TQ: Hãi hùng cô gái bị cha mẹ giam cầm như thú vật

Alyssa |

Từ hôm qua (26/2), dư luận Trung Quốc sôi sục bởi câu chuyện cô gái 5 năm liền bị cha mẹ giam trong căn nhà hoang, dẫn đến tàn tật, chỉ vì cha mẹ cô "lo cho em trai".

 Video cô gái khỏa thân bị cha mẹ giam cầm 5 năm trong căn nhà hoang:

 

Trang QQ hôm 26/2 đưa tin, tại thôn Kim Cảng, thị trấn Bạch Sa, huyện Hiếu Xương, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), cô gái tên Trương Kỳ 24 tuổi bị bố mẹ khóa nhốt trong một căn phòng cũ nát đã 5 năm nay.

Một trong những người tham gia giải cứu cô gái kể lại: “Tôi đã nhiều lần gọi điện báo cảnh sát, giới truyền thông cũng đến rất nhiều lần nhưng đều bị ngăn cản.

Chỉ hy vọng thu hút được sự chú ý của các cơ quan và pháp nhân có liên quan để giúp cô gái đáng thương này được giải cứu”.

Sau đó, vụ việc đã thu hút được sự chú ý của nhiều ban ngành xã hội và giới truyền thông, hiện tại cô gái này đã được đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với vụ việc.

Tứ chi cô gái bị co rút, không thể cử động bình thường.

Tứ chi cô gái bị co rút, không thể cử động bình thường. Ảnh: QQ.

Vì con trai, cha mẹ giam cầm con gái đến liệt người

Trương Kỳ khỏa thân nửa người, bị người nhà khóa nhốt tại một căn phòng đổ nát trong 5 năm liền.

Mặc dù có người nhiều lần cấp báo, nhưng cảnh sát địa phương đều chưa có những biện pháp xử lý tích cực, đùn đẩy rằng nguyên nhân của sự chậm trễ này là do bố mẹ của cô gái yêu cầu giữ kín tin tức, ngay cả khi giới truyền thông lúc trước đến để đưa tin cũng bị từ chối.

Theo QQ, mỗi dịp lễ tết đều có người đến thăm hỏi Trương và hy vọng có thể giái cứu cô ra ngoài.

Những người chứng kiến vụ việc tiết lộ rằng, nguyên nhân cô gái bị nhốt là do vào năm 18 tuổi, Trương Kỳ có người yêu, nhưng bị mẹ cô ngăn cấm, phản đối, dẫn đến việc cô bị tổn thương về mặt tinh thần.

Gia đình không muốn Trương làm ảnh hưởng đến em cô - người con trai duy nhất trong nhà, nên mới đem cô gái về quê rồi nhốt lại.

Căn nhà hoang nơi Trương Kỳ bị cha mẹ ruột nhốt.

Căn nhà hoang nơi Trương Kỳ bị cha mẹ ruột nhốt. Ảnh: QQ.

Các bạn học, bạn cùng quê với Trương Kỳ đã nhiều năm liền báo cảnh sát, mong nhận được sự trợ giúp của cơ quan chính quyền địa phương, nhưng đều không có kết quả.

Gần đây họ thông qua các trang mạng internet để kêu cứu, cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của truyền thông, những người hảo tâm cùng người nhà của cô gái hôm qua đã tới để can thiệp vào chính quyền địa phương, cuối cùng đã giải thoát được cho Trương Kỳ.

Bạn học của nạn nhân nói, bố Trương Kỳ mở phòng khám, mẹ bán hoa quả, gia đình thuộc diện có thu nhập khá giả.

Vào dịp tết năm ngoái bạn bè cô có tới thăm nom, thấy Trương Kỳ có nhũng biểu hiện bình thường, sau khi bị nhốt trong nhà, cô không được tắm rửa, không nhìn thấy mặt trời, ông nội cô thỉnh thoảng đưa cơm đến còn bị mẹ cô mắng chửi.

Bạn học của cô đều đi làm ở xa, chỉ dịp lễ tết mới có thể đến thăm cô, đưa nước uống, bánh kẹo, thực phẩm,...cho cô qua một lỗ nhỏ của căn phòng, mỗi lần như vậy, cô vẫn tỉnh táo trả lời, nhưng toàn thân dần dần không thể cử động được nữa.

Cô gái được đưa vào bệnh viện điều trị. Ảnh: QQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại