Một tối kém may mắn của ông Tây duy nhất bán hàng ở Chợ đêm Hà Nội

Mai Anh - Đức Huy |

Một buổi tối thứ Bảy bán hàng ế ẩm của ông Tây duy nhất kinh doanh tại Chợ đêm Phố cổ Hà Nội.

Ông Tây duy nhất bán hàng ở Chợ đêm HN: "Vì tôi đẹp trai..."

6h tối thứ Bảy, David Cohen, ông Tây duy nhất bán hàng ở Chợ đêm Phố cổ Hà Nội xuất hiện trên phố Hàng Đào. Khệ nệ lôi từ trên xe xuống ra 5 bao tải quần áo nặng trịch, ông chủ hàng người Pháp hối hả bắt tay vào việc dựng sạp. 

David tự tay dựng từng chiếc cọc cho sạp hàng của mình. Ông Tây này cũng không ngại xắn tay giúp đỡ "hàng xóm", đặc biệt là trong những công việc mà tầm vóc của anh phát huy lợi thế.

David tự tay dựng từng chiếc cọc cho sạp hàng của mình. "Ông Tây" này cũng không ngại xắn tay giúp đỡ "hàng xóm", đặc biệt là trong những công việc mà tầm vóc của anh phát huy lợi thế.

Công việc tốn thời gian nhất khi dọn hàng có lẽ là sắp xếp quần áo lên giá. Phải làm sao khoe được nhiều hàng đẹp ra nhất, lại không khiến khách hoang mang "nhiều cái đẹp thế này, biết chọn cái nào..."

Công việc tốn thời gian nhất khi dọn hàng có lẽ là sắp xếp quần áo lên giá. Phải làm sao khoe được nhiều hàng đẹp ra nhất, mà lại không khiến khách hoang mang "nhiều cái đẹp thế này, biết chọn cái nào..."

"Cái này..., hay cái này?". Mặc dù hàng hóa của David không hẳn là nổi trội so với mặt bằng chung của chợ, nhưng anh vẫn tự tin là mình sẽ đắt hàng. Bí quyết ư? "Tôi biết cách thu hút người đi chơi chợ, lại còn đẹp trai nữa chứ!"

"Cái này..., hay cái này?". Mặc dù hàng hóa của David không hẳn là nổi trội so với mặt bằng chung của chợ, nhưng anh vẫn tự tin là mình sẽ đắt hàng. Bí quyết ư? "Tôi biết cách thu hút người đi chơi chợ, lại còn đẹp trai nữa chứ!"

Một vài sự điều chỉnh cuối cùng trước khi mở hàng.

Một vài sự điều chỉnh cuối cùng trước khi mở hàng.

 Tiếng rao quen thuộc của "ông Tây" David Cohen.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

"Đây rồi, những người khách đầu tiên!". Hẳn là họ bị thu hút bởi lời rao ấn tượng: "Rẻ lắm, em ơi, rẻ lắm... 200 một cái...".

"Đây rồi, những người khách đầu tiên!". Hẳn là họ bị thu hút bởi lời rao ấn tượng: "Rẻ lắm, em ơi, rẻ lắm... 200 một cái...".

David quả là biết cách thu hút sự chú ý. Ai mà cưỡng lại được một "ông Tây" dễ thương, cầm chiếc áo có chữ "Vietnam" đứng ra giữa đường chào mời ngọt ngào thế này chứ.

David quả là biết cách thu hút sự chú ý. Ai mà cưỡng lại được một "ông Tây" dễ thương, cầm chiếc áo có chữ "Vietnam" đứng ra giữa đường chào mời ngọt ngào thế này chứ.

"Khuyến mại" cho khách thật nhiều nụ cười là cách để David bù lại vốn tiếng Việt có phần thua kém của mình so với các chủ hàng bên cạnh.

"Khuyến mại" cho khách thật nhiều nụ cười là cách để David bù lại vốn tiếng Việt có phần thua kém của mình so với các chủ hàng bên cạnh.

"Cái áo hồng này rất hợp với dáng em...", David đang cố chào mời một vị khách nữ.

"Cái áo hồng này rất hợp với dáng em...", David đang cố chào mời một vị khách nữ...

... Nhưng có vẻ như lần này, "đẹp trai, biết thu hút sự chú ý" vẫn là chưa đủ. Vị khách bỏ đi sau khi xem qua vài món đồ đủ loại. David treo hàng lên giá, mặt buồn thiu.

... Nhưng có vẻ như lần này, "đẹp trai, biết thu hút sự chú ý" vẫn là chưa đủ. Vị khách bỏ đi sau khi xem qua vài món đồ đủ loại. "Ông Tây" treo hàng lên giá, mặt buồn thiu.

Đã gần 11h đêm. Khách vãn hẳn. Chợ chỉ còn lại toàn là người bán. Ai cũng hối hả dọn dẹp, thu vén.

Đã gần 11h đêm. Khách vãn hẳn. Chợ chỉ còn lại toàn là người bán. Ai cũng hối hả dọn dẹp, thu vén.

Hôm nay là một ngày kém may mắn với David. Ông chủ nhà hàng, chủ trang trại ngỗng, kiêm chủ sạp quần áo chỉ bán được vài món lặt vặt. Đã thế, cuối buổi chợ, trời bỗng đổ mưa.

Hôm nay là một ngày kém may mắn với David. Ông chủ nhà hàng, chủ trang trại ngỗng, kiêm chủ sạp quần áo chỉ bán được vài món lặt vặt. Đã thế, cuối buổi chợ, trời bỗng đổ mưa.

"Ế quá, về thôi".

"Ế quá, về thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại