Người dân Ukraine tuyệt vọng "chỉ biết chờ chết thôi..."

Đức Huy |

Trong bối cảnh chiến sự tái diễn tại miền đông Ukraine, dân làng Maryinka thuộc Donetsk Oblast đang phải sống một cuộc sống không lối thoát, Kyiv Post đưa tin.

Báo này cho biết, trong hai tuần trở lại đây, ngôi làng Maryinka hàng ngày vẫn phải chịu những trận đạn pháo liên miên, khiến dân làng tuyệt vọng đến mức phải nói với phóng viên rằng họ "chỉ biết chờ chết mà thôi".

"Chiến tranh kiểu gì đây? Chẳng ai hiểu nổi nữa" - bà Tatyana bật khóc. Người phụ nữ 60 tuổi này không giấu nổi sự ấm ức khi trò chuyện với phóng viên Kyiv Post.

"Những chiến binh này, chẳng ai quan tâm chuyện gì xảy ra với dân làng chúng tôi hết. Hai ngày vừa rồi chúng tôi phải trú ẩn mà không ăn uống gì, may thay một vài người tình nguyện đã mang bánh mì tới cho chúng tôi.

Còn bao nhiều người ốm bệnh ở đây, những người già cả không thể đi lánh nạn, có ai quan tâm đến họ?" - bà Tatyana rưng rưng.

Cũng như nhiều người dân khác, bà Tatyana trách truyền thông, chính phủ, cũng như những "kẻ giấu mặt" đứng đằng sau các cuộc pháo kích này.

Người phụ nữ này nói rằng bà cảm thấy bị bỏ rơi, rằng ngôi làng Maryinka của bà chỉ được dư luận biết đến sau cuộc tấn công hôm 3/6, khi phe ly khai điều quân đến chiếm đánh.

Nhưng theo bà, dù nay Maryinka đã được quốc tế biết đến, tình cảnh những người dân làng này vẫn không được cải thiện nhiều.

Bà Nina, một người dân Maryinka khác, cho biết bà chỉ thoát chết trong "đường tơ kẽ tóc" sau cuộc tấn công hôm 3/6. Tuy sống sót, nhưng người phụ nữ 73 tuổi này đang phải sống một mình trong ngôi nhà đã tan hoang sau pháo kích.

"Tôi chỉ cần ai đó giúp tôi dựng lại ngôi nhà này thôi. Nhưng không có ai cả. Các anh có thể giúp tôi không?" - bà hỏi hai phóng viên Kyiv Post.

"Các anh không giúp được đúng không? Tôi biết mà. Không ai giúp được tôi cả..."

Quân đội chính phủ Kiev được điều động tới bảo vệ Maryinka cũng tỏ ra bực tức trước những giao tranh liên miên. Trả lời phỏng vấn phóng viên Kyiv Post, một chiến binh Ukraine khuyên phóng viên nên sơ tán khỏi chiến trường để tránh liên lụy.

Nhưng đối với những người dân làng Maryinka vô tội, sơ tán là một lựa chọn quá xa vời đối với họ.

"Chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi đây chờ chết mà thôi..." - bà Tatyana tỏ ra tuyệt vọng.

"Khi mới bắt đầu có pháo kích, đương nhiên chúng tôi cũng sợ lắm. Nhưng chúng tôi chẳng biết đi đâu bây giờ. Chúng tôi còn sống được đến giờ đã là một phép màu rồi.

Chúng tôi chỉ là những người dân thường. Ai muốn giết chúng tôi đến vậy?" - một người dân làng tên Lyubov phát biểu.

Còn đối với Lữ đoàn 28 của quân đội chính phủ Kiev, dù tiếng đại bác vẫn gầm vang trong suốt ngày 13/6, họ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh.

Khi đang trò chuyện với phóng viên Kyiv Post, tiếng súng bắn tỉa phát ra từ phe ly khai chỉ đủ để khiến một binh sĩ có tên Dima bình thản nhún vai và buông ra một câu chửi.

"Như hôm nay vẫn còn bình yên chán" - anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại