Sao lại để "bọn trẻ" khổ thế, bầu Đức ơi?

Kim Thiền - Ảnh: Tiên Lâm |

Có xem trọn vẹn trận đấu CLB Hà Nội "vùi dập" HAGL trên sân Hàng Đẫy mới đây, mới thấm thía hết sự xót xa cho "những đứa con của bầu Đức".

Đội bóng 15 tỷ

Cách đây hơn 2 năm, bầu Đức đã làm "nổ tung" V-League với phát biểu chỉ cần có gần 12 tỷ đồng là có thể tận hưởng một mùa bóng sung túc. Đấy chính là con số của HAGL đá V-League. Cũng theo ông, nếu phải thuê thêm 2 cầu thủ ngoại, thì 15 tỷ là tối đa. Đây là tính toán trong điều kiện cầu thủ HAGL được ăn sung mặc sướng, đi máy bay, ở khách sạn sang...

Chưa dừng lại ở đó, ông Đoàn Nguyên Đức còn hùng hồn tuyên bố mùa giải V-League 2015, bóng chưa lăn thì HAGL đã đút túi 5 tỷ tiền lãi, chưa kể tiền thu về từ bán vé cho người hâm mộ.

Cả V-League choáng váng, bởi theo tính toán trước đó của các CLB, chẳng thể tồn tại nổi một mùa bóng nếu không có trong tay ít nhất 30 tỷ đồng. Các ông bầu muối mặt giải trình khi phải đi xin tiền, lại phải nghe điệp khúc từ lãnh đạo địa phương "Bầu Đức bảo chỉ cần 15 tỷ là sống khỏe, các ông xin gì mà xin lắm thế?".

Sao lại để bọn trẻ khổ thế, bầu Đức ơi? - Ảnh 1.

Bầu Đức nói là làm. Những ai từng phản bác ông ngày ấy chắc bây giờ phải hối hận lắm. Nhìn vào HAGL tham dự V-League 2017, ai dám nói ông Đức "nổ"?

Với đội hình toàn "cây nhà lá vườn", cùng hai ngoại binh "trình độ chỉ tương đương cầu thủ nội" - như lời HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội nhận xét sau trận đấu vừa xong trên sân Hàng Đẫy, HAGL bây giờ đã biết di chuyển bằng xe bus khi thi đấu từ Bình Dương đến Đà Nẵng, chắc hẳn bầu Đức chả tiêu đến hết 15 tỷ đồng cho một mùa bóng.

"Các cháu đều đồng lòng nhất trí, nhất nhất nghe lời của chủ tịch", HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã trả lời rành rọt khi được hỏi các cầu thủ trong đội phản ứng thế nào với chủ trương của bầu Đức dù xuống hạng cũng thi đấu với các cầu thủ trẻ. Niềm tin của các cầu thủ đặt vào bầu Đức là tuyệt đối, bởi ông đã nói là làm.

Những đôi chân mỏi

Câu chuyện HAGL thua CLB Hà Nội (Hà Nội T&T) trên sân Hàng Đẫy chẳng có gì là mới cả. Thậm chí cứ gặp nhau ở Hà Nội, là y như rằng trận đấu này diễn ra theo thế trận "bố đá với con" - theo cách gọi nôm na, đã là điều đương nhiên suốt 3 mùa bóng qua. Nhưng đến trận đấu vừa qua, thì người xem bắt đầu cảm thấy thực sự bất nhẫn khi chứng kiến sự chênh lệch "một trời, một vực" giữa hai đội.

Trên Hàng Đẫy, chỉ có một đội chơi bóng. Đội còn lại chỉ chạy theo bóng như những con rối đến tội nghiệp. Cũng đúng thôi, với 3 ngoại binh chia đều ở 3 tuyến, cùng Thành Lương, Quang Hải, rồi Văn Quyết, thì "bọn trẻ nhà bầu Đức" lấy đâu ra cửa mà cầm bóng. Nhìn Ideguchi bất lực giữa sân, ngoại binh Mobi Fehr giận dữ gào thét khi thủng lưới, mới thấy HAGL đáng thương đến thế nào.

Sao lại để bọn trẻ khổ thế, bầu Đức ơi? - Ảnh 2.

Ngoại binh Mobi Fehr của HAGL bất lực để Samson vượt qua ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Nhìn Văn Toàn chưng hửng với những pha bứt tốc xuống biên, mà đồng đội không dám chuyền, vì chuyền là mất, nhìn Công Phượng rối rít xin bóng, rồi lững thững đi về khi bóng chưa kịp chuyền đi đã mất, nhìn những mái đầu xanh cúi gằm khi chưa kịp nóng máy đã "dính đòn", mới thấy tội cho các cầu thủ trẻ HAGL biết mấy.

Đành rằng là CLB Hà Nội mạnh, nhưng trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân cũng nào có khác gì. Có khác chăng là Văn Toàn có nhiều bóng hơn một chút để đâm xuống cánh phải. Nhưng nhìn những dáng chạy lũn cũn của các cầu thủ phố Núi, thì đưa bóng ra cánh cho Văn Toàn hay Văn Thanh lật vào thì khác nào "đập đầu vào đá".

Sao lại để bọn trẻ khổ thế, bầu Đức ơi? - Ảnh 3.

Những pha cầm bóng đột phá của Công Phượng chẳng khác "đập đầu vào vách".

Chả nhẽ người HAGL không ai tự hỏi chính mình rằng các cầu thủ trẻ được gì khi phải luôn thi đấu "dưới cơ" như thế. Luôn phải ở thế phải chống trả, chẳng có được một pha phối hợp cho nên hồn, chẳng khó để lý giải cho việc Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh mất hút trên sân cỏ V-League.

Những phút cuối trận, CLB Hà Nội rút cả Hoàng Vũ Samson lẫn Thành Lương ra sân, nhường lại "sàn diễn" cho HAGL, nhưng rồi những pha xuyên phá "đẹp như mơ" ngày nào của lứa U19 từng làm nức lòng người hâm mộ giờ chỉ như "lấy bàn tay mà vỗ đống đá", cứ xông vào lại bật ra, cứ xông vào lại bật ra. Nhưng dù gì, cũng may là người Hà Nội còn lịch sự chán.

Có một HAGL đang "xấu dần đều"

Người ta đang râm ran bàn tán về pha bóng Hoàng Vũ Samson và Văn Kiên "xử" Châu Ngọc Quang bằng gầm giày. Hành động xấu xí của hai cầu thủ CLB Hà Nội là chẳng thể bào chữa, tuy nhiên cần phải để ý rằng ngay trước pha bóng đấy, Ngọc Quang cũng "chẳng vừa" khi chủ động ngã vật ra ăn vạ hòng kiếm một quả phạt ngay gần vòng 16m50 của đội chủ nhà.

Ngồi ở góc cầu môn bên phía CLB Hà Nội, chẳng thể không cười nôn ruột với tình huống cả Văn Thanh và Công Phượng đồng loạt giật cùi chỏ với trung vệ Silva bên phía đội chủ nhà. Pha quay lại cho thấy ngay khi tay của Silva sờ vào má Văn Thanh, lập tức cầu thủ này giật chỏ dứt khoát, đồng thời Công Phượng cũng nhanh không kém giơ cùi chỏ lên.

Sao lại để bọn trẻ khổ thế, bầu Đức ơi? - Ảnh 4.

Các ngoại binh của CLB Hà Nội khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi không ít phen khốn đốn.

Ở V-League, những pha như thế là "chuyện thường ngày ở huyện", chả ai rỗi hơi đi bàn cãi, chỉ hơi ngạc nhiên khi nó lại rơi vào đội bóng của bầu Đức, người hơn 2 năm trước từng tuyên bố: "Bất cứ cầu thủ nào có biểu hiện chơi xấu, cãi trọng tài... đều phải trả giá bằng cách bị loại ra khỏi đội hình".

Còn nhớ ở trận đấu đầu tiên V-League 2017 với SHB Đà Nẵng, các cầu thủ HAGL đã phải nhận đến 4 thẻ vàng, xếp thứ nhì V-League, chỉ sau đội bóng "hướng đến lối đá trong sáng" của chủ tịch Lê Công Vinh.

Thôi, dù sao các cầu thủ, dù có là quân của bầu Đức thì cũng là con người. Những phản ứng ấy cũng rất bình thường khi vừa bất lực, vừa ức chế khi phải thi đấu với một đối thủ trên cơ hoàn toàn, trong tình cảnh bị dẫn bàn và chẳng có mảy may hi vọng lật ngược thế cờ.

Sao lại để bọn trẻ khổ thế, bầu Đức ơi? - Ảnh 5.

Nhìn 3 "ngoại binh" lừng lững của CLB Hà Nội, các cầu thủ trẻ HAGL liệu có tủi thân?

Cứ phải thi đấu thế này, với những đối thủ trên cơ khi phải chịu sự thiệt thòi nặng nề về lực lượng khi "có Tây mà cũng như không", cùng sự non trẻ của đội hình, chiến thuật, liệu những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh có thể tiến bộ, hay chờ khi lên tập trung đội tuyển rồi mới "tập lại từ đầu"?

Hoàng Anh Gia Lai chưa đá đã có lãi, mà sao để "bọn trẻ" khổ thế, bầu Đức ơi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại