Thủ môn diễn trò lố gây scandal: “Sự ngu ngốc của trẻ con đã giết tôi rồi!”

Khánh Sơn (Ảnh: Bạch Dương) |

“Cả đêm qua tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Tôi không hiểu sao mình lại ứng xử trẻ con đến vậy. Chính tôi giết tôi rồi”, thủ môn Minh Nhựt run run nói với phóng viên.

Vài ngày qua, dư luận và giới truyền thông đã dậy sóng xung quanh câu chuyện, CLB Long An "đứng hình" để cho CLB TP.HCM mặc sức ghi bàn ở vòng đấu thứ 6, V.League 2017 diễn ra chiều 19/2

Trong số ấy, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đã đã bị chỉ trích dữ dội vì những hành động phản cảm như nhào lộn khi đối thủ đá phạt đền, quay lưng lại để đối thủ ghi bàn…

Chính vì thế, Minh Nhựt đã bị CLB Long An đình chỉ thi đấu 3 trận, cắt tiền thưởng và tiền công lao động ở đội bóng.

Để rõ hơn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Minh Nhựt khi thủ môn này đang về quê nghỉ ngơi bên gia đình.

"Tất cả như… điên rồ"

Phóng viên: Đêm qua và đêm trước nữa với anh như thế nào, Minh Nhựt?

Minh Nhựt: Tôi trằn trọc không ngủ được. Cảm giác sợ hãi cứ ập đến. Tôi như chẳng tìm được lối ra, cứ luẩn quẩn, ám ảnh trong đầu. Anh nói tôi phải làm gì bây giờ?

Thủ môn diễn trò lố gây scandal: “Sự ngu ngốc của trẻ con đã giết tôi rồi!” - Ảnh 1.

- Anh nhận được "án" của CLB Long An rồi chứ?

- Tôi có nghe nói. Tôi chịu mọi án phạt của đội bóng về những hành động xấu xí mà tôi đã gây ra. Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trên sân Thống Nhất chiều 19/2 nữa. Tất cả đều điên rồ!.

- Anh 31 tuổi rồi, cũng kinh qua nhiều đội bóng, tôi không biết anh nghĩ gì khi có những hành động không thể chấp nhận như vậy được?

- Đúng, giây phút ấy, tôi như một đứa trẻ con. Bản thân tôi chẳng hiểu mình đã nghĩ gì vào lúc ấy. Đúng là chúng tôi nên phản ứng bởi tình huống đó, trọng tài quá nặng tay với Long An khi cho CLB TP.HCM hưởng quả phạt đền. Nhưng chúng tôi đã không chuyên nghiệp trong hành động của mình.

- Ngẫm lại, anh có thấy kỳ quặc không khi mà cả ông Chủ tịch CLB, các đồng đội của anh đều lao xuống sân, đều đứng hình để cho đối thủ ghi bàn?

- Đúng thật, thời điểm đó tất cả đều bức xúc với công tác điều hành của trọng tài. Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều đồng đội tôi cũng đã nghĩ rằng, nếu trọng tài thổi như thế thì chúng tôi chỉ có đường… chết.

Tôi không bình luận đúng sai chuyện trọng tài đã thổi quả 11m bởi công việc ấy có lẽ đã có BTC lo. Tôi chỉ muốn nói rằng, Long An đã thiệt thòi khá nhiều trận chứ không phải bây giờ.

Đến trận đấu với CLB TP.HCM, chúng tôi không thể đè nén cảm xúc lại được nữa. Tôi đã ngu ngốc khi phản ứng như vậy. Không ai cả chính tôi đã giết chính tôi vì hành động đó.

Thủ môn diễn trò lố gây scandal: “Sự ngu ngốc của trẻ con đã giết tôi rồi!” - Ảnh 2.

Nếu cứ im lặng thì giải đấu sẽ đi về đâu?

- Long An chắc chắn sẽ bị Ban Kỷ luật VFF phạt thật nặng. Cá nhân anh cũng thế, anh nghĩ đến viễn cảnh tương lai rồi chứ?

- Tôi biết và chịu trách nhiệm với những hành động mình đã gây ra. Dù có nói gì thì đó cũng chỉ là sự bao biện. Thật sự, tôi đang rất lo sợ bởi nếu không có bóng đá thì tôi sẽ chẳng biết làm nghề gì.

Cả nồi cơm gia đình phụ thuộc vào đây. Vài ngày qua, gia đình tôi buồn lắm! Nhìn họ vậy tôi cảm thấy quặn thắt. Mình đã gây ra lỗi lầm để rồi chính họ cũng phải nhận lấy.

- Nói đi phải nói lại, rất nhiều người đã ca thán, thậm chí công kích công tác trọng tài. Là một người tham gia cuộc chơi, anh có nhận xét gì?

- Có lẽ không chỉ có Long An mà nhiều đội bóng khác đều bày tỏ về những sai sót của công tác trọng tài. Cá nhân tôi tôn trọng cuộc chơi này có đúng có sai nhưng rõ ràng cái gì đã trở thành hệ thống cũng như "giết" một đội bóng từ một tình huống nhạy cảm thì cần phải xem lại.

- Trong đó có trọng tài Nguyễn Trọng Thư là con trai của Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, người đã cầm còi trận CLB TP.HCM và Long An

- Xin không bình luận chuyện này nữa. Những gì xẩy ra trên sân chắc có lẽ mọi người đã thấy. Đúng sai thì BTC sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

Thủ môn diễn trò lố gây scandal: “Sự ngu ngốc của trẻ con đã giết tôi rồi!” - Ảnh 3.

Bầu Nhiệm cùng BHL Long An cũng phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài.

- Cuộc chơi nào cũng có luật. Trọng tài là người điều hành cũng cuộc chơi cũng có luật. Nhưng có vẻ như cái luật ấy chưa được người trong cuộc mà cụ thể ở đây là BHL, cầu thủ các đội bóng tôn trọng…

- Đúng, cuộc chơi này cần được tôn trọng. Nhưng như tôi đã nói, những tình huống nhạy cảm có thể khiến cho trận đấu, thậm chí cả giải đấu thiếu đi sự công bằng. Nếu không phản ứng, không phản biện mà cứ im lặng rồi cuộc chơi này sẽ đi đến đâu.

- Vậy thì các khán đài sẽ đi về đâu với những hành động, hành vi phản bóng đá như Long An đã gây ra?

- Tôi cảm thấy ân hận. Muốn được nói ngàn lời xin lỗi tới khán giả cả nước. Phút giây bồng bột trẻ con ấy đã khiến tất cả phải buồn. Tôi không hề muốn bởi tôi biết, bóng đá sẽ chết nếu như không có khán giả.

Giải đấu có tồn tại được hay không cũng là nhờ sự yêu thương của khán giả. Tôi đã sai và xin được nhận lỗi. Cũng mong rằng, tôi có cơ hội để được sửa chữa sai lầm của mình.

- Đây có lẽ là bài học lớn cho anh và các đồng nghiệp…

- Bài học mà cả đời tôi cũng như các đồng nghiệp phải nhớ đến đó là dành sự tôn trọng cho các CĐV, NHM dù có chuyện gì xẩy ra trên sân đi nữa. Một lần nữa tôi mong khán giả hãy tha thứ cho hành động trẻ con của mình. Tôi nhận lỗi và chịu trách nhiệm với những trò lố mà mình đã gây ra!.

Xin cám ơn và mong anh bình tâm!

Tha hương cầu thực

Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1986 tại An Giang. Thủ môn này trưởng thành từ đội An Giang và từng chơi bóng tại đây.

Minh Nhựt từng có thời gian dài đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành, sau đó chuyển đến HAGL, Quảng Nam trước khi gia nhập Long An. Nhựt thừa nhận: "Anh phải đi xa gia đình cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên giờ mà bị kỷ luật nặng thì chẳng bám víu vào đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại