Say xỉn vẫn cố mang thức ăn cho gấu, người đàn ông mất ngay một cánh tay

Vũ Uyên |

Mua sữa cho gấu ăn trong lúc đang say xỉn, một người đàn ông đã lĩnh trọn hậu quả cay đắng khi vĩnh viễn mất đi cánh tay phải của mình.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/8 vừa qua bên trong khuôn viên của một quán cà-phê sân vườn tại thị trấn Shelekhov, huyện Shelekhovsky , tỉnh Irkutsk, Nga và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh.

Người đàn ông say xỉn bị gấu cắn đứt lìa cánh tay.

Nơi anh Andrey Sakharovsky, 42 tuổi gặp nạn có sân vườn khá rộng, đồng thời còn nuôi nhốt ba con gấu nâu lớn, bao gồm một con gấu cái 5 tuổi tên Masha và hai con gấu đực 4 tuổi tên Misha – Sasha nhằm thu hút sự tò mò từ những vị khách hàng. 

Bên ngoài khu chuồng sắt, chủ nhân quán cà-phê đã cho dựng nhiều đoạn hàng rào sắt để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh.

Say xỉn vẫn cố mang thức ăn cho gấu, người đàn ông mất ngay một cánh tay - Ảnh 2.

Đôi bạn này đang cố trèo hàng rào và tiến lại gần khu chuồng nuôi nhốt gấu.

Trước khi gặp nạn, anh Andrey cùng một người bạn khác đã mua vài hộp sữa đặc tại quán cà-phê và tuyên bố sẽ mang cho gấu ăn.

Nhận thấy hai vị khách có dấu hiệu say xỉn, các nhân viên phục vụ cũng chẳng quá để ý tới lời nói kỳ quái ấy mà chỉ biết thực hiện giao dịch theo cách nhanh gọn nhất.

Mua sữa xong, cả hai liền nhảy qua hàng rào, tiếp cận khu chuồng nuôi nhốt gấu để thực hiện kế hoạch của mình.

"Nghe thấy tiếng gào thét, tôi biết chuyện không may đã xảy ra nên lập tức bỏ dở công việc và chạy ngay tới đó. Trên tay tôi còn cầm một chiếc xẻng xúc đất nữa", ông Gabil Guseinov – đầu bếp đồ nướng tại quán cà-phê nhớ lại.

Say xỉn vẫn cố mang thức ăn cho gấu, người đàn ông mất ngay một cánh tay - Ảnh 3.

Vị đầu bếp tại quán dùng xẻng nhằm đánh đuổi con gấu hung dữ.

Chứng kiến cảnh khách hàng bị một con gấu cắn chặt cánh tay, ông Gabil đành giải cứu nạn nhân bằng cách dùng chiếc xẻng khua khoắng nhằm xua đuổi loài vật hung dữ đó.

"Thực sự quá khủng khiếp. Tôi không muốn ai phải đối mặt với tình cảnh tương tự, nhất là khi tận mắt nhìn thấy cánh tay của anh Andrey bị cắn đứt lìa", ông Gabil nói.

Khoảng vài phút sau, đội nhân viên y tế có mặt tại hiện trường và đưa Sakharovsky đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Nhưng do gặp tổn thương nghiêm trọng và không thể phẫu thuật nối liền nên nạn nhân phải chấp nhận mất đi một cánh tay.

Say xỉn vẫn cố mang thức ăn cho gấu, người đàn ông mất ngay một cánh tay - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế đang đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Vụ việc vẫn đang được lực lượng cảnh sát địa phương điều tra và làm rõ. Cơ quan này còn đề nghị chủ nhân của quán cà-phê trên nên giết chết toàn bộ ba con gấu trong thời gian sớm nhất.

"Andrey đã phạm sai lầm khi tự tiện nhảy qua hàng rào và tiến gần vào khu vực chuồng nuôi nhốt gấu. Hậu quả là anh ấy phải mất đi cánh tay, trở thành người tàn tật và không thể lao động được nữa.

Tuy nhiên, quán cà-phê cũng phải nhận một phần trách nhiệm bởi chưa thể đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhất là khi thấy anh trai tôi có hành động dại dột như vậy", chị Evgeny Sakharovsky khẳng định.

Gia đình của nạn nhân cho biết quán cà-phê nói trên cần có những động thái nhằm bồi thường thỏa đáng cho tai nạn mà Andrey đang gánh chịu.

Say xỉn vẫn cố mang thức ăn cho gấu, người đàn ông mất ngay một cánh tay - Ảnh 5.

Khu chuồng nuôi nhốt gấu tại quán cà phê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại