Người phụ nữ truyền cảm hứng cho thông điệp Liên bang của Obama

My Lan |

"Tôi nghĩ rằng đối với tôi, sẽ thật tuyệt khi cho Rebekah biết rằng, không những tôi đang lắng nghe, mà cô ấy cũng sẽ không đơn độc", Obama chia sẻ.

Trong thông điệp Liên bang năm 2015 của mình, Tổng thống Obama đã nhiều lần nhắc tới cái tên Rebekah. Ông Obama thậm chí còn so sánh, câu chuyện về cách mà gia đình nhà Rebekah vượt qua khó khăn về kinh tế cũng là "câu chuyện của nước Mỹ của chúng ta".

Tối ngày 20/1/2015 (theo giờ địa phương), Rebekah cũng vinh dự trở thành vị khách được Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michael Obama mời tới Capitol Hill, trực tiếp theo dõi bài phát biểu của Tổng thống.

Rebekah là ai, và vì sao cô lại vinh dự có tên trong thông điệp Liên bang được tất thảy người dân Mỹ chờ đợi của ông Obama?.

Rebekah được sắp xếp ngồi bên cạnh đệ nhất phu nhân trong hội trường tại Capitol Hill, khi Tổng thống đọc thông điệp liên bang.

Rebekah được sắp xếp ngồi bên cạnh đệ nhất phu nhân trong hội trường tại Capitol Hill, khi Tổng thống đọc thông điệp liên bang.

Năm 2014, Rebekah Erler, một cư dân sống tại Minneapolis, đã mạnh dạn gửi thư cho Tổng thống Obama, tâm sự về cách mà gia đình cô phải đấu tranh với những khó khăn của cuộc sống sau khi kinh tế suy thoái.

Trong bức thư, Rebekah viết: "Giá như chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với thị trường nhà đất và xây dựng".

Cô kể với tổng thống về cách mà chồng mình phải chật vật tìm một công việc ổn định, về giá rau quả và chi phí chăm sóc trẻ con đắt đỏ, về gánh nặng thanh toán khoản vay để được đi học.

"Thật tuyệt vời, cái cảm giác trỗi dậy sau thời kì khó khăn. Gia đình chúng tôi giờ đã gần gũi và mạnh mẽ hơn sau những khoảng thời gian rất rất khó khăn trước đây".

"Tôi biết rằng cứ im lặng về những điều ông thấy và những thứ cần phải thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ khác đi được. Vì thế, tôi viết lá thư này, mong ông biết rằng cuộc sống của chúng tôi như thế nào ở ngoài đây, giữa đất nước này, và tôi hi vọng ông sẽ lắng nghe".

Rebekah Erler.

Rebekah Erler.

Tổng thống Obama không những đã đọc kĩ lá thư cô gửi, mà còn quyết định bay tới Minnesota vào tháng Sáu năm ngoái để trực tiếp gặp gỡ người phụ nữ 36 tuổi này.

Thậm chí, ông còn cùng Rebekah ăn bánh mì kẹp thịt trong một nhà hàng ở địa phương vào buổi trưa, để được nghe thêm về câu chuyện của cô.

"Tôi nghĩ rằng đối với tôi, sẽ thật tuyệt khi cho Rebekah biết rằng, không những tôi đang lắng nghe, mà cô ấy cũng sẽ không đơn độc".

Gia đình nhà Erler tới Lake Harriet Band Shell và nghe Tổng thống Obama nói về kinh tế.

Gia đình nhà Erler trong một lần tới Lake Harriet Band Shell và nghe Tổng thống Obama nói về kinh tế.

7 năm trước đây, khi mới kết hôn, Rebekah vẫn còn đang đi học và làm thêm việc chạy bàn, còn chồng cô, Ben Erler, đang điều hành một công ty xây dựng của riêng mình. Cặp đôi này thời điểm đó cũng đang chờ đón cậu con trai đầu lòng tên là Jack.

Tuy nhiên, khi khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn, công ty của Ben bị xáo trộn và anh buộc phải làm bất cứ công việc gì mình tìm được. Trong khi đó, Rebekahbuộc phải vay tiền để đi học tại một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương.

Sau khi trải qua vài công việc khó khăn, Ben cuối cùng cũng được quay trở về với lĩnh vực xây dựng của mình, còn Rebekah thì tìm được công việc kế toán. Họ mua được căn nhà đầu tiên của mình và đón thêm thành viên thứ 4 trong gia đình - cậu con trai tên Henry.

Gia đình Rebekah chụp ảnh tại Nhà Trắng trước khi Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang.

Gia đình Rebekah chụp ảnh tại Nhà Trắng trước khi Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang.

Rebekah vẫn còn nhớ khoảnh khắc quyết định viết thư gửi cho Tổng thống, khi đã quá mệt mỏi vì các khoản chi phí: "Bạn biết đấy, chúng tôi sống một cuộc sống khá giản dị".

"Chúng tôi dành dụm tiền, giữ lại phiếu mua hàng, chúng tôi chỉ đi mua rau củ ở 2 cửa hàng bởi chúng tôi biết cái gì và ở đâu rẻ hơn".

"Đó là khoảnh khắc khi tôi thực sự quyết định rằng, kiểu như, ai đó cần phải nói điều gì đó về chuyện này. Thật điên rồ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại