Rashford rũ bùn sáng lòa, Herrera gột sạch vết nhơ

Nam Phong |

Manchester United, trong ngày Mourinho để Ibrahimovic trên ghế dự bị, đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa, đầy kín kẽ và kỉ luật, với bệ phóng là hàng tiền vệ đầy năng lượng.

Ngày Rashford rũ bùn đứng dậy

Rashford đã thay thế Ibrahimovic lĩnh ấn tiên phong trên hàng công, trong một thế trận pressing tầm cao từ tuyến đầu, cũng như để người đàn anh được nghỉ ngơi cho trận đấu lượt về Europa League.

Tiền đạo trẻ người Anh đã có một trận đấu tuyệt hay, khi liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Chelsea, cũng như là người dẫn dắt pressing từ tuyến đầu.

Rashford chọn tấn công trực diện vào khoảng trống giữa bộ đôi Cahill và David Luiz của Chelsea chứ không mắc võng trong vòng cấm

Rashford đã chứng minh cho Mourinho thấy, so với Ibrahimovic, tiền đạo người Anh thích hợp với các trận đấu đòi hỏi cường độ hoạt động cao và liên tục ngay từ tuyến đầu như thế nào. Là đầu tàu chia cắt và tạo áp lực lên bộ ba trung vệ của Chelsea, Rashford đã có tỉ lệ tắc bóng thành công đạt hiệu suất 100%.

Rashford rũ bùn sáng lòa, Herrera gột sạch vết nhơ - Ảnh 1.

Rashford chọn tấn công trực diện vào khoảng trống giữa bộ đôi Cahill và David Luiz của Chelsea chứ không "mắc võng" trong vòng cấm.

Với việc liên tục đánh vỗ mặt các trung vệ Chelsea, Rashford có tới 5/7 pha qua người thành công. Để so sánh, Eden Hazard, ngòi nổ của Chelsea, không có bất kì một pha qua người nào trong trận đấu này!

Và tất nhiên, thông số quan trọng nhất để đánh giá một tiền đạo là bàn thắng. Với thước ngắm chuẩn xác hơn các trận đấu khác rất nhiều (50% cú sút trúng đích), Rashford đã mở tỉ số cho Man United rất sớm từ phút thứ 7, giúp Quỷ đỏ dễ đá hơn rất nhiều.

Rashford rũ bùn sáng lòa, Herrera gột sạch vết nhơ - Ảnh 2.

Bàn mở tỷ số của Rashford khiến Man United thảnh thơi hơn rất nhiều.

Herrera, ngòi nổ trong tay áo

Trên lý thuyết, Manchester United xuất phát với bộ 3 tiền vệ Fellaini, Pogba và Herrera. Tuy nhiên, đầy bất ngờ, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi với 2 vai trò trong trận đấu này, điều tiết trận đấu từ vị trí ngang hai trung vệ, đồng thời là hậu vệ phải của Manchester United.

So sánh với Valencia, hậu vệ phải trên lí thuyết của Manchester United, cầu thủ người Ecuador thực chất hoạt động chủ yếu ở khu vực giữa sân bên hành lanh cánh phải, chứ không đá thấp như Herrera.

Từ vị thế tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ khi đối đầu với Chelsea ở cúp FA, gián tiếp khiến Man United thất trận, Ander Herrera đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại trong trận đấu này.

Herrera đã hoàn thành cả 2 nhiệm vụ của mình, khi là người trực tiếp theo kèm khóa chặt Eden Hazard, đồng thời tham gia vào mặt trận tấn công, đóng góp trực tiếp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Rashford rũ bùn sáng lòa, Herrera gột sạch vết nhơ - Ảnh 3.

Bản đồ chuyền bóng của Manchester United: "hậu vệ phải" Herrera, "tiền vệ phải" Valencia (theo Opta).

Những thống kê khác cũng thể hiện rất rõ vai trò tối quan trọng của Herrera trong trận đấu, với 4 pha tắc bóng, 4 pha cắt bóng và 5 lần phá bóng giải nguy. Eden Hazard gần như nằm trong túi của Herrera trong trận đấu này. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng tạo ra cho đồng đội 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Hoàn hảo, từ tấn công cho đến phòng ngự!

Chiến thắng trước Chelsea, chưa giúp Manchester United thu hẹp khoảng cách với Top 4, khi Manchester City và Liverpool đều giành trọn vẹn 3 điểm. Nhưng, cả Premier League nên biết "quan ngại" dần đi, bởi hình ảnh một Man United đầy mạnh mẽ, kỉ luật và khát khao như hôm nay chắc chắn vẫn sẽ tái diễn. Đội quân chiến thắng của Mourinho đã sắp thành hình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại