Ở Triều Tiên mà cứ ngỡ trời Tây...?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Những khu nhà cao tầng đồ sộ, khang trang khiến người nước ngoài đến thủ đô Triều Tiên choáng ngợp, cảm giác như đang ở một thành phố phương Tây...

Triều Tiên không chỉ gây ấn tượng mạnh đối với du khách nước ngoài bằng những con đường to đẹp, thênh thang ở Bình Nhưỡng. Những tòa nhà đồ sộ, những khu chung cư khang trang cũng khiến người ta choáng ngợp. Có người nói rằng, nếu dạo phố ở Bình Nhưỡng mà không nhìn thấy chữ Triều Tiên thì cứ ngỡ đang ở một nước phương Tây.

Tuy nhiên, cảnh tượng huy hoàng này không dễ gặp ở những nơi khác trên đất nước Triều Tiên.

 	Nhà chọc trời với nội thất hiện đại, sang trọng là những hình ảnh đời thường và không khó tìm tại gần như khắp thành phố Bình Nhưỡng.

Những khu nhà cao tầng nằm dọc theo các con phố thênh thang ở Bình Nhưỡng.

 

 	Thủ đô Bình Nhưỡng lung linh ánh đèn vào buổi tối.

Đường phố, nhà cửa ở Bình Nhưỡng lung linh ánh điện về đêm càng khiến cảm giác về một thành phố phồn vinh, hiện đại kiểu phương Tây thêm rõ nét.

 	Tại nhiều vùng nông thôn, ánh đèn là thứ vô cùng xa lạ và xa xỉ.

Trong khi đó, tại nhiều vùng nông thôn, nhà xây bằng gạch, lợp mái ngói như thế này đã được coi là rất "sung túc".

 	Tại nhiều vùng nông thôn, nhà xây bằng gạch, lợp mái ngói đã được coi là rất

Những ngôi nhà này đa phần đều rất giống nhau và được phân chia theo dân số. Điện thường xuyên mất mà không được báo trước.

 	Một người đàn ông nhìn ra ngoài từ cánh cửa sắt trong căn nhà xập xệ của mình.

Một người đàn ông nhìn ra ngoài từ sau song sắt trong căn nhà xập xệ của mình.

 	Nhà tranh vách đất là cảnh tượng dễ gặp tại nhiều vùng xa xôi hẻo lánh.

Nhà cửa ở nông thôn Triều Tiên khác xa ở Bình Nhưỡng

 	Ảnh trên: Toàn cảnh một khu vực hiện đại ở thủ đô Bình Nhưỡng.  	Ảnh dưới: Một góc ngôi làng nghèo ở Bắc Hamgyong, Triều Tiên.

Ảnh trên: Toàn cảnh một khu phố ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Một góc ngôi làng ở Bắc Hamgyong, Triều Tiên.

 	Ảnh trên: Con đường dẫn vào một khu chung cư cao tầng đẹp đẽ tại thủ đô Bình Nhưỡng.  	Ảnh dưới: Những ngôi nhà tranh, vách đất, lợp mái lá nằm dọc con đường chính của một ngôi làng ở Nam Hwanghae, Triều Tiên.

Ảnh trên: Con đường dẫn vào một khu chung cư cao tầng đẹp đẽ tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Những ngôi nhà vách đất, lợp mái lá nằm dọc con đường chính của một ngôi làng ở Nam Hwanghae, Triều Tiên.

 	Ảnh trên: Những toà nhà cao tầng hiện đại nằm bên bờ sông Taedong, Bình Nhưỡng.  	Ảnh dưới: Những ngôi nhà lụp xụp bên bờ sông ở Kaesong.

Ảnh trên: Những toà nhà cao tầng hiện đại nằm bên bờ sông Taedong, Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Những ngôi nhà lụp xụp bên bờ sông ở Kaesong.

 	Ảnh trên: Toà chung cư cao tầng xây san sát tại thủ đô Bình Nhưỡng.   	Ảnh dưới: Một ngôi nhà xây bằng gạch đã khá cũ kĩ và xuống cấp tại nông thôn Triều Tiên.

Ảnh trên: Chung cư cao tầng xây san sát tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Những ngôi nhà xây bằng gạch, lợp mái ngói, đã khá cũ kĩ và xuống cấp tại nông thôn Triều Tiên.

 	Ảnh trên: Một hàng tạp hoá bên ngoài một khu dân cư ở Bình Nhưỡng.   	Ảnh dưới: Một

Ảnh trên: Một hàng tạp hoá bên ngoài một khu dân cư ở Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Một "gian hàng" tạp hoá tạm bợ của một ngôi làng ở nông thôn Triều Tiên.

Phần 1: Triều Tiên thật sự không đói khổ, kiệt quệ?

Còn tiếp...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại