"Sống chung với mẹ chồng" tập 5: Khán giả thót tim với hình ảnh ma quỷ!

Long Phạm |

Khác với 4 tập đầu, tập 5 Sống chung với mẹ chồng không có nhiều xung đột gay gắt nhưng vẫn xuất hiện các tình tiết ly kỳ, hấp dẫn.

Kỳ bí nhất phải kể đến chi tiết nàng con dâu tên Vân do chịu áp lực từ mẹ chồng nên thường xuyên gặp ác mộng về đêm. Cô thường mơ thấy bóng ma một người phụ nữ áo trắng bay lởn vởn trong phòng ngủ và đưa tay định bóp cổ mình.

Hình ảnh bóng ma quỷ quái lập lòe trong tiếng sấm chớp nhập nhòe khiến những người gan dạ nhất cũng phải giật thót tim.

Sống chung với mẹ chồng tập 5: Khán giả thót tim với hình ảnh ma quỷ! - Ảnh 1.

Bóng ma kì quái trong ác mộng của Vân

Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến Vân sợ hãi, bất an, dẫn tới suy nhược thần kinh và thần thái xuống sắc.

Nhận thấy điều này, bà Phương đã tự tay nấu chè sen và bảo con trai mang đến tận cơ quan bồi bổ cho con dâu.

Cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng, lại được thêm các cô bạn đồng nghiệp quân sư rằng cần phải lấy lòng bà Phương bằng cách mua quà, nịnh nọt, Vân đã quyết định đầu tư mua hẳn một cái túi xịn cho bà.

Những tưởng mẹ chồng sẽ vui vẻ nhận quà, ai ngờ vừa cầm lấy chiếc túi, bà Phương đã soi vào hóa đơn và hét toáng lên như cháy nhà: "Cái gì thế này, 2 triệu 399 nghìn? Chết chết, đắt thế này cơ à?".

Chưa dừng lại ở đó, bà Phương tiếp tục sỗ sàng vào mặt con dâu: "Lần sau con mua cái gì về đây, khuân cái gì về cái nhà này phải hỏi ý kiến mẹ nhớ! Mẹ không dùng!". Rồi bà ta đập thẳng chiếc túi về phía con dâu.

Sống chung với mẹ chồng tập 5: Khán giả thót tim với hình ảnh ma quỷ! - Ảnh 3.

Mẹ chồng đập túi trả con dâu một cách phũ phàng.

Khi được con trai khuyên can, bà Phương đã hỏi địa chỉ cửa hàng và nhất quyết đòi mang chiếc túi đem trả. Trước khi đi, bà ta không quên nhắc con dâu: "Lần sau con muốn tặng mẹ cái gì thì cứ đưa tiền cho mẹ! Mẹ mua cái gì đó cải thiện cho cả nhà".

Với những diễn biến ở tập 5, đa phần khán giả xem phim vẫn hết sức bức xúc về sự sỗ sàng của bà mẹ chồng. Họ cho rằng nếu không thích món quà thì bà có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ con dâu để đem trả lại, thay vì mắng té tát như vậy.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà Phương vốn đi lên từ nghèo khó lên tiếc tiền là đúng và cô con dâu đáng lẽ phải hiểu mẹ chồng hơn nữa trước khi tặng quà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại