Sếp CLB phố Núi nhấp nhổm trên khán đài nhìn U19 HAGL thua đau trước Myanmar

Hải Bình |

Nhìn lứa U19 HAGL không người chỉ đạo ở khoảng 20 phút cuối trận, thua đau U19 Myanmar 0-3, Trưởng đoàn Tấn Anh không khỏi xót lòng.

Ngồi trên khán đài chứng kiến các cầu thủ U19 HAGL gần như tự đá trong suốt 20 phút cuối cùng trận đấu với U19 Myanmar, Trưởng đoàn CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh nhiều lần nhấp nhổm, sốt ruột ra mặt.

Khi liên tiếp chứng kiến những pha bóng lạc nhịp của các cầu thủ U19 HAGL, những pha đan bóng một chạm liên tiếp bị lỗi của Tiến Đạt, Minh Bình và Hoàng Uy, ông Nguyễn Tấn Anh buồn lòng cũng là điều dễ hiểu.

Từ thời điểm U19 HAGL nhận bàn thua thứ 2 trước U19 Myanmar sau pha lập công của tiền đạo Htet Aung ở phút 71, các cầu thủ khóa 3 Học viện HAGL chỉ còn chơi bóng theo phản xạ tự nhiên, họ không còn nhận được những cái chỉ tay chiến thuật của ông thầy người Pháp và cuối cùng thủng lưới thêm một bàn nữa.

Sếp CLB phố Núi nhấp nhổm trên khán đài nhìn U19 HAGL thua đau trước Myanmar - Ảnh 1.

Gục ngã trước U19 Myanmar 0-3, U19 HAGL đành chấp nhận dự trận tranh hạng ba (Ảnh: Ngọc Viễn).

Lý giải cho nguyên nhân không tiếp tục chỉ đạo các học trò trong hơn 20 phút cuối trận và U19 HAGL nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 84 cũng do công của Htet Aung, vị thuyền trưởng người Pháp lý giải:

"Tôi biết tính mình nóng sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ nỗi cáu với học trò nếu tiếp tục đứng ngoài đường pitch nên chọn giải pháp tốt nhất là vào cabin ngồi im. Tôi vẫn mong muốn chỉ đạo cho các cầu thủ thi đấu từng vị trí như thế nào nhưng nó sẽ không còn hiệu quả khi đội đã thua, thời điểm đó không còn hợp lý để tôi phải đứng đó".

U19 HAGL 0-3 U19 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại