"Sống chung với mẹ chồng", tập 4: Con dâu xấc láo đổ tung bát gà trước mặt mẹ chồng

Long Phạm |

Không những vậy, cô con dâu láo xược còn thách thức mẹ chồng.

Nếu 3 tập đầu chủ yếu xoay quanh xung đột giữa bà Phương (NSND Lan Hương) với nàng dâu tên Vân (Bảo Thanh) thì tập 4 lại tập trung hé lộ những mâu thuẫn gay gắt giữa chính bà ta với mẹ chồng của mình (là bà nội của Thanh và Vân).

Mở đầu tập 4 là cuộc cãi vã giữa bà Phương với chồng (NSƯT Trung Đức). Nguyên nhân do bà cảm thấy bực mình khi ông Phương cứ cằn nhằn chuyện bà mặt nặng mày nhẹ, không chịu về thăm bà nội.

Dù khó chịu, nhưng để giữ thể diện cho chồng, hôm sau bà Phương vẫn chấp nhận theo chồng và con về quê thăm bà nội.

Tuy nhiên, vừa vào đến cửa, bà đã lạnh lùng bước thẳng, không thèm đếm xỉa đến lời chào mời đon đả của người mẹ chồng đã gần 80 tuổi (NSUT Ngọc Thoa), khiến không khí vui vẻ bỗng trùng xuống.

Sống chung với mẹ chồng, tập 4: Con dâu xấc láo đổ tung bát gà trước mặt mẹ chồng - Ảnh 1.

Thái độ coi thường mẹ chồng của bà Phương

Trong suốt bữa cơm trưa, bà Phương cũng không hề hỏi han, chỉ thi thoảng ngắt lời, đá xoáy mẹ chồng một câu. Thậm chí, khi chứng kiến tình cảm ân cần của bà nội dành cho cháu dâu, bà Phương bèn phá đám bằng cách giả vờ đau đầu, bắt Thanh (cháu nội) dắt ra chỗ khác.

Trước cách cư xử của con dâu, bà mẹ chồng già cỗi chỉ biết than vãn với con trai rồi khóc thút thít, khiến Vân cảm thấy rất băn khoăn.

Sống chung với mẹ chồng, tập 4: Con dâu xấc láo đổ tung bát gà trước mặt mẹ chồng - Ảnh 2.

Mẹ chồng khóc vì cách đối xử của con dâu

Về tới nhà, thấy chồng mặt mày hầm hầm không nói câu gì, bà Phương rất khó chịu, liền gây sự trước, bà gắt: "Ông hận tôi vì tôi không thể nói một lời ngọt ngào với mẹ ông, tôi không thể gọi mẹ ông bằng tiếng mẹ đúng không? 

Mẹ ông có cái gì đáng để cho tôi gọi là mẹ không? Có cái gì đáng để cho tôi tôn trọng không?".

Trước sự chì chiết đến sỗ sàng của vợ, bao bực tức trong lòng ông Phương liền tuôn hết ra, ông quát lên: "Bà là người thành phố, được ăn học tử tế. Vậy mà bà cư xử với mẹ tôi như đồ thất học. Tôi uất hận về điều ấy. Tại sao bà lại thù hận mẹ tôi đến như vậy?"

Sống chung với mẹ chồng, tập 4: Con dâu xấc láo đổ tung bát gà trước mặt mẹ chồng - Ảnh 3.

Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt

Tình cờ dậy đi vệ sinh, Vân đã nghe hết được cuộc cãi vã này, cộng thêm mối băn khoăn từ chiều, liền về phòng hỏi chồng đầu đuôi câu chuyện. Từ đó, Thanh mới kể lại chuyện ngày xưa giữa bà nội và mẹ mình.

Theo lời kể, từ lúc mang thai Thanh, bà Phương đã bức xúc vì "những món con thèm ăn thì mẹ không cho con ăn, còn những món mẹ bắt con ăn thì con không thể nuốt nổi". 

Bà cũng ấm ức khi cho rằng tiền của chồng mình làm ra bị mẹ chồng giữ lấy để cho em chồng.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi bà Phương ăn phải miếng thịt gà thiu do mẹ chồng nấu. Quá bực tức, bà đã cãi vã và đổ toẹt bát thịt gà trước mặt mẹ chồng.

Sống chung với mẹ chồng, tập 4: Con dâu xấc láo đổ tung bát gà trước mặt mẹ chồng - Ảnh 4.

Hành động xấc láo của con dâu với mẹ chồng

Chưa dừng lại ở đó, khi nghe mẹ chồng dọa sẽ gọi em chồng ở quê lên nói chuyện phải trái, bà Phương đã thách thức: "Mẹ tưởng mẹ dọa con mà dễ à? Mẹ tưởng kéo bè kéo lũ ở quê lên đây mà con sợ à?".

Trước sự hỗn láo của con dâu, bà mẹ chồng chỉ biết kêu trời kêu đất rồi bỏ về quê. Kể từ đó, bà Phương không bao giờ gọi mẹ chồng là mẹ.

Ý kiến từ khán giả

Vẫn như các tập trước, đa số khán giả đều bất bình trước cách cư xử của bà Phương và cho rằng đó là xấc láo. Nhiều người trong số đó vẫn nói rằng sau khi xem phim, họ cảm thấy sợ việc lấy chồng và đi làm dâu.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng không nên trách bà Phương vội mà nên đợi các tập tiếp theo để phân định đúng sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại