Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park

Triệu Mẫn |

Vẫn là gương mặt rạng rỡ khi lập công, màn ăn mừng kiểu trượt cỏ quen thuộc nhưng Wayne Rooney không còn hòa chung niềm vui đó với màu áo đỏ nữa.

Có lẽ, không nhiều CĐV Everton dám nghĩ đến khoảnh khắc này cách đây chỉ khoảng nửa năm. Làm sao họ có thể nghĩ tới Wayne Rooney - một đứa con trưởng thành ở đội bóng áo xanh vùng Merseyside , thành danh tại Man United có thể quay lại cống hiến.

Suốt 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Wazza đã ghi hàng trăm bàn thắng. Các số liệu thống kê về anh chỉ tương xứng khi đặt cạnh những tượng đài, huyền thoại của bóng đá Anh. Nếu nhắc đến những pha lập công ấn tượng của Rooney, có lẽ chẳng CĐV nào quên được pha "ngả bàn đèn" tung lưới Man City khi còn khoác áo Man United năm nào.

Và có lẽ, pha làm bàn vào lưới Stoke City đêm qua cũng mang nhiều cảm xúc như thế.

Nó vỡ òa không phải vì đó là bàn thắng được tạo nên một cách nhẹ tênh đơn giản. Nó ý nghĩa bởi sau 13 năm - 4.869 ngày Wazza lại mới ghi một bàn thắng nữa cho Everton ở đấu trường Premier League.

Gương mặt anh ánh lên sự rạng rõ khi ghi được bàn, vẫn điệu ăn mừng trượt cỏ quen thuộc với đôi tay nắm chặt, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng hét to thỏa mãn giữa SVĐ. Và có lẽ, tất cả phải tiếp tục ngóng chờ Gã Shrek viết tiếp câu chuyện cổ tích thần tiên tại Goodison Park.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 1.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 2.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 3.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 4.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 5.

Rời Man United trong tủi hổ, Rooney có ngày trở về oanh liệt ở Goodison Park - Ảnh 6.

Rooney ghi bàn giúp Everton chiến thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại