Triều Tiên thật sự không đói khổ, kiệt quệ?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hãy bắt đầu đi tìm câu trả lời từ ấn tượng đầu tiên của người nước ngoài khi đặt chân đến Triều Tiên: Những con đường...

Trong nhật ký hành trình kể về chuyến du lịch đến Triều Tiên năm 2003, Dominique Garret, một người Pháp sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết một trong những ấn tượng đầu tiên của anh là những đại lộ rộng thênh thang của thủ đô Bình Nhưỡng. Đó cũng là cảm nhận chung của hầu hết người nước ngoài đã từng đến Triều Tiên: Choáng ngợp trước những đường phố rộng rãi, sạch đẹp, những tòa nhà cao tầng hoành tráng..

Ấn tượng này dường như trái ngược hoàn toàn với ấn tượng của những người chỉ biết đến Triều Tiên qua những thông tin về nạn đói, người tị nạnnhững vụ tử hình thảm khốc mà báo chí nước ngoài thường xuyên đăng tải. Phải chăng, Triều Tiên thật sự không nghèo nàn, lạc hậu?

Hãy bắt đầu đi tìm câu trả lời từ ấn tượng đầu tiên của người nước ngoài khi đặt chân đến Triều Tiên: Những con đường...


	Hầu như tất cả các con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đều rất sạch đẹp và rộng rãi với nhiều làn đường

Tại thủ đô Bình Nhưỡng, hầu như tất cả các con đường đều rất sạch đẹp và rộng rãi với nhiều làn đường


	Hai bên đường đều là nhà cửa san sát và những rặng cây xanh.

Bất kể là các khu dân cư hay các con đường chính trong thành phố, hai bên đường đa phần là nhà cao tầng xây san sát và những rặng cây xanh. Đây chính là thứ mà người nước ngoài nhìn thấy khi đến Triều Tiên.


	Thay vào đó, ở những vùng nông thôn Triều Tiên, thậm chí là
	chỉ cách Bình Nhưỡng vài chục km, không khó để bắt gặp những con đường đất nhỏ, xung quanh là cánh đồng hay những khu đất hoang...

Trong khi đó, ở những vùng nông thôn Triều Tiên, thậm chí là chỉ cách Bình Nhưỡng vài chục km, không khó để bắt gặp những con đường đất nhỏ, gồ ghề, đầy ổ gà, ổ voi, xung quanh là cánh đồng hay những khu đất hoang...


	... thậm chí là những con đường đất dang dở, chủ yếu là do nhân dân tự xây dựng, bắc ngang qua sông làm đường đi lại.

... thậm chí là những con đường đất dang dở, chủ yếu là do người dân tự xây dựng, bắc ngang qua sông làm đường đi lại.


	Ảnh trên:Xe cộ lưu thông trên một trong những con đường chính của thủ đô Bình Nhưỡng.

	Ảnh dưới: Con đường đất bụi mù mịt ở tỉnh Songchon sau khi một chiếc ô tô đi qua.

Ảnh trên:Xe cộ lưu thông trên một trong những con đường chính của thủ đô Bình Nhưỡng. Du khách có thể sửng sốt với hình ảnh này.

Ảnh dưới: Con đường đất bụi mù mịt ở tỉnh Songchon sau khi một chiếc ô tô đi qua. Đây là điều quen thuộc với hầu hết người dân nông thôn Triều Tiên.


	Ảnh trên: Hai bên con đường lớn tại Bình Nhưỡng là nhà cửa san sát.

	Ảnh dưới: Con đường nhỏ vắng vẻ tại Kaesong (Triều Tiên)

Ảnh trên: Hai bên con đường lớn tại Bình Nhưỡng là nhà cửa san sát.

Ảnh dưới: Con đường nhỏ vắng vẻ tại Kaesong (Triều Tiên)


	Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng thong thả đạp xe trên một con đường dọc bờ sông.

	Ảnh dưới: Một phụ nữ trẻ dắt xe đạp đi dọc con đường đất ở nông thôn Triều Tiên.

Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng thong thả đạp xe trên một con đường dọc bờ sông.

Ảnh dưới: Một phụ nữ trẻ dắt xe đạp đi dọc con đường đất ở nông thôn Triều Tiên.


	Ảnh trên: Đường phố ở Bình Nhưỡng chỉ bị ướt nhẹ sau cơn mưa.

	Ảnh dưới: Con đường nhỏ lầy lội bùn đất tại tỉnh Songchon.

Ảnh trên: Đường phố ở Bình Nhưỡng, sạch sẽ và láng bóng sau cơn mưa.

Ảnh dưới: Con đường nhỏ lầy lội bùn đất tại tỉnh Songchon. Người nước ngoài đến Triều Tiên sẽ hầu như không có cơ hội thấy những cảnh thế này.


	Ảnh trên: Một cây cầu kiên cố bắc qua con sông tại thủ đô Bình Nhưỡng.

	Ảnh dưới: Cây cầu thô sơ tại tỉnh Phyongan, Triều Tiên.

Ảnh trên: Một cây cầu kiên cố bắc qua con sông tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Cây cầu thô sơ tại tỉnh Phyongan, Triều Tiên.

Còn tiếp...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại