Sau 128 năm, bí ẩn trong bức họa nổi tiếng của Van Gogh mới được giải mã

Nguyễn Hằng |

Bức họa “Những cây olive” nổi tiếng của danh họa Vincent Van Gogh hóa ra lại ẩn chứa một chi tiết bất ngờ suốt 128 năm.

Theo đó, các chuyên gia mới đây phát hiện thấy xác một con châu chấu nhỏ trong bức tranh "Những cây olive" của họa sĩ tài năng người Hà Lan Van Gogh (1853 - 1890).

Cụ thể, những người quản lý tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins, Mỹ đã phát hiện thấy xác của một con châu chấu trong bức tranh "Những cây olive" ra đời cách đây hơn một thế kỷ.

Sau 128 năm, bí ẩn trong bức họa nổi tiếng của Van Gogh mới được giải mã - Ảnh 1.

Bức tranh "Những cây olive" nổi tiếng của Van Gogh. Ảnh: Nelson Atkins

Các chuyên gia tin rằng con châu chấu có lẽ đã chết khi đậu trên bức tranh sơn dầu khi họa sĩ vẽ ở ngoài trời vào năm 1889. Van Gogh vốn nổi tiếng là người đề xướng phong cách vẽ tranh ngoài trời.

Do đó, con châu chấu vô tình trở thành một phần trong tác phẩm của Van Gogh khi ông làm việc ở bên ngoài cách đây 128 năm.

Sau 128 năm, bí ẩn trong bức họa nổi tiếng của Van Gogh mới được giải mã - Ảnh 2.

Phát hiện con châu chấu ẩn trong bức tranh nổi tiếng. Ảnh: Nelson Atkins

Julián Zugazagoitia, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins cho biết: "Van Gogh làm việc ở ngoài trời và ông ấy phải xử lý những vấn đề như gió, bụi, cỏ, cây cối, ruồi và châu chấu".

"Những cây olive" là bức tranh rất được yêu thích tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins và phát hiện mới này lại càng làm tăng sự hiểu biết và hấp dẫn của tác phẩm.

Mary Schafer, người bảo quản các bức tranh trong bảo tàng, đã phát hiện thấy con châu chấu trong khi đang dùng kính hiển vi để kiểm tra bức tranh. Ban đầu, Schafer cho rằng đó chỉ là một chiếc lá.

Bà Schafer cho biết: "Việc tìm thấy những thứ như côn trùng trong tranh như thế không phải là điều quá kỳ lạ. Tuy nhiên, phát hiện về con châu chấu mắc kẹt này đã giúp chúng ta có thể hiểu hơn về phong cách của Van Gogh và bối cảnh mà ông tạo ra bức tranh".

Sau 128 năm, bí ẩn trong bức họa nổi tiếng của Van Gogh mới được giải mã - Ảnh 3.

Bức họa chân dung nổi tiếng của Van Gogh. Ảnh: Telegraph

Ngay cả chính Van Gogh cũng từng nói về những "tai nạn" bất ngờ khi vẽ tranh ngoài trời. Cụ thể, trong một bức thư gửi người em trai vào năm 1885, Van Gogh đã viết về quá trình vẽ tranh ngoài trời và những thách thức mà ông đã gặp phải.

Van Gogh viết: "Rất nhiều thứ như sau xảy ra. Anh phải nhặt cả trăm con ruồi hoặc hơn ra khỏi 4 bức tranh mà em sắp nhận được, đấy là chưa kể bụi và cát. 

Khi một người mang các bức tranh đi qua đám cây thạch nam và những hàng rào cây trong vài tiếng đồng hồ, một hai cành cây đã cào qua chúng".

Phân tích của các nhà nghiên cứu cũng cho thấy Van Gogh đã sử dụng một chất liệu màu đỏ để che giấu đi những "dấu tích" khi vẽ tranh ngoài trời nhưng nó đã bị phai màu theo thời gian.

Sau 128 năm, bí ẩn trong bức họa nổi tiếng của Van Gogh mới được giải mã - Ảnh 4.

Con châu chấu có thể đã chết khi rơi xuống bức tranh sơn dầu. Ảnh: Nelson Atkins

Michael Engel, nhà côn trùng học chuyên nghiên cứu về cổ sinh vật tại Đại học Kansas (Mỹ) cho biết, vì con châu chấu không có dấu hiệu chuyển động và thiếu phần bụng, ngực nên rất có thể là nó đã chết khi rơi xuống lớp vải sơn dầu.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phân tích kỹ bức tranh hơn nữa để khám phá cụ thể về bối cảnh ra đời tác phẩm nổi tiếng "Những cây olive" của danh họa Van Gogh vào năm 1889 ở Saint-Rémy-de-Provence, Pháp.

Nguồn: Dailymail, Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại