Quan tham Trung Quốc sau khi ra tù mở quán bán thịt dê

Cẩm Bình |

Quan tham Trung Quốc sau khi ra tù mở quán bán thịt dê, mở tiệm trà, lập công ty làm ăn, thậm chí trở thành học giả nổi tiếng.

Đó là những lựa chọn cuộc sống mới của quan tham Trung Quốc sau khi ra tù.

Lý Chiêu Tài, cựu phó chủ tịch thành phố Tân Trịnh (Hà Nam) sau khi được ra tù năm 2009, mất hết chức vụ. Dù từng nổi tiếng là một kỹ sư nông nghiệp có tài, Lý không được công ty nào muốn tuyển dụng, chỉ vì Lý là quan tham.

Cho đến một năm sau, Lý xin được vào một nhà hàng thịt dê nổi tiếng học việc, sau đó đã tự mình mở một quán thịt dê.

Mở tiệm buôn bán trà nhỏ

Mở một tiệm trà vừa phục vụ ăn uống, vừa bán các sản phẩm về trà, chính là cuộc sống hiện tại của Trương Nhị Giang, một trong những quan tham khét tiếng năm 2002, người vừa mãn hạn tù vào năm 2010.

Trước đây, Trương từng giữ chức bí thư thành ủy của nhiều thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, như thành phố Thập Yển, thành phố Thiên Môn trước khi bị bắt vào năm 2001.

Vào thời điểm đó, vụ án của Trương rất được chú ý và Trương được dư luận đặt cho biệt hiệu “ngũ độc bí thư” vì phạm đủ cả 5 tội: hút ma túy, mua quan bán chức, mua dâm, đánh bạc và nhận hối lộ.

Đến năm 2002, Trương bị đưa ra xét xử tại tòa án tỉnh Hồ Bắc, bị tuyên án 15 năm tù giam, nhưng sau đó được giảm án và mãn hạn tù vào năm 2010.

Khi mới ra tù, Trương thất nghiệp, không còn được hưởng các khoản bảo hiểm của cán bộ nữa, may nhờ có bạn bè giúp đỡ mở một tiệm trà nhỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên trang Sina, hiện tại cuộc sống của Trương chỉ xoay quanh ẩm thực và thư pháp. Mỗi ngày sau khi đi bộ buổi sáng, Trương chỉ có ra tiệm trà ngồi trông coi chuyện buôn bán, đôi lúc có bạn cùng thích trà hay thư pháp lại thì ngồi uống trà, nói chuyện.

“Bây giờ chỉ muốn làm một người bình thường”, Trương cho biết.

“Tôi mong muốn sớm được ra tù để gặp lại vợ con, phụng dưỡng cha mẹ”. Đó là chia sẻ của một quan tham từng làm việc tại thành phố Trùng Khánh hiện đang chấp hành án tù.

Dấn thân vào thương trường

Sau khi ra tù, có không ít quan tham đã trở thành thương nhân và việc làm ăn cũng rất tốt, tiêu biểu có trường hợp của Dương Chấn Hải, cựu cán bộ thành ủy Trịnh Châu kiêm bí thư xã Củng Nghĩa (Hà Nam).

Tài khoản Wechat chuyên đưa tin tham nhũng Zhengshir cho biết, Dương vì nhận hối lộ mà bị tuyên án 8 năm tù, đến tháng 2.2004 thì mãn hạn tù.

Dương tốt nghiệp ngành khai khoáng, từng là xưởng trưởng của một nhà máy luyện gang thép trước khi trở thành quan chức nhà nước.

Zhengshir còn tiết lộ, sau khi Dương ra tù, vợ Dương từng khuyên Dương tìm đến lãnh đạo của thành phố Trịnh Châu, dựa vào quan hệ trước đây để xin về làm giáo viên dạy nghề, còn con trai lại khuyên về làm cho một công ty gang thép, nhưng Dương đều không chịu mà quyết tâm làm ăn, mỗi năm kiếm được đến 128.000 nhân dân tệ.

Một trường hợp khác là Lục Tuấn, cựu trọng tài bóng đá nổi tiếng, người từng được mệnh danh là “cây còi vàng” Trung Quốc.

Tháng 3.2011, Lục bị bắt điều tra vì nghi án nhận hối lộ. Qua điều tra phát hiện, Lục đã nhận hơn 810.000 nhân dân tệ để xử thiên vị cho hàng loạt đội bóng.

Sau đó, Lục bị xử 5 năm tù, nhưng sau đó được giảm án và mới ra tù vào tháng 9.2015.

Theo tiết lộ của trang Sina, Lục sau khi ra tù đã cùng con trai mở công ty kinh doanh thép, nhờ hai người có quan hệ rộng rãi nên việc làm ăn rất tốt.

Cụ thể, khi còn làm trọng tài, thu nhập hằng năm của Lục chỉ khoảng 200.000 nhân dân tệ, nhưng hiện tại thu nhập từ việc làm ăn đạt đến 2 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Hiện nay, ngoài Lục và con trai làm ăn, người nhà của Lục còn mở thêm một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng tại địa phương.

Trở thành học giả nổi tiếng

Mới đây, vào ngày 27.1.2016, Vương Bảo An, Cục trưởng tổng cục thống kê Trung Quốc bị bắt điều tra vì tham nhũng.

Trước đây, Khâu Thiếu Hoa, người tiền nhiệm của Vương, đã mãn hạn tù vào năm 2008 và đã trở thành nhà kinh tế học xuất sắc, được nhiều nơi mời diễn thuyết.

Khâu công tác tại Tổng cục thống kê Trung Quốc từ năm 1982, từng giữ chức phát ngôn, trưởng phòng thống kê và cục trưởng.

Vì Khâu từng giữ chức cục trưởng nên viện Khâu mãn hạn tù vào năm 2008 đã thu hút sự chú ý của dư luận, cuộc sau khi ra tù của Khâu là đề tài nóng của nhiều báo, nhưng Khâu gần như biến mất trong vòng 2 năm.

Đến tháng 11.2010, Khâu mới xuất hiện trở lại trong lễ kỉ niệm 60 năm thành lập khoa thống kê ĐH Hạ Môn. Năm 2011, Khâu lại có mặt trong Hội nghị doanh nghiệp thường niên Trung Quốc tại Yabuliski và Hội nghị dự báo kinh tế vĩ mô.

Vào ngày 24.1.2016 vừa qua, Khâu cũng tham gia hội nghị hội doanh nghiệp Khách Gia diễn ra tại Bắc Kinh và vừa được bầu làm hội trưởng.

Hiện Khâu còn lập một tài khoản Weibo và cho đăng tải những bài viết về kinh tế của mình.

Ngựa quen đường cũ

Không như các trường hợp trên, một số quan tham sau khi được tự do lại tiếp tục sai phạm.

Chung Duy Thuận, cựu trưởng phòng thương mại và công nghiệp thành phố Chu Hải (Quảng Đông) vừa ra tù năm 2009, lại bị bắt điều tra sau đó.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Chung sau khi ra tù đã hợp tác với một công ty du lịch, chuyên “chặt chém” du khách. Ông ta lợi dụng mối quan hệ cũ lúc còn công tác trong bộ máy nhà nước thành phố để giúp công ty này trục lợi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại