Những lời nói ám ảnh của phi công Jordan với vợ trước khi gặp nạn

My Lan |

Anwar Tarawneh, vợ của phi công Jordan Muath Kasaesbeh, đã ngất lịm khi biết rằng người chồng mới cưới của mình bị IS thiêu sống đầy tàn bạo.

Tarawneh đau đớn tâm sự, bản thân mình chỉ được biết tin dữ thông qua một dòng chia sẻ trên Facebook: "Hãy yên nghỉ, Muath!".

Người phụ nữ trẻ đã khóc giàn giụa khi kể lại buổi sáng ngày Kasaesbeh lên đường làm nhiệm vụ, cũng là ngày cuối cùng cô được gặp chồng.

"Anh ấy hi vọng rằng hôm đó có nhiều sương, để anh ấy không phải bay. Anh ấy cảm thấy có điều gì không ổn. Điều này thật lạ, anh ấy chưa bao giờ nói vậy".

Ngày hôm đó, Kasaesbeh dậy sớm, cùng vợ cầu nguyện, nhưng đã làm khác với thói quen hàng ngày.

Hassan Kasaesbeh, một người họ hàng của viên phi công này chia sẻ: "Muath và vợ thường đọc 10 trang kinh Koran cùng nhau mỗi ngày.

Sáng hôm đó, anh ấy chỉ đọc có 5 trang và hứa với vợ rằng họ sẽ cùng nhau đọc nốt chỗ còn lại khi anh ấy quay về".

Hai vợ chồng Kasaesbeh mới cưới nhau được 5 tháng, trước khi Kaseasbeh điều khiển chiếc máy bay chiến đấu F15 bay qua lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria và bị lực lượng khủng bố này bắt giữ ngày 24/12/2014.

Họ lấy nhau thông qua sự giới thiệu của người anh trai Tarawneh. "Khi anh ấy tới để gặp xem tôi thế nào, tôi lại không có ở nhà. Sau đó, anh ấy gặp một cô gái khác.

Nhưng rồi 2 bên gia đình đều hợp nhau và các chị em gái của anh ấy đã tác động để chúng tôi thành đôi".

Hai vợ chồng thậm chí còn chọn sẵn tên cho những đứa con sắp tới của mình.

Tarawneh khóc nức nở khi hoàng hậu Jordan  Raina tới chia buồn với gia đình cô.

Tarawneh khóc nức nở khi hoàng hậu Jordan  Raina tới chia buồn với gia đình cô.

Tiếng gào khóc, nước mắt và không khí tang tóc đang bao trùm căn nhà của Kasaesbeh ở thị trấn Karan, một vùng quê của Jordan, nơi họ hàng và người thân tới chia buồn với gia đình anh.

Mẹ Kasaesbeh sốc tới mức phải nhập viện, còn em gái anh, Tisneem, khóc lịm trong vòng tay của một người em họ. "Tôi còn những bức ảnh chụp anh ấy trong lễ tốt nghiệp. Tôi không thể tin được anh ấy đã ra đi".

Trong kí ức của các thành viên gia đình, Kasaesbeh là một người đàn ông trẻ, ngoan đạo, hết lòng vì gia đình. Anh cũng luôn háo hức được đến trường và hăm hở tiến về phía trước.

Một người họ hàng của Kasaesbeh nhớ lại: "Anh ấy sống giống như một chiếc F-16".

"Cứ như thể anh ấy biết cuộc sống của mình rất ngắn ngủi vậy".

Về phần mình, ông Safi Kasaesbeh, cha của phi công Jordan, luôn mong cậu con trai trở thành bác sĩ và đi du học Moscow, nhưng cuối cùng, Kasaesbeh lại chọn gia nhập không quân.

Kasaesbeh cũng nhất quyết tham gia các cuộc không kích của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, bất chấp sự phản đối của cha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại