S-400, S-300 Nga - Iran cùng để lọt tiêm kích F-35I Israel: Dạo chơi như chỗ không người?

N. Tuấn Sơn |

Tờ Al-Jarida (Kuwait) tiết lộ hôm qua, 29/03/2018, rằng có ít nhất 2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35I của Không quân Israel đã đột nhập vào không phận Iran mà không hề bị phát hiện.

Theo một nguồn khá tin cậy mà tờ Al-Jarida tiếp cận được, 2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35I của Không quân Israel đã bay qua vùng trời cả Syria lẫn Iraq để đột nhập vào không phận Iran và thậm chí đã thực hiện thành công các nhiệm vụ trinh sát các thành phố Bandar Abbas, Esfahan và Shiraz của Iran.

Thêm nữa, tờ báo này còn cho biết rằng các máy bay trên đã lượn vòng ở độ cao lớn trên bầu trời vùng vịnh Péc-xích nhằm trinh sát các động thái chương trình hạt nhân của Iran.

Có một điểm lạ mà Al-Jarida chỉ ra là các máy bay tiêm kích tàng hình F-35I của Không quân Israel hoàn toàn không bị phát hiện bởi bất cứ loại radar nào, bao gồm cả các hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Syria hay hệ thống tên lửa S-300 của Iran vốn đang được quốc gia Hồi giáo này triển khai dày đặc khắp nơi.

Nội dung bài báo còn mô tả đây như là một tín hiệu cho thấy căng thẳng trong khu vực đang ngày một nóng lên và nhắc lại vụ tấn công của Không quân Israel hồi tháng 2 vừa qua nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran ở Syria như là một tình thế đặc biệt phức tạp ở khu vực này.

S-400, S-300 Nga - Iran cùng để lọt tiêm kích F-35I Israel: Dạo chơi như chỗ không người? - Ảnh 1.

Al-Jarida được cho là khá nổi tiếng ở Israel, nhưng tờ báo này luôn bị đặt dấu hỏi và nghi ngờ từ các chuyên gia độc lập và thậm chí là cả các kênh truyền thông. Điều này được lý giải bởi một số nguyên nhân sau:

- Al-Jarida là một kênh truyền thông gần gũi với Israel và có liên quan tới truyền thông Israel và các chiến dịch tuyên truyền;

- Tiêm kích tàng hình F-35I có tầm bay 2.000 km (mà không lắp thêm thùng dầu phụ) sẽ không đủ để bay tới Iran rồi quay về nếu không hạ cánh tiếp nhiên liệu giữa đường hoặc tiếp dầu trên không;

- Thông tin F-35I đã hoạt động như "ở chỗ không người" trên bầu trời Iran được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eizenkot tuyên bố rằng Quân đội Israel sẽ tái khởi động các đợt tấn công nhằm vào những mục tiêu ở Syria (mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết hay bằng chứng nào.

Hôm 10/02/2018, Lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi 1 tiêm kích F-16 của Israel được cho là có liên quan tới chiến dịch tập kích các mục tiêu quân sự của Iran ở sâu trong lãnh thổ Syria.

Đây là một bằng chứng quan trọng cho thấy Không quân Israel có những giới hạn đáng kể trong các chiến dịch ở không phận Syria.

Kể từ đó, các máy bay chiến đấu của Israel không còn bén mảng tới bất cứ mục tiêu nào nằm trong lãnh thổ Syria, ngoại trừ tuyên bố của ông Eizenkot hôm 28/03.

Chính vì thế, Thông tin F-35I đã hoạt động như "ở chỗ không người" trên bầu trời Iran sẽ còn cần phải kiểm chứng thêm.

F-35 Mỹ "may mắn" hạ cánh lên tàu sân bay trong đêm, thoát khỏi va chạm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại