Solskjaer và Man United: Đại cải tổ bắt đầu từ đâu?

Hải Đoàn |

Với hơn 700 triệu bảng, người ta có thể sở hữu cả một đội bóng có tiềm lực. Song với Man United, chừng ấy tiền chỉ giúp họ thu về những nỗi thất vọng lớn lao.

1. Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United đã chi ra tổng cộng 772 triệu bảng để chiêu mộ các tân binh. Con số trên xấp xỉ bằng số tiền mà nhà Glazer đã chi ra để sở hữu… chính Man United vào năm 2003 (theo Financial Times, tổng chi phí của nhà Glazer đã bỏ ra là 790 triệu bảng), gấp 5,5 lần số tiền Abramovich dùng để sở hữu Chelsea và hoàn toàn đủ khả năng để sở hữu bất cứ đội bóng nào ngoài top 6 ở Premier League hiện tại.

Nhìn lại con số khổng lồ ấy khiến bất kỳ ai, kể cả Ed Woodward, cũng giật mình kinh hãi vì độ hoang phí của nó bởi đội hình Man United hiện giờ nhìn đâu cũng thấy vấn đề và chất lượng của các ngôi sao thì hoàn toàn kém xa giá trị được quy đổi bằng tiền.

Trước Barcelona, 4/11 cái tên trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ nằm trong số các tân binh hậu kỷ nguyên Sir Alex (Martial, Pogba, Fred và Lindelof). Sang hiệp 2, cả 3 cái tên vào sân thay người (Dalot, Lukaku, Alexis Sanchez) cũng là những "người mới". Tuy nhiên, đóng góp của họ thật vô cùng khan hiếm và Man United phải chuốc lấy thất bại thảm hại 0-3 trước đội chủ sân Camp Nou.

Solskjaer và Man United: Đại cải tổ bắt đầu từ đâu? - Ảnh 1.

Sau trận đấu, Solskjaer phải cay đắng thừa nhận: "Barca ngày hôm nay là những gì mà Man United khao khát. Chúng tôi còn lâu mới đạt được đến đẳng cấp của họ. Chúng tôi có thể làm được, nhưng để ngày ấy đến, phải giải quyết rất nhiều việc trước mắt, để đưa Man United trở lại với truyền thống và đẳng cấp đích thực của mình".

Solsa không biện minh cho thất bại. 180 phút qua hai lượt trận trước Barca và những năm tháng lận đận khi không còn Sir Alex đã vạch trần bộ mặt thật sự của Man United.

Dù cho Solsa hay bất kỳ ai ngồi vào ghế nóng ở Old Trafford, mùa hè 2019 cũng sẽ vô cùng bận rộn. Không chỉ giải quyết tương lai cho các cầu thủ sắp mãn hợp đồng hay không phù hợp với đội bóng, Man United cần thêm những nhân tố mới để xây dựng đội bóng và hướng về phía trước. Thế nhưng, Solsa cần ai và ai phù hợp với Quỷ đỏ lại là một câu hỏi không dễ giải đáp.

Tất nhiên, dù cho Man United có lắm tiền, họ cũng không thể thích ai thì người đó sẽ có mặt ở Old Trafford. Như Solsa đã từng khẳng định, ông chỉ chiêu mộ những con người thật sự khát khao thi đấu cho Quỷ đỏ và phù hợp với triết lý bóng đá mà ông theo đuổi. Thế nhưng, trong thời buổi "người khôn, của khó", một mình Solsa với sự hậu thuẫn vô điều kiện của Ed Woodward cũng chưa chắc đã giải quyết triệt để mọi vấn đề.

Solskjaer và Man United: Đại cải tổ bắt đầu từ đâu? - Ảnh 2.

2. Không phải vô cớ mà Man United đang rất cần một giám đốc thể thao dẫu họ đã quá quen với mô hình "manager + CEO" như Sir Alex và David Gill đã từng làm rất thành công trong quá khứ. Trong bóng đá hiện đại, vai trò của giám đốc thể thao ngày càng quan trọng bởi đó sẽ là người cung cấp một tầm nhìn toàn diện, vạch ra chiến lược phát triển cho đội bóng và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho huấn luyện viên trưởng trong khâu chuyển nhượng.

Với một Solskjaer còn non nớt trên băng ghế chỉ đạo, vấn đề trên càng trở nên cấp thiết. Do vậy, dù muốn dù không, cách thức quản lý, điều hành Man United bắt buộc phải có thay đổi, kể cả khi nó phá vỡ "truyền thống" tồn tại lâu đời ở Old Trafford.

Thêm nữa, về vấn đề con người, đội hình hiện tại của Quỷ đỏ nhìn đâu cũng thấy vấn đề, nhưng rõ nhất và cấp bách nhất chính là hàng thủ. Sir Alex đã từng đúc kết một luận điểm kinh điển: "Tấn công giúp bạn chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để giành danh hiệu". Những gì diễn ra ở Camp Nou chứng minh Man United hiện giờ đang xây lâu đài trên cát.

Solskjaer và Man United: Đại cải tổ bắt đầu từ đâu? - Ảnh 3.

Nhiều cái tên trong số này sẽ phải ra đi khi mùa giải kết thúc.

Valencia chắc chắn sẽ ra đi; Eric Bailly, Marcos Rojo, Darmian gần như hết tương lai tại câu lạc bộ; Smalling, Phil Jones chưa bao giờ lớn bởi khả năng của họ chỉ có thế. Những người chắc suất chỉ có De Gea, Luke Shaw và Lindelof.

Để tạo nên một bộ khung chắc chắn cho Quỷ đỏ trước khung thành, Man United cần một trung vệ đẳng cấp thế giới và một hậu vệ phải đầy chất lượng. Đó là tất cả những gì Solsa bằng mọi giá phải có được. Nếu không, những "trò hề quá lố" trước khung thành De Gea sẽ không dừng lại.

Solskjaer và Man United: Đại cải tổ bắt đầu từ đâu? - Ảnh 4.

Còn nữa, ở tuyến giữa, Solsa phải giữ bằng được Pogba và tìm những nhân tố mới thay thế Matic lẫn Herrera. McTominay và Fred đã có những tiến bộ nhất định nhưng họ chưa đủ đẳng cấp lẫn kinh nghiệm để quán xuyến khu trung tuyến. Vả lại, như Hargreveas đã chỉ ra, Man United hiện tại không có ai có thể đáng cáng trọng trách của một số 6, công việc mà những Kante hay Casemiro hay làm.

Solskjaer đã nói rằng ông và các cộng sự đang có một "núi công việc" ở phía trước và phải bắt tay ngay tức khắc. Man United còn 5 trận đấu nữa để khép lại mùa giải 2018/19 nhưng có một điều chắc chắn, kế hoạch tái thiết Quỷ đỏ của Solsa đã bắt đầu ngay từ khi ông được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên chính thức của Man United.

Nếu Ed Woodward và Solsa không có một tầm nhìn dài hạn, họ rất dễ rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường" giống như những gì đã trải qua với David Moyes, Louis van Gaal hay Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại