Putin thừa nhận "tật xấu thâm căn cố đế"

My Lan |

Tật xấu này đã được Putin thừa nhận trong cuộc nói chuyện với các tác giả của cuốn sách "In the First Person", được xuất bản ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống lần đầu tiên.

Muộn vài chục phút là... chuyện thường

Cuộc diện kiến đầu tiên của Tổng thống Nga với Đức Giáo hoàng Francis tại Vatican năm 2013 chỉ diễn ra trong 35 phút, song, để có được 35 phút này, ông Putin đã bắt vị lãnh đạo giáo hội Công giáo thế giới phải chờ đợi suốt 50 phút đồng hồ. Điều này có vẻ đã không còn là điều quen thuộc với nhiều người.

Năm 2003, truyền thông được một phen "ngỡ ngàng" khi ông Putin bất ngờ đúng giờ trong cuộc diện kiến Đức Giáo hoàng John Paul II. Tờ Izvestia (Nga) giật tít: "Tổng thống thậm chí không trễ hẹn tới lần hai". Lý do là bởi trước đó, trong một sự kiện tương tự năm 2000, ông Putin đã tới muộn 15 phút.

Trễ hẹn vài chục phút đồng hồ dường như chỉ là "chuyện thường" đối với ông chủ điện Kremlin. Có thể liệt kê ra một danh sách dài những "nạn nhân" của Tổng thống Nga, như: nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị với 14 phút chờ đợi, nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha - 20 phút, nhà vua Thuỵ Điển - 30 phút, quan chức chính phủ cấp cao Israel - 90 phút, Tổng thống Phần Lan - 2 tiếng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bàn về vấn đề Syria - 2 tiếng...

Thủ tướng Đức Angela Merkel có lẽ đã quen với việc này tới mức, khi không thấy Tổng thống Nga xuất hiện đúng giờ trong một cuộc gặp riêng tại Italia tháng 10/2014 đề bàn về vấn đề căng thẳng ở Ukraine, bà liền chủ động lùi giờ.

Đó là cuộc hẹn, dự kiến diễn ra trước tiệc tối của các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Cung điện Hoàng gia Milan. Thế nhưng, khi các đại biểu đều đã ngồi yên vị tại bàn tiệc được 30 phút, ông Putin mới bước vào, đúng lúc Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đang phát biểu chào mừng. Theo AP, lý do là bởi trước đó, ông còn bận tham dự một buổi duyệt binh quân sự ở Belgrade, Serbia.

Tổng thống Putin tới trễ trong bữa tiệc tối dành cho các nhà lãnh đạo Á - Âu ở ASEM 2013

"Tôi đã cố gắng!"

Trên tờ Moskhovskiy Komsomolet, nhà bình luận chính trị Mikhail Rostovskiy, dẫn một nguồn tin giấu tên có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga đã lý giải rằng, nguyên nhân ông Putin hay tới trễ trong các cuộc gặp là bởi tính tỉ mỉ của nhà lãnh đạo này. "Trước các cuộc gặp quan trọng, ông thường kiểm tra lại tới 2 lần các nguồn thông tin, đào sâu các vấn đề, vì lẽ đó mà ông bị chậm tiến độ". Thế nhưng, rõ ràng là lý do này dường như không phải bao giờ cũng đúng.

Khi các nhà lãnh đạo G20 đã xếp hàng xong và sẵn sàng cho bức ảnh Gia đình G20, Tổng thống Putin mới bước tới.

Khi các nhà lãnh đạo G20 đã xếp hàng xong và sẵn sàng cho bức ảnh Gia đình G20, Tổng thống Putin mới bước tới.

Khi nói chuyện với các tác giả của cuốn sách "In the First Person", cuốn sách được xuất bản ngay sau khi ông Putin đắc cử Tổng thống lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Nga đã phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trễ giờ là tật "thâm căn cố đế" của ông từ khi còn nhỏ. "Tôi luôn muộn trong tiết học đầu tiên, vì thế vào mùa đông, tôi thậm chí không có thời gian để ăn mặc cho tử tế.. Hoặc, mặc áo, chạy tới trường, cởi áo - nó luôn mất quá nhiều thời gian. Để tiết kiệm thì giờ, tôi không mặc áo khác và cứ thế lao tới trường như tên bắn".

Vợ cũ của ông, bà Lyumila, đã "kể tội" người chồng quyền lực của mình rằng, bà thường xuyên phải chờ đợi trong những buổi hẹn hò thuở còn yêu nhau. "Tôi không bao giờ trễ hẹn, còn Vladimir Vladimirovich thì lần nào cũng vậy. Một tiếng rưỡi đồng hồ không có gì là bất thường".

Khi bị chất vấn "vẫn luôn không đúng giờ", ông Putin chỉ cười xoà: "Nhưng tôi đã cố gắng!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại