Say rượu làm loạn, bố bị con trai 4 tuổi mắng thẳng mặt

Trần Quỳnh |

Không những không làm gương cho con cái, ông bố này còn bị con trai 4 tuổi mắng vì có những hành động thiếu nghiêm chỉnh trong lúc say.

Hậu quả từ 1 bữa tiệc

Vào tối ngày 19/1, một người đàn ông họ Long (33 tuổi) mang theo con trai 4 tuổi là Cường Cường (tên nhân vật đã được thay đổi) đi ăn tiệc.

Khoảng 9h tối cùng ngày, anh Long đi về trong tình trạng đã quá chén. Thấy cha đã rất say, thậm chí đi lại còn không vững, cậu bé Cường Cường dù sợ hãi nhưng vẫn đi theo sát phía sau bố mình.

Tuy nhiên, khi tới phố Long Cương, huyện Đại Túc (Trùng Khánh, Trung Quốc), Long đột nhiên rẽ vào một cửa tiệm trà sữa ở ven đường. Những chuyện phát sinh phía sau khiến cho cậu con trai không khỏi kinh hãi.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) tường thuật lại sự việc cho hay, khi hai cha con vừa bước vào quán, nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy ra tiếp đón và hỏi hai người uống gì. Nhưng ông bố trẻ không nói không rằng, trực tiếp hất tung những chiếc ly thủy tinh trên kệ xuống đất.

Thấy có người gây rối, chủ quán từ phía trong lập tức chạy ra ngoài hô hào tìm người giúp đỡ. Phát hiện thấy sự việc bất thường, mọi người xung quanh liền chạy vào ngăn cản và khuyên can Long.

Có sẵn hơi men trong người, thần trí vốn đã không tỉnh táo, nay lại thấy nhiều người cản trở, Long lại càng hung hăng, liên tục đập phá nhiều vật dụng trong quán. "Chúng tôi không hề quen biết anh ta" – người phục vụ tại quán trà sữa giải thích cho mọi người xung quanh.

Say rượu làm loạn, bố bị con trai 4 tuổi mắng thẳng mặt - Ảnh 2.

Chỉ vì quá chén, Long đã có những hành động táo tợn, gây tổn hại tới tài sản của người khác và tinh thần của chính con trai mình. (Tranh minh họa).

Con trai mắng cha vì... "không nghe lời"

Để tránh phát sinh thêm sự tình nghiêm trọng, chủ quán buộc phải gọi điện cho công an địa phương để tìm cách giải quyết.

Khi các lực lượng chức năng tới hiện trường, Long vẫn đang trong tình trạng kích động, đám đông xung quanh liên tục chỉ trích hành động của anh, còn cậu bé Cường Cường đang đứng mếu máo ở một góc.

Dựa trên những chứng cứ thu thập tại hiện trường và thông tin được cung cấp bởi các nhân chứng, cảnh sát xác định người đàn ông này có hành vi xâm hại tài sản và gây ra thiệt hại vật chất cho chủ quán trà sữa.

Trong lúc cảnh sát đang nỗ lực lấy lời khai từ Long và chuẩn bị đưa về đồn để giải quyết, Cường Cường đột nhiên khóc to. Chứng kiến bố đập phá, nhận nhiều sự chỉ trích từ mọi người, nay lại thấy bố mình bị cảnh sát đưa đi, cậu bé đã vô cùng sợ hãi.

Nhận thấy Long đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, cảnh sát đã đưa cả hai bố con về đồn để bảo đảm an toàn và tìm cách liên hệ với người nhà.

Khi về tới đồn cảnh sát, anh Long vừa ngồi vào ghế đã ngả lưng ngủ mê mệt. Cường Cường ở bên cạnh tỏ ra rất tức giận, liên tục lay tay của bố và nói: "Bố ơi đừng ngủ, chúng ta về nhà đi".

Tuy nhiên, đáp lại tiếng nói của cậu bé chỉ là tiếng ngày của người cha đang trong cơn say xỉn. Em tiếp tục khóc lớn, thậm chí còn hét lên: "Bố không nghe lời!"

Say rượu làm loạn, bố bị con trai 4 tuổi mắng thẳng mặt - Ảnh 3.

Cậu bé Cường Cường liên tục kêu khóc gọi bố dậy nhưng anh Long ngủ mê mệt khiến cậu bé tức giận và khóc lớn. (Ảnh: nguồn Sina).

Người cảnh sát phụ trách tại đây không kìm lòng được trước cảnh tượng này, liền giải thích cho Cường Cường biết rằng bố cậu làm sai nên mới bị đưa về đồn cảnh sát và an ủi: "Chờ bố cháu tỉnh dậy, hai bố con có thể về nhà".

Để cậu bé nín, người cảnh sát này liên tục cho Cường Cường ăn nho khô, táo đỏ, lấy nước ấm cho cậu uống. Lúc đó đêm đã rất khuya, Cường Cường bị một phen kinh động, lại khóc lóc một hồi nên thấm mệt, chẳng mấy chốc cậu bé đã nằm ra dãy ghế đối diện cha và ngủ.

Vì lo lắng cho hai cha con, cảnh sát còn mang chăn cho Cường Cường, đồng thời gọi nhân viên y tế tới kiểm tra tình trạng của ông bố trẻ. Ngay trong đêm đó, lực lượng chức năng địa phương đã liên lạc được với người nhà của hai cha con.

Say rượu làm loạn, bố bị con trai 4 tuổi mắng thẳng mặt - Ảnh 4.

Việc bố mẹ, người lớn say xỉn, có hành động thiếu chuẩn mực trước mặt con trẻ, nếu tái diễn nhiều lần sẽ tác động xấu đến tâm lý và tính cách của trẻ. Ảnh minh họa.

Bài học nhớ đời cho người cha ham nhậu

Tới 2h sáng ngày 20/ 1, Long tỉnh dậy đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình cùng con trai đang ở trong đồn cảnh sát. Qua lời kể của cảnh sát, ông mới biết mình đã gây rối cả một đêm.

"Muốn mang theo con cái ra ngoài, trước hết hãy hành động sao cho mình trở thành tấm gương của con trẻ" – lời khuyên nhủ của viên cảnh sát khiến ông bố trẻ không khỏi xấu hổ.

Người đàn ông này cho biết, mình quanh năm làm công ở Quảng Đông, tới cuối năm mới trở về Đại Túc đón năm mới cùng gia đình.

Khi vừa rời khỏi tiệc rượu, Long vốn muốn đưa con về nhà, nhưng thần trí không tỉnh táo nên đã gây náo loạn trong quán trà sữa.

Tới trưa ngày 20/1, dưới sự hòa giải của cảnh sát, chủ quán trà sữa và ông Long đã hoàn thành thỏa thuận bồi thường. Số tiền Long phải chi trả cho những thiệt hại mình gây ra lên tới 2.500 NDT.

Sau khi nhận số tiền bồi thường, chủ quán trà sữa gửi lại một bao lì xì 100 tệ cho Cường Cường và khuyên nhủ Long:

"Sau này tốt nhất đừng nên uống rượu. Ở đây tôi có bao lì xì gửi cho cháu, cũng mong anh có thể bỏ thói quen xấu này".

Anh Long đã tỏ ra hối hận và hứa rằng sau này sẽ sống nghiêm chỉnh để làm gương cho con cái.

"Dạy con từ thưở còn thơ"- nhân cách trẻ như tờ giấy trắng, chúng nhìn thấy cha mẹ làm gì chúng sẽ làm theo, vì thế, người lớn hãy cố gắng chỉn chu trong mọi hành động để trở thành gương tốt cho con trẻ noi theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại