Siêu sao “tàng hình” của Italia đáng sợ tới mức nào?

Lê Sơn |

Sau 2 chiến thắng trước Bỉ và Thụy Điển, Italia đang thể hiện mình là một ẩn số rất khó giải ở kỳ Euro năm nay.

Italia bước vào VCK Euro 2016 mà không có một ngôi sao nào thực sự nổi bật. Tuy nhiên, chính điều này lại phần nào khiến đội bóng thiên thanh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Xem lại màn trình diễn của Azzurri sau 2 trận vừa qua, có cảm giác trong đội hình của Conte luôn có những người hùng thầm lặng nhưng sẵn sàng bùng nổ để tạo ra những khoảnh khắc quyết định trận đấu.

Đầu tiên phải kể tới hàng thủ. Ở trận ra quân gặp Bỉ, hàng phòng ngự đúng thương hiệu Italia đã được phát huy tối đa, trong đó 2 gương mặt nổi bật nhất phải kể tới Chiellini và Bonucci.

Với sự chắc chắn, kỷ luật thép, hàng phòng ngự Italia đã hóa giải tất cả những pha tấn công của ĐT Bỉ vốn có nhiều gương mặt sáng giá như Hazard, De Bruyne, Lukaku…

Trong đó, Chiellini đã thể hiện vai trò thủ lĩnh và là người thi đấu xuất sắc nhất của Italia ở trận này (được Whoscored chấm 7,5 điểm).

Sang trận đấu với Thụy Điển, Chiellini một lần nữa lại thể hiện vai trò lĩnh xướng hàng thủ của Azzurri khi hóa giải một cách quá xuất sắc trước mối nguy hại lớn nhất mang tên Ibrahimovic.

Siêu sao “tàng hình” của Italia đáng sợ tới mức nào? - Ảnh 1.

Hàng phòng ngự của Italia vẫn đang thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Cùng với Chiellini thì Bonucci và Barzagli cũng chơi vô cùng tập trung, khiến khoảng không gian trước mặt Buffon giống như một bức tường thành được bịt kín, rất khó để xuyên thủng.

Quả là HLV Conte đã có lý khi khẳng định trước trận rằng Italia sẽ đánh bại Thụy Điển nhờ… hàng thủ.

Yếu tố thứ 2 khiến Italia trở nên rất khó lường ở Euro năm nay chính là việc họ không dựa dẫm vào bất kỳ một ngôi sao nào trên hàng công.

Bởi đơn giản, họ chẳng có một siêu sao nào cả. Nhưng ngược lại, ai cũng có thể lóe sáng để trở thành một siêu sao.

Điều này còn có thêm cơ sở bởi HLV Conte là người duy nhất sử dụng sơ đồ 3-5-2 tại giải đấu năm nay.

Việc bố trí tới 5 cầu thủ ở hàng tiền vệ khiến Italia có thêm nhiều phương án dứt điểm mà đối phương rất khó có thể bắt bài.

Điều này đã được minh chứng bởi ở trận gặp Bỉ, hai tiền vệ cánh là Darmian và Candreva được Conte chỉ đạo đá rất cao, thậm chí nhiều thời điểm chơi như những tiền đạo bên cạnh Eder và Pelle.

Tuy nhiên người mở tỷ số lại không phải những cầu thủ này mà lại là một tiền vệ khác - Giaccherini, sau đó mới đến lượt bàn thắng ấn định tỷ số của Pelle.

Siêu sao “tàng hình” của Italia đáng sợ tới mức nào? - Ảnh 2.

Eder chỉ là một trong số nhiều cầu thủ Italia có thể tỏa sáng và ghi bàn.

Ở trận đấu với Thụy Điển, HLV tiếp tục sử dụng đội hình 3-5-2 và sơ đồ này một lần nữa phát huy hiệu quả.

Sau rất nhiều miếng đánh nguy hiểm từ 2 biên mà không thể ghi bàn thì rốt cục, Italia vẫn có được điều mình cần đó là bàn thắng và lần này đến lượt một chân sút khác tỏa sáng – tiền đạo Eder sau một pha solo thần sầu ở trung lộ.

Có thể thấy chính sơ đồ 3-5-2 với sự xuất hiện của những "tiền đạo ảo" cộng với việc không phụ thuộc vào bất kỳ một chân sút nào đã khiến phong cách tấn công của Italia đang trở nên rất khó lường bởi rất nhiều vị trí đều có thể tỏa sáng và ghi bàn.

Đó chính là cái tài của Conte. Từ việc không có nổi một siêu sao nhưng ông đã biết liệu cơm gắp mắm để tạo ra một thứ "sát thủ tàng hình" sẵn sàng bùng nổ và tạo nên những khoảnh khắc khác biệt.

Nếu cứ đá như 2 trận vừa qua, chắc chắn binh đoàn màu thiên thanh sẽ có thể làm nên những điều kỳ vĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại