Sao U23 thi nhau tỏa sáng, HLV Park Hang-seo nở nụ cười ở SVĐ Thiên Trường

Đoàn Dự (Ảnh: Anh Minh, Tú Anh) |

Sau khi Phan Văn Đức ghi bàn cho SLNA vào lưới Quảng Nam, tới lượt Duy Mạnh lập công trước Nam Định.

Vòng 8 V.League 2018: Nam Định 0-2 Hà Nội

HLV Park Hang-seo đã có mặt ở SVĐ Thiên Trường để theo dõi trận Nam Định tiếp đón Hà Nội. Đây là trận đấu mà đội khách đã tung vào sân nhiều gương mặt nổi bật của lứa U23 Việt Nam ngay từ đầu, như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu và Quang Hải.

Việc chỉ phải đối đầu với địch thủ đang đứng cuối BXH V.League 2018 không khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Đội khách dễ dàng áp đặt được thế trận ngay từ những phút đầu tiên và các bàn thắng cũng từ từ được ghi.

Sao U23 thi nhau tỏa sáng, HLV Park Hang-seo nở nụ cười ở SVĐ Thiên Trường - Ảnh 2.

Oseni góp công vào bàn thắng đầu tiên của Hà Nội FC và sau đó cũng ghi được tên mình lên bảng điện tử (Ảnh: Anh Minh).

Phút 21, Oseni tung 2 cú dứt điểm về phía khung thành Nam Định và khi bóng được bật ra, Duy Mạnh kịp thời băng vào sút tung lưới đối phương. Đến phút 57, Oseni đã không bỏ lỡ cơ hội thêm nữa, khi đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

Áp đảo về thế trận và tỷ số, Hà Nội cứ thế dìu trận đấu về hồi còi cuối cùng. Giành trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường, Hà Nội duy trì 8 trận bất bại từ đầu V.League 2018 và đứng đầu BXH với 20 điểm. Về phần Nam Định, họ tiếp tục đứng cuối bảng khi vẫn chỉ có 4 điểm sau 8 vòng đấu.

Trên khán đài SVĐ Thiên Trường, hẳn HLV Park Hang-seo có thể hài lòng. Tại vòng 8 V.League 2018 này, ông đã được đón rất nhiều pha ghi bàn của các cầu thủ U23 như Văn Toàn, Minh Vương của HAGL, Phan Văn Đức của SLNA và giờ là Duy Mạnh của Hà Nội FC.

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Sỹ Minh, Văn Trường, Hạ Long, Hữu Định, Benjamin, Văn Hiệp, Ngọc Nam, Henry Shackiel, Hữu Quý, Viết Tú.

Hà Nội FC: Văn Công, Hùng Dũng, Oseni, Văn Đại, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Kiên, Văn Quyết, Moses, Văn Hậu, Quang Hải.

Trong một diễn biến khác, Than Quảng Ninh, đội đứng thứ 2 trên BXH tiếp đón một Thanh Hóa vẫn chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, trong ngày sinh nhật của Hội CĐV Than Quảng Ninh, CLB của họ đã không thể giữ được điểm số nào tại sân nhà.

Sau hơn 45 phút đầu thi đấu quyết liệt, Thanh Hóa đã mở được tỷ số vào lưới Than Quảng Ninh nhờ công Junior. 1-0 cho đội khách cũng là tỷ số khi hiệp 1 kết thúc.

Vào đầu hiệp 2, Than Quảng Ninh có được bàn gỡ 1-1 nhờ công Edison tuy nhiên sau đó, đội chủ nhà lại để Junior lập cú đúp, giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn trước 2-1.

Sao U23 thi nhau tỏa sáng, HLV Park Hang-seo nở nụ cười ở SVĐ Thiên Trường - Ảnh 4.

Dù rất nỗ lực nhưng Than Quảng Ninh lại thua đậm 1-3 trước Thanh Hóa (Ảnh: Tú Anh).

Chung cuộc, Thanh Hóa chiến thắng 3-1 trên SVĐ Cẩm Phả khi ghi được thêm một bàn thắng nữa vào cuối trận, như một lời báo hiệu rằng HLV Đức Thắng đang dần đưa đội bóng áo vàng trở lại với sức mạnh vốn có.

Với 3 điểm vừa có được, Thanh Hóa đạt 12 điểm sau 8 vòng, vọt từ thứ 9 lên thứ 5 trên BXH còn Than Quảng Ninh vẫn đứng thứ 2 với 14 điểm.

Sao U23 thi nhau tỏa sáng, HLV Park Hang-seo nở nụ cười ở SVĐ Thiên Trường - Ảnh 5.

ĐH ra sân trận Than Quảng Ninh vs Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại