Ibra phản ứng lạ, HLV Thụy Điển thất vọng cùng cực

Đoàn Dự |

Trong khi Thụy Điển chiến đấu trên sân, dễ nhận thấy NHM của họ đã nhuộm vàng phần lớn khán đài SVĐ Municipal và cổ vũ cuồng nhiệt…

Nhưng khi trận đấu kết thúc, Ibrahimovic đã rời thẳng sân cỏ, mà không cảm ơn các CĐV đã liên tục hét vang tên mình suốt 90 phút.

Tất nhiên những ai yêu thích Ibra có thể hiểu cho anh. Ở trận đấu này, siêu sao sắp cập bến Man United đã chơi rất tốt, rất nỗ lực và ít nhất, anh cùng đồng đội xứng đáng với 1 điểm.

Italia 1-0 Thụy Điển

Nhưng khi mà các đồng đội ở tuyến trên bỏ lỡ nhiều cơ hội Ibra tạo ra, thì hàng phòng ngự đã chơi kín kẽ gần hết trận lại sai lầm khó tin ở cuối trận, để Eder solo rồi ghi bàn tuyệt đẹp.

"Tôi nghĩ Ibra đã thể hiện tốt, trong cả 2 trận vừa qua. Bây giờ chúng tôi sẽ phải đối đầu với địch thủ thứ 3, rất mạnh (Bỉ). Chúng tôi đã thấy những khó khăn và áp lực ở phía trước. Ibra cần thêm nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội.

Ibra là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất mà tôi biết. Nếu anh ấy cảm thấy thất vọng và muốn đi thẳng vào trong thì tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rồi cảm thông.

Đối với tôi, điều quan trọng là phải chấp nhận, mỗi người là một cá thể riêng biệt" – HLV Erik Hamren bảo vệ đội trưởng của mình.

Ibra phản ứng lạ, HLV Thụy Điển thất vọng cùng cực - Ảnh 2.

Khi được hỏi về cảm xúc bản thân sau thất bại, vị HLV của Thụy Điển nói:

"Thật sự là thất vọng. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt nhưng chỉ mất tập trung 1 chút là đã thủng lưới".

Về trận cuối với Bỉ, ông tiếp: "Với chúng tôi, trận đấu ấy sẽ chẳng khác nào chung kết. Chúng tôi không thể thắng Italia, nên giờ phải thắng Bỉ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại