"Nổ súng" trước HAGL, sao U23 Việt Nam lại bất lực vì đội bóng "chiếu dưới"

Đoàn Dự |

Được bố trí thi đấu ngay từ đầu trong màu áo Hà Nội FC tại vòng loại Cúp Quốc gia gặp Đắk Lắk, Quang Hải đã không thể tạo ra đột biến và ghi bàn.

Vào lúc 18h00 hôm nay, 9/4, đã diễn ra thêm 2 trận vòng loại Cúp Quốc gia đáng chú ý giữa Hà Nội FC vs Đắk Lắk và TP.HCM vs Đồng Tháp. Trong khi TP.HCM thắng Đồng Tháp 1-0 trên sân nhà, thì Hà Nội FC lại bế tắc ở Hàng Đẫy trước Đắk Lắk.

Đáng chú ý, Đắk Lắk chỉ là đội hạng nhất, còn Hà Nội FC dù không tung ra đội hình một, cũng có nhiều ngôi sao đáng chú ý như Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Samson.

Với Samson, đây chắc chắn là trận đấu mà anh khát khao ghi bàn, khi vừa phải trở lại Hà Nội FC theo cách không mấy tốt đẹp vì bị Buriram loại. Còn về phần Quang Hải, bàn thắng mới đây ghi vào lưới HAGL không đủ khẳng định ngôi sao này đã lấy lại phong độ, vì ở thời điểm ấy, CLB phố Núi đã vỡ trận và xung quanh Hải cũng là các đồng đội đang thi đấu thăng hoa.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2018: Hà Nội 0-0 Đắk Lắk (pen: 4-2)

Thực tế là khi phải đá trước Đắk Lắk, Hải đã không thể hiện được nhiều để ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Sau 90 phút không phân định thắng thua, 2 đội bước vào loạt đá 11m và tại đây, may là thủ môn Phí Minh Long đã tỏa sáng khi cản được 2 tình huống sút bóng của đội khách, giúp Hà Nội thắng 4-2.

Nổ súng trước HAGL, sao U23 Việt Nam lại bất lực vì đội bóng chiếu dưới - Ảnh 2.

ĐH ra sân trận Hà Nội vs Đắk Lắk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại