Sơn Tùng M-TP đã thắng cả... V.League, VPF và VFF

Việt Hùng |

Một ca sĩ tuổi đôi mươi chẳng hề có bất cứ mối liên hệ nào đến bóng đá. Thế nhưng trong "trò chơi với phần thưởng là... trái tim của người hâm mộ", Sơn Tùng đã thắng đậm Long An và cả... VFF.

Đêm ngày 13.2, ca sĩ người Thái Bình cho ra mắt video ca nhạc "Nơi này có anh" để hưởng ứng không khí Ngày lễ tình nhân 2017. Qua hơn 7 ngày, video của Sơn Tùng M-TP đạt hơn 36 triệu lượt xem trên Youtube và vẫn giữ nguyên vị trí số 1 thế giới những video đang được xem nhiều nhất, phá vỡ mọi kỉ lục trước đây.

Trong khoảng thời gian 7 ngày đã qua, sức nóng của "Nơi này có anh" bất ngờ giảm xuống đôi chút trong ngày 19.2 và nguyên nhân của nó đến từ một trận đấu bóng đá tại SVĐ Thống Nhất - nơi Long An thua đội chủ nhà TPHCM 2-5.

"Nơi này có anh" và màn kịch sân Thống Nhất có liên quan không?

Không! Về chuyên môn thì chúng chẳng hề có chút móc nối nào cả. Một bên là sản phẩm âm nhạc, một bên là trận đấu bóng đá. Nhưng cái NHM quan tâm đâu nằm ở điều mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra ấy.

Cái liên quan giữa 2 sự kiện đang "hot" nhất Việt Nam trong 7 ngày qua nằm ở chỗ chúng cùng thu hút được mọi luồng dư luận và tạo được sự quan tâm lớn ở mọi lứa tuổi. Chỉ tiếc rằng một bên là những điều rất hay ho, còn một bên thì khá... nặng mùi.

Sơn Tùng M-TP đã thắng cả... V.League, VPF và VFF - Ảnh 1.

Màn kịch sân Long An trở thành tâm điểm của mọi luồng dư luận. Ảnh: ĐĐ.

Hơn 5 triệu lượt xem "Nơi này có anh" mỗi ngày, tất nhiên fan hâm mộ của Sơn Tùng M-TP tại Việt Nam không đông đến vậy, lượng xem khủng khiếp đó còn đến từ rất nhiều nơi trên thế giới.

Từ Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, thậm chí là cả Châu Phi, nếu bỏ chút thời gian kéo xuống phần bình luận của video, rất nhiều lời bình luận có cánh và khen ngợi chàng ca sĩ 23 tuổi đến từ những NHM nước ngoài.

Họ khen video của Sơn Tùng M-TP đẹp, giai điệu hay và kèm theo đó là những câu dạng "Love Vietnamese" (Yêu người Việt Nam), "Love Vietnam" (Yêu đất nước Việt Nam) tràn ngập.

Có người còn nói rằng họ đã chia sẻ rất nhiều "Nơi này có anh" đến bạn bè mình để thấy được nền âm nhạc Việt Nam đang có những nét đẹp như thế. Và chẳng cần mất công quảng cáo, Sơn Tùng M-TP đã chiếm trọn được một bộ phận rất đông NHM nước ngoài, khi trước đó, trước khi Sơn Tùng M-TP ra video, họ chẳng nghe một bài nào của Việt Nam cả.

Không có bộ đếm nào cụ thể về số lượt người quan tâm đến màn kịch sân Thống Nhất trên các phương tiện thông tin hay mạng xã hội nhưng về độ "hot", CLB Long An đã làm "tốt" chẳng kém gì Sơn Tùng M-TP.

Vụ việc diễn ra chiều ngày 19.2 trên sân Thống Nhất tràn ngập các mặt báo nước ngoài và đều là những tờ có tiếng. Goal, 101 Great Goals, Euro Sport, The Sun... tất cả đều biết đến CLB Long An, có cảm giác cả thiên hạ này đều biết đến CLB miền Tây này vậy.

Thế nhưng đi ngược với những lời yêu thương dành cho Sơn Tùng M-TP, độc giả, NHM nước ngoài khi xem xong màn kịch ấy đều cười. Nhưng không phải cười vui mà là cười chế giễu, "cười ra nước mắt".

"Kì quái", "lố bịch", "điên rồ"... là những từ mà các trang thể thao lớn của thế giới dùng để mô tả về CLB Long An và vở kịch vụng về của họ. Tờ The Sun thậm chí còn có một nhan đề rất... đắng như này:

Khi đã dùng đến cụm từ "WTF" (trong tiếng Anh, đây là một câu chửi thề thô tục), người đọc Việt Nam cũng tự hiểu rằng những người làm thể thao và cả độc giả nước ngoài coi đó là một thứ bỏ đi, chỉ đáng để chế giễu.

Sơn Tùng M-TP đã thắng như nào? Và CLB Long An thua ra sao?

Lần đầu tiên có một video ca nhạc trên thế giới được dịch ra phụ đề lên tới 5 thứ tiếng. Đây được cho là một trong những "bàn thắng" quan trọng nhất của Sơn Tùng M-TP. Rất nhiều người đã cảm ơn chàng ca sĩ 23 tuổi khi giúp họ hiểu được anh đang hát cái gì và câu từ đó đẹp ra sao.

"Bàn thắng" tiếp theo nằm ở những cảnh quay của "Nơi này có anh". Ca sĩ người Thái Bình đã cùng ekip lặn lội sang tận Hàn Quốc để có cho mình những bối cảnh đẹp nhất, thơ mộng nhất gửi đến khán giả. Có nhiều người dù không thích Sơn Tùng M-TP nhưng cũng phải thừa nhận chàng ca sĩ trẻ này đã quá chăm chút để có được sản phẩm tốt nhất gửi đến NHM.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, NHM mới được chứng kiến một trận bóng theo kiểu như vậy. Có người đã ví màn kịch của CLB Long An chẳng khác nào những cậu bé chơi với quả bóng nhựa, đầy sự nghiệp dư và mang đậm mùi hờn dỗi trẻ con.

Long An thua ngay từ lúc phản ứng lại với quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, hình ảnh cả BHL rồi Chủ tịch CLB lao xuống cãi vã đã đem đến những thứ xấu xí của bóng đá Việt Nam đến NHM cả nước.

"Bàn thua" tiếp theo và cũng là bàn "chốt hạ" khi thủ thành Minh Nhựt "chổng mông cả vào một nền bóng đá" trước quả penalty gây tranh cãi. Sau đó anh này còn lộn thêm một vòng khi đối thủ dứt điểm, đứng dậy cười xòa nhìn bóng bay vào lưới.

Đến cả những người dù không tham gia vào màn kịch đó như CLB TP HCM cũng tự cảm thấy xấu hổ. Đích thân quyền Chủ tịch Lê Công Vinh phải đăng đàn xin lỗi những ai đã bỏ tiền, bỏ thời gian đến sân Thống Nhất chiều 19.2 dù anh cùng với các cầu thủ chẳng hề liên quan.

Một sự việc khiến cả những người không liên quan cũng phải cảm thấy xấu hổ thì đủ hiểu nó nặng mùi như nào!

Sơn Tùng M-TP đã thắng bóng đá Việt Nam, thắng V.League, VPF và VFF như câu bình luận của cậu bé fan hâm mộ ở đầu bài viết. Có thể với độ tuổi còn đang đi học THCS, câu văn của cậu bé ấy chưa được tròn trịa về ngữ pháp nhưng nó cũng đủ nói lên sự yếu kém và hình ảnh xấu xí của bóng đá nước nhà.

Trẻ con không bao giờ biết nói dối cả.

Những "người lớn" tại sân Long An có thấy xấu hổ khi để một đứa nhóc nói như vậy không?

Những người làm bóng đá Việt Nam có thấy xấu hổ khi cả những khán giả dù chưa bao giờ xem V.League như cậu bé ấy phải chê bai không?

Câu hỏi này đối với những người trong cuộc, tự khắc sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

Khi đã tham gia vào một trò chơi mà phần thưởng là việc chiếm được trái tim NHM, hãy làm thật tốt, hãy chăm chút thật cẩn thận và làm với cái tâm, có vậy mới giành được thành quả.

Trong việc này, những "người lớn" tại CLB Long An hãy học Sơn Tùng M-TP!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại