Chuyên gia chống tham nhũng bị bắt "khi mua dâm" sẽ kiện công an

Hải Võ |

Nhà hoạt động chống tham nhũng "chú Âu Quảng Châu" tuyên bố sẽ khởi kiện công an thành phố Trường Sa, Trung Quốc, sau khi họ xử phạt ông này tội "mua bán dâm" tại một khách sạn.

Tân Hoa Xã đưa tin, 1h sáng ngày 2/4 (giờ địa phương), nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng ở Quảng Châu Âu Thiếu Khôn - bị bắt ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với cáo buộc "mua dâm" - cùng một người tên Tiển Diệu Quân đã được cảnh sát thả ra.

Ông Âu Thiếu Khôn - thường được báo chí gọi là "chú Âu Quảng Châu" đã được cảnh sát Quảng Châu đưa về địa phương.

Sau khi được thả, "chú Âu" kiên quyết phủ nhận cáo buộc của cảnh sát Trường Sa và khẳng định "bị người ta gài bẫy".

Cảnh sát Trường Sa đáp trả rằng, nếu có thắc mắc về "sự thực", ông Âu Thiếu Khôn có thể khiếu nại. Ông Âu cũng đã tuyên bố sẽ khởi kiện công an Trường Sa để "đòi lại công bằng".

Ông Âu Thiếu Khôn trả lời phỏng vấn báo chí tại một khách sạn ở Quảng Châu chiều 2/4. Ảnh: THX.

Ông Âu Thiếu Khôn trả lời phỏng vấn báo chí tại một khách sạn ở Quảng Châu chiều 2/4. Ảnh: THX.

"Chuyên gia chống tham nhũng" bị bắt mua dâm tại trận

Sáng 3/4, trang Sohu (Trung Quốc) phỏng vấn người đàn ông họ Dương là phóng viên tạp chí Thanh Phong của tỉnh Hồ Nam, có quen biết với Tiển Diệu Quân - người cùng bị bắt với ông Âu.

Dương cũng có mặt trong cuộc nhậu tối 26/3 với ông Âu cùng những người khác. Ông Dương nhớ lại, ngoài ông Âu và ông Tiển, còn có 4 người khác mà Dương không quen.

Theo Dương, "chủ xị" cuộc nhậu này tự xưng là Trần Gia La - giám đốc một công ty truyền thông ở Hồ Nam.

Kết thúc cuộc vui, Trần còn nửa đùa nửa thật mời ông Âu đi thưởng thức "cuộc sống về đêm và mỹ nữ Trường Sa", khiến Dương cảm thấy "rất kỳ lạ".

Sau khi Dương rời khỏi khách sạn thì "mấy ngày liền không liên lạc được với chú Âu", mới biết tin Âu và Tiển đã bị bắt tại trận khi "mua dâm". Lúc này, Dương cũng không thể liên hệ được với Trần.

Dương cho biết, thân phận của nhân vật họ Trần - người mà ông Âu nói rằng đã đặt phòng khách sạn hộ mình - có nhiều điểm nghi vấn.

Theo Sohu, khi quét mã QR trên danh thiếp của Trần thì "không có nội dung gì, không loại trừ khả năng làm giả".

Đồn công an nơi ông Âu bị tạm giữ. Ảnh: Phượng Hoàng.

Đồn công an nơi ông Âu bị tạm giữ. Ảnh: Phượng Hoàng.

"Mới hôn chứ chưa làm gì"

Theo Tân Hoa Xã, căn cứ theo "Quyết định xử phạt hành chính của phân cục Thiên Tâm cục Công an Trường Sa", ông Âu Thiếu Khôn đã "thực hiện giao dịch mua bán dâm cùng một phụ nữ họ Lại với giá 1200NDT (hơn 4 triệu VNĐ)".

Tuy nhiên, "chú Âu" khẳng định - "Không có giao dịch tiền bạc gì hết. Cảnh sát nói với tôi rằng có người trả 1200NDT tiền mua dâm, nhưng tôi không biết gì cả."

Âu Thiếu Khôn cho biết Trần Gia La là người "thu xếp đưa một cô gái vào phòng". Ông Âu cũng thừa nhận "không làm chủ được mình và đã hôn cô gái kia".

"Trần nhiều lần thúc giục tôi về phòng nghỉ ngơi, còn tôi nói cứ để tôi hát karaoke là được.

Khi bị thôi thúc đến lần thứ 4, tôi mới lên phòng để nghỉ. 10 phút sau, một phụ nữ vào phòng và nói là do ông Trần gọi tới.

Đối diện với một phụ nữ 'thiếu vải', đàn ông như tôi muốn giữ giới hạn cũng khó" - Âu Thiếu Khôn trần tình.

Thế nhưng, "chú Âu Quảng Châu" phủ nhận phát sinh quan hệ tình dục với gái mại dâm và cũng "chưa bàn đến giá cả, giao dịch".

"Tôi không hề thân thiết với ông Trần, tại sao ông ta phải bỏ tiền gọi gái cho tôi chứ?" - Âu Thiếu Khôn bày tỏ nghi ngờ bản thân "đã bị gài bẫy".

Ông Âu cho biết, sau khi bị bắt, cảnh sát mới nói với ông rằng Trần Gia La đã bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại