Phóng viên "phát điên" vì điều kiện tác nghiệp khốn khổ ở Sochi

"Gửi tới mọi người đang ở Sochi: Tôi có ba bóng đèn. Sẵn sàng đổi lấy một tay nắm cửa. Nghiêm túc đấy." - Status của một phóng viên.

Ban tổ chức Olympics Sochi cho biết 97% khách sạn trong thành phố đã được hoàn thành trước thềm sự kiện thể thao.

Nhưng theo lời kể của những phóng viên tác nghiệp tại đây, còn nhiều thứ để làm với 3% còn lại ấy.

Nhiều nhà báo đã phải ở trong phòng không đèn, không tay nắm cửa. Có những người kể chuyện về những khách sạn không sảnh, không thang máy hay nước để sử dụng.

Thậm chí, có người quả quyết họ nhận được những phòng khách sạn mà khi mở cửa, họ thấy một đàn chó hoang nằm trên sàn, hay cả những công nhân đang chợp mắt trong giờ nghỉ.

Cơ sở hạ tầng phục vụ Sochi đã được hoàn thành đẹp đẽ và hiện giờ truyền thông chưa nhận được lời phàn nàn nào từ các vận động viên, nhưng các khách sạn cho cánh nhà báo thì vẫn trong tình trạng hoàn thành dở dang và thiếu thốn đủ thứ.

"Đây là phòng tập thể dục tại Gorki Grand Hotel...bạn sẽ tập thể dục bằng cách kê lại đồ đạc?".
"Chung tay cùng hoàn thành khách sạn."

"Đây là cảnh tượng khi tôi nhận phòng :)".

Đương nhiên là cũng chưa có quầy phục vụ nước.

"Khách sạn Sochi chưa hoàn thành xong, và cũng chẳng nhận được lệnh đặt phòng của tôi. Tôi sẽ ra quầy bar ngồi trong khi họ dò lại danh sách".

Những người dọn vệ sinh thì tự do ra vào phòng riêng của phóng viên.

"Quay trở lại phòng và thấy cửa mở toang. (Gợi ý: Tôi không để cửa thế này khi đi)."

Thị trường trao đổi tại các khách sạn trở nên sôi động.

"Gửi tới mọi người đang ở Sochi: Tôi có ba bóng đèn. Sẵn sàng đổi lấy một tay nắm cửa. Nghiêm túc đấy."

Tay nắm cửa thì có thể không có, nhưng ảnh lãnh đạo thì nhất thiết phải có.

"Khách sạn Sochi của chúng tôi chưa có sàn nhà. Nhưng bức ảnh này thì có sẵn trong phòng."
Không hiểu phần này trong phòng có chức năng gì.
"Đầu tiên là mất nước, rồi sau đến mất điện trong khách sạn."
"Tía ơi. Nhận phòng khách sạn tại Sochi và tìm thấy vỏ cam trong ngăn kéo."

Có nhiều phòng gặp vấn đề về rèm cửa.

"Đây là những gì chúng tôi có cho đến thời điểm hiện tại."
"Tin tốt: Có Internet, tin xấu: modem treo lủng lẳng trên trần nhà".
"Ờ thì có nước lại rồi. Nhìn một cách lạc quan, giờ tôi đã biết nước nhiễm độc sẽ có màu như thế nào."
"Mọi người hỏi tôi điều gì gây ngạc nhiên nhất tại Sochi. Nó đây. Không cần bàn cãi gì nữa", đính kèm bức ảnh có biển báo "Không xả giấy chùi vào toilet. Thả vào thùng này".
Với ba thiết bị kỳ lạ đặt cao trong tất cả các phòng, nhiều nhà báo lo sợ mình đang bị theo dõi.
"Tự hỏi sao lại có vòi rồng trong phòng khách sạn. An ninh chặt thật."

Bàn không đủ chỗ để đặt một chiếc laptop.

"Câu chuyện đầu tiên về Olympics Sochi từ căn phòng xa hoa của tôi".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại