nghĩ Steven Gerrard được sinh ra để trở thành một cầu thủ lớn thì bạn đã nhầm. Gerrard sinh ra đã mang theo một lời nguyền không thể trở thành cầu thủ bóng đá.

Gia nhập học viện đào tạo của Liverpool từ năm 9 tuổi, sớm phát lộ tài năng, được đội bóng vĩ đại nhất nước Anh vào thời điểm đó ký hợp đồng chuyên nghiệp, sau này đeo băng đội trưởng và trở thành huyền thoại CLB.

Steven Gerrard: Chú bé khuyết tật và giấc mơ trên đỉnh châu Âu - Ảnh 1.

Sự nghiệp cầu thủ của chàng tiền vệ hiền lành này ngỡ như được trải một tấm thảm đỏ kể từ khi anh bắt đầu nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ cho đến khi tên anh vang dậy tại Anfield. Nhưng rồi trang Lifebogger tình cờ "đào" được một mảng tối thời thơ ấu của Stevie G.

Có lẽ ít ai biết được Gerrard chào đời với chứng bệnh "clubfoot". Clubfoot là khiếm khuyết lớn ở chân, chỉ xảy ra với 1 trong 1.000 đứa trẻ sơ sinh.

Hai chân của đứa trẻ mắc clubfoot quặp hẳn vào trong. Tức là thay vì bước đi bằng bàn chân, đứa trẻ mắc clubfoot sẽ phải bước đi bằng… mắt cá chân. Trải qua một vài lần chữa trị, chân của Gerrard đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chứng clubfoot đã khiến Gerrard chịu không biết bao nhiêu chấn thương thời thơ ấu.

Có lẽ vì trải qua thời thơ ấu với một đôi chân dị dạng, Gerrard không được tự tin như những đứa trẻ cùng lứa. Gill Morgan, giáo viên của G8 thời anh học ở trường St Michael’s (sau này đổi tên thành Huyton-with-Roby CE) kể lại: "Stevie là một cậu bé nhút nhát, rất ít giao tiếp, lịch sự".

Tuy nhiên, chính Morgan đã phát hiện ra dường như Gerrard có một nhân cách thứ 2 trong người - nhân cách ấy phát lộ khi Gerrard bắt đầu mê đá bóng. "Trên sân cỏ, nó khác biệt hoàn toàn so với trong cuộc sống. Tôi không thể tin được một đứa trẻ nhút nhát bỗng dưng lại hùng hổ, nhiệt huyết như vậy khi đá bóng", Morgan kể thêm.

Steven Gerrard: Chú bé khuyết tật và giấc mơ trên đỉnh châu Âu - Ảnh 2.

Gerrard mê mẩn đá bóng tới mức tự gây cho mình không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Tồi tệ nhất là năm anh 7 tuổi.

Gerrard chơi đá bóng trong vườn nhà và trái bóng kẹt vào hàng rào. Anh cố gắng dùng sức đá vào trái bóng, nhưng lại đá nhầm vào cái… xiên xới cỏ. Đầu nhọn của cái xiên xuyên qua cả ngón chân của Gerrard.

Anh lập tức được đưa tới bệnh viện và bị bác sỹ đầu tiên trị liệu cho Gerrard khuyên bố mẹ anh nên… cắt bỏ ngón chân cái. Dĩ nhiên, cả Gerrard lẫn bố mẹ anh đều từ chối. Họ tiếp tục đưa G8 đến những bệnh viện khác và rốt cuộc anh cũng được chữa trị đúng cách.

Nằm trên giường bệnh, không những Gerrard từ bỏ giấc mơ đá bóng mà chính lúc đó, anh lại càng nung nấu quyết tâm "phải được chơi bóng trên một sân cỏ lớn, nơi chỉ có những đối thủ ngáng trở anh chứ không có những cái xiên xúc cỏ".

Ngày Gerrard bình phục hoàn toàn vết thương đó cũng chính là ngày anh khởi đầu niềm đam mê chơi bóng của mình một cách nghiêm túc nhất có thể. Chỉ một thời gian ngắn sau, Gerrard được chiêu mộ vào đội bóng địa phương Whiston Juniors và hơn 1 năm sau thì lọt vào mắt của tuyển trạch viên Liverpool.

Thi đấu cho Liverpool vào thời điểm đó là một vinh dự đối với tất cả các cầu thủ, nhưng cũng đồng thời là áp lực. Trong cuốn tự truyện của mình Gerrard từng chia sẻ cảm giác hồi hộp đến muốn ngất xỉu trong trận đầu tiên được ra sân tại Premier League.

Đó là thời khắc chú bé 6 tuổi Gerrard trở về. Anh chạy khắp mặt sân, không phải vì anh quá khỏe, mà vì anh quá hoảng sợ không biết phải làm gì. Chạy để xua đi nỗi sợ hãi, tự ti, giống hệt như chú bé lớn lên với chứng clubfoot, ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng lại chạy khắp sân khi đá bóng.

Nhưng khi đã chế ngự được nỗi sợ hãi, Gerrard cho cả thế giới thấy tài năng của mình. Anh là một trong những cầu thủ chuyền bóng siêu đẳng nhất lịch sử bóng đá Anh.

Steven Gerrard: Chú bé khuyết tật và giấc mơ trên đỉnh châu Âu - Ảnh 4.

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rất rõ Gerrard đã phải vượt qua những gì để trở thành một biểu tượng Premier League. Và trong hành trình đi từ một chú bé sinh ra với đôi chân tật nguyền cho đến một huyền thoại Premier League, Gerrard không bao giờ thiếu những người thân bên cạnh.

Đó là bố Gerrard, ông Steven George, người đã xây dựng tình yêu bóng đá trong G8, người vẫn tiếp tục ủng hộ cậu con trai nuôi dưỡng tình yêu bóng đá ngay cả khi chú bé đó đứt chân vì đá trúng lon Coca Cola hay tệ hơn là suýt mất ngón chân vì cái xiên xúc cỏ.

Có lẽ không nhiều người biết rằng cho đến tận năm 2001, thời điểm Gerrard đã có chỗ đứng vững chắc tại Liverpool và một mức lương khá ổn, anh vẫn sống cùng bố mẹ tại Huyton. Mãi về sau Gerrard mới chuyển ra ngôi biệt thự sống cùng cô vợ Alex Curran.

Gerrard là một "ca hiếm" trong lịch sử bóng đá. Hiếm không phải vì anh đã chiến thắng được lời thách thức của số phận. Hiếm còn bởi G8 là một gã trai ngoan đích thực trong thế giới bóng đá đầy rẫy cám dỗ và thị phi.

Anh sống một cuộc đời chỉ tràn ngập tình yêu với bóng đá và vắng bóng những scandal đặc thù của giới cầu thủ Anh. Hiếm cầu thủ nào thậm chí còn được cả CĐV đối phương yêu mến và ngưỡng mộ như Gerrard.

Steven Gerrard: Chú bé khuyết tật và giấc mơ trên đỉnh châu Âu - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại