Sau Hàn Quốc, ĐT Việt Nam nhận thêm "cú lừa" từ Nhật Bản?

Trư Cương Liệt |

Hôm nay 12/11, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường tham dự AFF Cup.

18h00 ngày 12/11, SVĐ Cần Thơ: ĐT Việt Nam vs Avispa Fukuoka

"Cú lừa" từ người Nhật?

Cách đây gần một tháng, ĐT Việt Nam mở đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng trận đấu với FC Seoul. Trên danh nghĩa, đây là CLB cực mạnh, từng 5 lần vô địch K-League. Nhưng lúc đó, họ ra sân đá với Việt Nam chỉ một ngày sau khi vắt sức tại AFC Champions League.

Vậy là, FC Seoul cất hết trụ cột, chỉ dùng những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Trước đối thủ yếu hơn dự kiến khá nhiều, ĐT Việt Nam thắng dễ dàng 3-0. Mục đích trận đấu từ "cọ xát, học hỏi" có vẻ như đã chuyển qua "làm nóng".

Avispa Fukuoka, đối thủ của thầy trò Hữu Thắng hôm nay, cũng được giới thiệu khá "hoành tráng". Họ chơi tại J-League 1 và sở hữu một vài tuyển thủ Nhật Bản.

Tuy nhiên, mặt trái là Avispa Fukuoka vừa trải qua một mùa giải không thể kinh hoàng hơn. Đội bóng này chỉ thắng vỏn vẹn 3/34 trận, giành 19 điểm và buộc phải chia tay J-League 1, rớt xuống J-League 2.

Sau Hàn Quốc, ĐT Việt Nam nhận thêm cú lừa từ Nhật Bản? - Ảnh 1.

Avispa Fukuoka vừa trải qua mùa giải tệ hại.

Trong danh sách cầu thủ mà Avispa Fukuoka mang sang Việt Nam lần này đáng chú ý nhất có cái tên Daisuke Sakata. Chân sút này từng khoác áo ĐTQG Nhật Bản và có những năm tháng đáng nhớ với Yokohama Marinos.

Rất tiếc, Daisuke Sakata năm nay đã 33 tuổi, phong độ sa sút khá nhiều. Mùa giải qua, anh chỉ đá chính 7 trận tại J-League 1 và ghi được 2 bàn thắng. Số lần khoác áo ĐTQG Nhật của Daisuke Sakata cũng chỉ dừng lại ở con số... 1 và từ tận năm 2006.

Ngoài ra, 2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Avispa Fukuoka mùa giải qua là Jogo và Wellington đều không có tên trong danh sách. Như vậy, chất lượng cũng như nhiệt huyết thi đấu của CLB Nhật Bản rất đáng bị đặt dấu hỏi.

Nhưng Hữu Thắng chỉ cần có thế?

Nếu như trận đấu với FC Seoul có thể khiến Hữu Thắng không hài lòng thì cuộc đọ sức gặp Avispa Fukuoka lại khác hẳn.

AFF Cup đã gần kề, yêu cầu cấp thiết nhất của chiến lược gia xứ Nghệ bây giờ không phải là một đối thủ mạnh để thử sức các học trò nữa. Trận đấu này giống như một buổi chạy thử nhằm kiểm tra xem các mắt xích trong "cỗ xe" mang tên ĐT Việt Nam đã ăn khớp chưa.

Sau Hàn Quốc, ĐT Việt Nam nhận thêm cú lừa từ Nhật Bản? - Ảnh 2.

Xuân Trường cần sớm lấy lại phong độ.

Bên cạnh đó, đúng với ý nghĩa giao hữu, Hữu Thắng chắc chắn phải yêu cầu học trò tránh các pha va chạm không cần thiết và tạo cơ hội cho những người chưa được ra sân nhiều.

Một kịch bản trận đấu tấn công cống hiến và nói như phong cách bóng đá "phủi" là "quả nào khó thì bỏ" sẽ làm vừa lòng cả 2 đội cũng như người hâm mộ.

Dự đoán: ĐT Việt Nam 3-2 Avispa Fukuoka

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam:

Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Công Phượng, Công Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại