Nữ điệp viên Nga bị lộ với "mật vụ" mới

Mai Hà |

Anna Chapman là nữ điệp viên Nga bị lộ, vừa được triển khai vào cuộc chiến tranh tâm lý, ca ngợi cỗ máy quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Chapman, 32 tuổi, là một trong nhóm “9 tế bào điệp viên ngủ yên” ở Mỹ, bị tình báo Mỹ phát hiện năm 2010.

FBI trục xuất cô về Nga cùng những người khác trong chương trình trao đổi điệp viên với chính phủ Nga. Cô cũng bị tước hộ chiếu Anh.

Lính đẹp được tô son môi

Mới đây, trong một đoạn video clip chiếu trên kênh truyền hình Ren TV (Nga), Chapman tóc đỏ mặc quân phục, ngồi trên một xe tăng T-80 mà quân chính phủ Ukraine nói là xe tăng của Nga hỗ trợ quân ly khai ở miền đông Ukraine.

Trong đoạn clip, Chapman được xem như một binh nhì của một sư đoàn Nga nổi tiếng.

Cô nói: “Gần 6 giờ sáng, và 3.000 quân nhân đẹp trai hãy còn ngủ. Tôi may mắn là một thành viên trong quân đội tổ quốc tôi. Đây là một ngày đặc biệt với tôi”.

Chapman ngồi xe tăng T-80

Chapman ngồi xe tăng T-80

Cô tự hào việc vẫn được trang điểm để luôn gợi cảm khi làm việc với các binh lính: “Thật lạ, nếu tôi ở trong quân đội chính quy, tôi sẽ không được quyền tô son môi. Tôi đã phải đấu tranh thì chỉ huy mới cho tôi trang điểm”.

Phóng sự này còn chiếu cảnh Chapman đang bắn súng bằng khẩu AK-47, đi quanh một chiếc xe tăng, và cô còn biểu diễn sử dụng dao.

Đoạn video chiếu Chapman nổi bật trong bộ quân phục “hàng hiệu” của nhà tạo mẫu thời trang Nga Valentin Yudashkin: “Tôi rất phấn khởi khi nhận bộ này. Vừa không ta? Tôi sẽ mặc nó suốt ngày”.

Chapman còn cho biết cô bị bất ngờ vì căn cứ của sư đoàn Kantemirovskaya có nước nóng.

"Chỉ 5 phút trước, tôi đã đoan chắc những người lính của chúng ta phải cạo râu bằng nước lạnh”.

Chapman biểu diễn kỹ thuật sử dụng dao
Chapman biểu diễn kỹ thuật sử dụng dao

Lính Nga ăn no hơn lính Mỹ

Cô nói sư đoàn này do đích thân Stalin đặt tên, theo một cảnh tượng của một trận chiến đẫm máu gần sông Don hồi Thế chiến 2. Hồi tháng 11, quân đội Ukraine nói xe tăng của sư đoàn này được triển khai ở “Cộng hòa nhân dân Luhansk” tự phong của quân ly khai.

Chapman cũng đề cao việc lính của tổng thống Putin được cho ăn uống no đủ nên rất khỏe mạnh: “Các binh nhì Nga thường ăn gần 4.500 calorie/ngày, gấp đôi lượng calorie mà một người phụ nữ cần nạp để giữ sức khỏe.

Lính của chúng ta được nuôi ăn tốt hơn lính Đức, Pháp và Mỹ. Mỗi ngày họ không được nạp quá 3.600 calori.

Tôi vẫn đói đấy. Nhưng quân đội Mỹ hiện đang phải chống nạn béo phì. Quân sư đoàn Kantemirovskaya không bị vấn nạn này.

Nói thật, sau những gì tôi nghe về quân đội Nga, tôi đã ngỡ mình chỉ được ăn món cháo yến mạch và không có lựa chọn nào khác. Đằng này lại có 2 món súp khác nhau, thịt sườn hoặc món ra-gu Hungari goulash, cùng rất nhiều rau. Họ có cả dầu ô-liu.

Phải nói đấy không là căng-tin, mà là nhà hàng. Bạn có quyền chọn những 3 món. Tôi quên mất mình đang ở trong quân đội”.

Chapman giới thiệu món ăn

Chapman giới thiệu món ăn

Chapman tiết lộ cô được cử “học chiến thuật” với sư đoàn tăng này: “Hiện chúng tôi đang chuyển quân. Tôi không biết đến đâu. Tôi là một người lính thì chỉ tuân lệnh cấp trên.

Đây được gọi là một cuộc huấn luyện chiến thuật. Rất giống đời thật. Tôi có thể cảm thấy sự nguy hiểm. Người thắng trận không phải là người bắn trước, mà là người bắn trúng mục tiêu. Một viên đạn thù sẽ quyết định bạn có thất bại trong việc học sử dụng vũ khí hay không.

Tôi đã quen sử dụng khẩu AK và tôi không muốn rời xa nó. Nhân tiện, đây là loại súng đáng tin cậy nhất trong tất cả các lịch sử. Quý vị có biết AK được vẽ trên biểu tượng 3 quốc gia? Quả là một sự công nhận”.

Chapman bắn AK
Chapman bắn AK

Cô người mẫu yêu nước Nga 

Sau khi trở về nước, nữ điệp viên Nga bị lộ Chapman trở thành người mẫu, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Maxim, và là một người dẫn chương trình trên truyền hình Nga.

Cô còn làm chủ một thương hiệu thời trang và sắp mở cửa hiệu thứ hai ở Moscow vào tháng 12 tới.

 Chapman cầm súng biểu diễn thời trang

Chapman cũng là chủ tịch ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Crimea 2014 hồi tháng 4, một sự kiện đề cao tinh thần yêu tổ quốc Nga.

Trang web cuộc thi này nêu: “Đây là một cuộc thi hoa hậu độc đáo diễn ra ở Cộng hòa liên bang Nga, tại Crimea. Việc tổ chức sự kiện này khẳng định thực tế Crimea là một phần của nước Nga”.

Chapman sử dụng sự kiện này để tuyển người mẫu cho thương hiệu thời trang “yêu nước” vốn chuyên tìm nhà cung ứng nội địa.

Cô nói: “Công ty chúng tôi thành công lớn hơn các đối thủ cạnh tranh trong thị trường này từ 10 đến 20 năm qua. Chúng tôi hiểu được thị trường và cung cấp được một sản phẩm có tính cạnh tranh”.

Không có nhiều thông tin đời tư của Chapman đã ly dị với người chồng Anh. Gần đây cô tâm sự muốn có một tình nhân trẻ, nhưng việc này hiếm đạt được ở Nga:

“Tôi không biết có người đàn ông nào chịu cặp với một người phụ nữ lớn hơn anh ấy ít nhất 5 tuổi. Ở đây không ai chấp nhận chuyện đó. Tôi muốn có một người yêu trẻ hơn, nhưng ở Nga không chấp nhận kiểu yêu đương này”.

Theo Daily Mail, gần đây một người đàn ông nói đã gặp Chapman tại một cuộc biểu diễn thời trang ở New York không lâu trước khi cô bị lộ ở Mỹ, cho biết:

“Một bạn thân tổ chức show này, cho tôi chỗ ngồi đẹp nhất. Tôi đồ rằng cô ấy nghĩ tôi là VIP nên cô ấy đến nói chuyện với tôi.

Dù không thích gái Đông Âu, tôi vẫn thấy cô ấy rất quyến rũ, ăn mặc không chê vào đâu được, tự tin nhưng cũng rất nữ tính và nói chuyện rất có duyên.

Không ngạc nhiên khi Nga tuyển cô ấy làm điệp viên. Tôi cũng mê mẩn những 2 giây. Dân New York rất thích cô ấy, nên báo New York Post mới viết: “Đừng trục xuất cô ấy về Nga!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại