Nhiếp ảnh gia Mỹ và hơn nửa thập kỷ đi lạc ở Hà Nội

Đức Huy |

Tyler Van Orden không biết quê mình ở đâu, và cứ đều đặn mỗi tuần một lần, anh lại bị lạc giữa những con hẻm ở Hà Nội. Đơn giản vì anh muốn như vậy...

Bữa cơm cho "kẻ thù" và hồi ức rưng rưng về VN của một nhà báo Mỹ

Cuộc sống ngỡ ngàng ở Việt Nam của một nhà biên kịch Hollywood

Mỗi khi rảnh rỗi, chàng nhiếp ảnh gia tự do Tyler Van Orden vẫn hay tự thả mình vào những con phố Hà Nội, để ống kính dẫn dắt đôi chân anh lang thang tới những hang cùng ngõ hẻm của thành phố, những nơi anh chưa từng có dịp khám phá.

"Tôi luôn thích đi lạc như vậy. Nó giúp tôi thấy được những góc khuất của thành phố mà bình thường tôi không nhận ra, hay những chi tiết thú vị mà trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn bỏ lỡ", anh chia sẻ.

Tyler Van Orden (trái) trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.
Tyler Van Orden (trái) trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Đó cũng là một phần lý do tại sao Tyler đặt tên blog ảnh của anh là The Other Side (tạm dịch: Phía Bên Kia).

"Tôi muốn thể hiện qua những bức ảnh của mình một cái nhìn khác về Hà Nội, một cái nhìn bình dị về cuộc sống đường phố nơi đây, khác với vẻ tráng lệ thường thấy của nó trên bưu ảnh hay tạp chí".

Một cái nhìn khác về Hà Nội

Sở thích "phó nháy" đến với Tyler từ khi anh mới chỉ là học sinh lớp 8. Với chiếc máy ảnh cũ của bố, cậu bé Tyler khi đó mới 13 tuổi luôn tìm cách ghi lại những khung cảnh đẹp nhất ở bất kì nơi nào anh đặt chân tới.

Chụp ảnh phong cảnh từ đó trở thành niềm đam mê và cũng là chủ đề sở trường của anh.

Khi đến với nhịp sống hối hả và tấp nập của Hà Nội hơn 5 năm về trước, sở trường của Tyler không có mấy "đất dụng võ". Nhưng với khả năng thích ứng của một nhiếp ảnh gia, không mất nhiều thời gian để anh tìm được những góc máy lột tả chân thực nhất cuộc sống nơi đây.

"Tất nhiên ở trong thành phố thì cũng không có mấy phong cảnh đáng để ghi lại, nhưng bù lại Hà Nội là một thành phố tuyệt vời để chụp ảnh đường phố.

Mỗi buổi sáng thứ Bảy, tôi thường cầm máy ảnh đi dạo ở các ngõ ngách quanh thành phố. Trong đó, tôi đặc biết thích mấy cái ngõ ở khu Đội Cấn vì chúng luôn khiến tôi rất dễ ... lạc", Tyler chia sẻ.

Thành quả một lần đi lạc của Tyler.
Thành quả một lần "đi lạc" của Tyler.

Dù nhanh chóng thích nghi với thủ đô, nhưng Tyler vẫn không thể xa rời niềm đam mê cảnh sắc thiên nhiên của mình. Trong hơn 5 năm ở Việt Nam, Tyler đã đi khắp dải đất hình chữ S để tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới.

"Cuối tuần nào tôi cũng rời Hà Nội một lần để về với thiên nhiên. Tôi đã đặt chân tới tất cả các tỉnh phía Bắc ít nhất một lần, trong đó có 3 lần đến Hà Giang, 4 lần đến Hà Long, còn Sa Pa thì khoảng 6-7 lần", anh chia sẻ.

Một thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa. Ảnh: Tyler Van Orden.

Một thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa. Ảnh: Tyler Van Orden.

Tuy vậy, tác phẩm tâm đắc nhất trong hàng chục nghìn bức ảnh Tyler đã chụp ở Việt Nam lại không phải là một khung cảnh rừng núi Tây Bắc hùng vĩ, hay một con phố nhộn nhịp tại Hà Nội vào giờ cao điểm.

Nó được chụp tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Tôi đã từng được học về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn là sinh viên. Tôi hiểu được tầm ảnh hưởng của ông đối với người dân Việt Nam. Vì thế được có mặt trong lễ tang của ông là một niềm vinh dự đối với tôi.

Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn cực kì ấn tượng trước dòng người đổ đến viếng Đại tướng.

Bức ảnh Tyler chụp trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bức ảnh Tyler chụp trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Tôi rất thích bức ảnh này. Tuy nó chắc chắn chưa thể diễn tả đầy đủ không khí lúc đó, nhưng tôi đặc biệt tâm đắc với focus vào người chiến sĩ. Ngoài việc làm tròn nhiệm vụ giữ trật tự, khoảnh khắc ấy còn có một ý nghĩa khác lớn hơn với anh".

"Tôi cũng chẳng biết quê mình chính xác ở đâu nữa"

Cha của Tyler, ông Barry Van Orden, là quân nhân trong Không lực Mỹ. Đặc thù công việc khiến ông liên tục phải thay đổi căn cứ, gia đình Tyler cũng vì thế mà thường xuyên phải nay đây mai đó từ bang này sang bang khác.

"Vậy nên tôi cũng chẳng biết quê mình chính xác ở đâu nữa", Tyler chia sẻ.

Nhưng ngay cả khi đã có thể sống tự lập, thay vì phấn đấu chấm dứt cuộc sống du mục và tìm một bến đỗ ổn định, anh lại muốn đi xa hơn nữa. Tyler quyết tâm rời khỏi nước Mỹ để tìm đến một khởi đầu mới.

Cái duyên với Hà Nội của chàng nhiếp ảnh gia này cũng bắt đầu từ đây.

5 năm trước, theo dự kiến, Tyler sẽ đến định cư ở Trung Quốc. Nhưng trước đó, anh quyết định du lịch Việt Nam vài ngày.

Đến giờ, chuyến "du lịch vài ngày" này vẫn tiếp diễn.

Sau những khó khăn bước đầu, mọi việc ở Việt Nam tiến triển rất thuận lợi cho Tyler. Anh tìm được một công việc dạy tiếng Anh để trang trải cuộc sống và mỗi dịp cuối tuần vẫn lên các tỉnh vùng núi phía Bắc để thỏa mãn nhu cầu khám phá và chụp ảnh của mình.

"Tôi rất thích những chuyến đi đến các vùng đồi núi. Khung cảnh tuyệt đẹp ở những nơi này là một lý do khiến tôi quyết định ở lại Việt Nam", anh chia sẻ.

Hà Giang dưới ông kính Tyler Van Orden.

"Khung cảnh tuyệt đẹp ở những nơi này là một lý do khiến tôi quyết định ở lại Việt Nam". Ảnh: Tyler Van Orden

Trở về "đại bản doanh" của Tyler tại Hà Nội, với hơn nửa thập kỉ "đi lạc" khắp thành phố, anh gần như đã tường tận mọi ngõ ngách của 36 phố phường.

Quan trọng hơn, sau gần 30 năm cuộc đời nay đây mai đó, dường như Tyler đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình.

Đầu năm nay, anh đã lập gia đình với một cô gái Việt Nam, và hai người dự định sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định, một mái nhà theo đúng nghĩa.

Nhưng nhà cửa ổn định là một chuyện, còn đi lạc thì anh vẫn cứ ... đi lạc thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại