Sinh viên Hà Nội bùng nổ trong đêm chung kết Let’s Dance

Công Tuấn |

Một đêm chung kết đầy sắc màu, ấn tượng và bùng nổ đã khiến hàng trăm sinh viên Hà Nội “đứng ngồi không yên”.

Sau gần hơn 2 tháng triển khai, trải qua vòng sơ loại hết sức căng thẳng với hơn 50 đội thi trên nhiều thể loại nhảy, múa khác nhau, đêm chung kết của chương trình Let's Dance đã chính thức diễn ra vào tối qua (27/4) tại Đại học Luật Hà Nội.

Cuộc thi lần đầu tiên do liên chi khoa Pháp luật Hình sự - Pháp luật Quốc tế - Pháp luật Thương mại Quốc tế tổ chức đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các bạn sinh viên, các thầy cô giáo và cả các cơ quan truyền thông.

Ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm Phạm Lịch (Top 4 So you think you can dance), Hoa Đức Công - popper Hàng đầu Việt Nam, chàng trai “Vua giải thưởng”của hip hop Việt Nam - Toàn Trung, Huệ Phương - nữ dancesport hàng đầu S-tour và biên đạo múa Lê Minh Thuỳ.

Đây đều là những cái tên nổi tiếng, chính bởi lẽ đó mà việc họ xuất hiện ở hàng ghế BGK đã giúp các thí sinh cũng như khán giả có thêm sự tin tưởng vào chất lượng và uy tín của cuộc thi năm nay


Những vị giám khảo công tâm, cầm cân nảy mực đêm chung kết Lets Dance

Những vị giám khảo công tâm, cầm cân nảy mực đêm chung kết Let's Dance

Đêm chung kết là màn đối đầu của top 13 đến từ 8 trường đại học trên địa bàn Hà Nội như ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, ĐH Thăng Long, Học viện Tài chính...

Không chỉ mang đến những tiết mục sôi động, những màn biểu diễn được dàn dựng công phu mà 13 tiết mục lọt vào đêm chung kết còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa và nhân văn sâu sắc.


Những tiết mục trong đêm chung kết đều mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Những tiết mục trong đêm chung kết đều mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Mang đến những màu sắc mới lạ, độc đáo, hấp dẫn và đa dạng, 13 tiết mục đã khiến cho khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Đó là nét chấm phá tinh nghịch trong tiết mục múa dân gian đương đại của Enjoy Team, là sự sâu lắng với chủ đề gia đình trong phần dự thi popping của Trần Quốc Hùng, là sự cuốn hút mãn nhãn do nhóm DDC mang lại trong tiết mục dance sport.

Nhiều khán giả cũng đã khóc vì xúc động trước thông điệp về LGBT mà nhóm "Khoan đã Crew" mang đến cùng với đó là những chia sẻ thật về những khó khăn mà nhóm đã gặp phải trong suốt quá trình tham dự cuộc thi.

Mỗi tiết mục đều cho thấy được sự cố gắng trong khâu chuẩn bị và tinh thần nghiêm túc, cầu thị của các thí sinh khi đến với Let’s Dance.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn - nam ca sĩ khách mời đã khiến cả hội trường nóng hơn bao giờ hết với những ca khúc đình đám của mình. Hàng trăm khán giả đã đứng dậy, reo hò cổ vũ cho chàng ca sĩ điển trai này.


Sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn khiến các khán giả trẻ như bùng nổ.

Sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn khiến các khán giả trẻ như bùng nổ.

Qua những gì các thí sinh đã thể hiện trên sân khấu, có thể khẳng định rằng tất cả đều đã cố gắng, nỗ lực hết sức mình để đem đến những phần trình diễn tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, ngôi vị quán quân luôn chỉ có một và Let’s Dance 2016 chứng kiến sự lên ngôi của Destiny Crew.

Sau 4 tiếng tranh tài, vượt qua 12 nhóm thí sinh còn lại, Destiny Crew đã xuất sắc giành giải nhất trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Ngoài ra, giải Nhì được trao cho Enjoy Team, giải Ba thuộc về nhóm Funky Begin, nhóm Khoan đã Crew giành giải Triển vọng, The zoo Crew với giải phong cách.


Destiny Crew đã xuất sắc giành giải nhất trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả

Destiny Crew đã xuất sắc giành giải nhất trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả

Như vậy, chặng đường kéo dài gần 2 tháng của Let’s Dance 2016 đã kết thúc. Thành công của cuộc thi năm nay đã tạo một tiền đề vững chắc để những mùa sau, cuộc thi sẽ tiếp tục có những đổi mới và nâng tầm hơn nữa.

Bùng nổ với những khoảnh khắc ấn tượng tại Let's Dance

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại