Solskjaer: Man United chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng

Ngô Trà |

Với Sir Alex Ferguson và huyền thoại Eric Cantona trên khán đài, Solskjaer đã cùng Man United làm nên chiến tích lẫy lừng lịch sử.

Trả lời phỏng vấn kênh BT Sport sau trận thắng hào hùng trên sân Công viên các hoàng tử để thực hiện cú lội ngược dòng lịch sử, HLV Ole Gunnar Solskjaer không giấu nổi sự tự hào về các học trò:

"Chúng tôi tin rằng một thế trận mở là điều cực kỳ quan trọng để thực hiện cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ này. Chúng tôi đã lên kế hoạch để thực hiện điều đó. Mặt trái của nó là lên cho PSG nhiều không gian và thời gian, thì với Mbappe, họ sẽ xé toang hàng phòng ngự của chúng tôi và kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1.

Kế hoạch của chúng tôi là có bàn thắng sớm, trong 5 đến 10 phút đầu tiên, và rốt cuộc Man United đã làm được. Niềm tin của các cầu thủ chính xác là điều tôi đã hi vọng. Ghi bàn chỉ sau 2 phút bóng lăn là điều vượt ra ngoài sự mong đợi của chúng tôi.

Solskjaer: Man United chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng - Ảnh 1.

Tôi từng tham dự Champions League với Molde. Đội bóng của tôi được một quả phạt đền ở cuối trận đấu với Basel, học trò của tôi đã sút không thành công, và đội bóng bị loại. Lần này, không có Pogba để thực hiện quả penaty này, Rashford mới 21 tuổi, nhưng cậu ấy chẳng hề có chút mảy may căng thẳng. Đấy là sự lạnh lùng của một chiến binh. Cậu ấy và Lukaku đã có một trận đấu không thể tuyệt vời hơn.

Đây là Champions League, nơi mọi điều đều có thể xảy ra. Đêm hôm trước, chúng tôi đã chứng kiến Ajax vượt qua Real Madrid. Chúng tôi đã bảo nhau nhìn vào đấy mà đá. Năm ngoái là chiến thắng của Real Madrid trước Juventus. Xa hơn nữa là PSG hạ gục Barcelona. Chúng tôi luôn tin rằng mình có thể làm được điều đó. Chúng tôi là Man United cơ mà!

Solskjaer: Man United chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng - Ảnh 2.

Với các cầu thủ trẻ như Chong hay Greenwood, luôn có nhiều sự nghi ngờ hướng về họ. Nhưng hai cầu thủ trẻ này đem lại cho Man United sự tươi mới và năng lượng tích cực, nhất là ở thời điểm cuối trận, khi chúng tôi cần một bàn thắng nữa để đi tiếp.

Tình huống VAR, tôi không xem lại nó trên màn hình. Tôi cố trấn tĩnh mọi người và ngồi xuống, vì trọng tài cần thời gian để xem xét và ra quyết định. Các cộng sự của tôi thông báo với tôi rằng đấy là một quả penalty.

Tôi chẳng nói được câu nào với Sir Alex cả. Quá ồn ào. Bầu không khí cực kỳ tuyệt vời, và nó còn tuyệt vời hơn khi có "Bố già" ở đấy nữa.

Solskjaer: Man United chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng - Ảnh 3.

Tôi mơ rằng Man United sẽ đi đến trận đấu cuối cùng ở Champions League mùa giải năm nay. Trước trận đối đầu vối PSG ở Old Trafford, tôi chỉ mong có được một trận hòa, để rồi tính tiếp ở Paris. Man United dính phải quá nhiều chấn thương, cũng như án treo giò, nhưng có lẽ điều đó là tốt cho trận đấu này.

Hôm nay, chúng tôi như một đội bóng mới với ngập tràn năng lượng. Chúng tôi biết rằng mình phải phòng ngự kín kẽ, đủ khiêm tốn để nỗ lực hết mình, và cuối cùng đã làm được và thành công".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại