Lời cảnh báo "giật mình" và Quách Bá Hùng qua lời kể em trai

Hải Võ |

Một phần tính cách và con người cũng như tác phong "hành sự" của Quách Bá Hùng đã được tiết lộ qua lời kể em trai "hổ béo" này - Quách Bá Quyền.

Ngay sau khi cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng bị Bắc Kinh tuyên bố "ngã ngựa", Tuần san Tin tức Trung Quốc (Inewsweek) đã đăng tải bài viết "Trò chuyện về Quách Bá Hùng với em trai Quách Bá Quyền tại quê nhà".

Theo đó, phóng viên của Inewsweek đã có chuyến viếng thăm thôn Trương Tắc, huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây - quê gốc của Quách Bá Hùng - vào tháng 1/2015 và gặp gỡ Quách Bá Quyền - em trai tướng Quách, khi đó đang làm giám đốc Sở dân chính tỉnh Thiểm Tây.

Quách Bá Hùng không xây nhà giống "phủ tướng quân" của Cốc Tuấn Sơn

Trong bài phỏng vấn, ông Quyền cho rằng có một số thông tin lan truyền trên các diễn đàn Trung Quốc hoặc từ báo chí quốc tế "không thực sự chính xác".

Trước đó, có nhiều nguồn tin trên mạng cho rằng căn nhà ở quê Quách Bá Hùng có quy mô "giống như 'phủ tướng quân' của Cốc Tuấn Sơn".

Tuy nhiên, ông Quyền khẳng định căn nhà hiện tại của họ Quách ở thôn Trương Tắc "chỉ có diện tích 250 mét vuông, bên trong không trang trí gì, bình thường không có người ở".

"Quách Bá Hùng không hay về nhà, chúng tôi cũng vậy nên xây dinh thự to lớn để làm gì. Tôi từng phát hiện phóng viên nhiều lần tới 'nghe ngóng' xung quanh. Chỉ cần đưa họ tới nhà chúng tôi xem là rõ ràng ngay." - Quách Bá Quyền nói với Inewsweek.

Phủ tướng quân của cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn. Ảnh: Takungpao.

"Phủ tướng quân" của cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn. Ảnh: Takungpao.

Quách Bá Hùng bắt người nhà "cái gì cũng phải kín đáo"

Quách Bá Quyền cũng phản bác thông tin Quách Bá Hùng... đi trực thăng về quê làm đám tang xa hoa cho mẹ mình.

Ông này cho biết, khi mẹ 2 ông qua đời năm 2000, Quách Bá Hùng đã công tác ở Quân ủy và không có thời gian để về quê. Thậm chí, thời điểm để tang 3 năm được cho là quan trọng theo phong tục ở nông thôn, tướng Quách cũng không về.

"Trong đám ma mẹ tôi, nhà họ Quách không mời người đến hát kịch theo phong tục, mà chỉ tổ chức chiếu phim trong thôn, coi như đã thực hiện việc tang.

Chính tôi là người lo chuyện tang lễ, rất nhiều địa phương ở tỉnh Thiểm Tây đều biết. Tôi rất muốn dẫn mọi người tới xem (mộ phần của mẹ Quách Bá Hùng).

Mọi người tới xem là sẽ hiểu ngay." - ông Quyền nhắc lại câu nói "tới xem là hiểu ngay" lần thứ 2 trong bài phỏng vấn.

Quách Bá Quyền tiết lộ, gia đình họ Quách không "làm lớn" các việc hiếu hỷ hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu của chính Quách Bá Hùng.

Khi ông Quyền vừa lên giữ chức Bí thư chi bộ thôn, Quách Bá Hùng khi đó công tác tại tập đoàn quân 47 đã dặn dò: "Làm việc gì cũng phải lặng lẽ, kín đáo. Phải hạn chế lên báo, lên tivi."

"Lúc anh Hùng ở quân 47, chúng tôi tới nhà chơi, nhưng anh ấy cũng không cho chúng tôi tới nhà ăn đơn vị ăn cơm, mà đem cơm hộp về cho chúng tôi ăn." - Quách Bá Quyền kể lại.

Sự "cẩn trọng, kín đáo, giữ mình" đầy tinh vi của Quách Bá Hùng khiến thế giới bên ngoài không nắm được nhiều thông tin về những hành vi lạm quyền, tham ô của ông ta.

Năm 1998, Quách Bá Hùng làm Tư lệnh quân khu Lan Châu. Trong một lần về thăm quê, ông này thậm chí "không dám đỗ xe ô tô ở cửa nhà" mà bắt tài xế đánh xe vào huyện.

"Một lần khác anh tôi về quê, trước ở nhà đỗ hơn chục chiếc xe khiến dân làng phải ngạc nhiên. Nhưng trong số đó không có xe của Quách Bá Hùng, đó đều là những người nghe tin anh tôi về nhà mà tới 'thăm viếng'." - ông Quyền cho hay.

Giám đốc Sở dân chính tỉnh Thiểm Tây Quách Bá Quyền.

Giám đốc Sở dân chính tỉnh Thiểm Tây Quách Bá Quyền.

Một số lần khác, Quách Bá Hùng đi thị sát ở Thiểm Tây và tranh thủ ghé thăm nhà, nhưng đều yêu cầu Quách Bá Quyền lái xe riêng lên đường cao tốc đón, và dặn dò đặc biệt "không được nói cho ai biết".

Có lần đi xe gặp tắc đường, Quách Bá Quyền sốt ruột bấm còi, nhưng Quách Bá Hùng phê bình và yêu cầu ông Quyền "không nên bấm còi khi đi đường".

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy này còn cẩn thận tới mức không cho phép Quách Bá Quyền tham gia nhiều vào các hoạt động trong thôn, đặc biệt là liên quan tới việc đóng góp tiền bạc vì "cần chú ý ảnh hưởng".

Quách Bá Quyền: "Bây giờ ai cũng không cứu được ai nữa rồi"

Sau đại hội đảng Trung Quốc khóa XVIII (2012), tướng Quách không còn nắm giữ chức vụ phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nữa.

Theo ông Quyền, do Quách Bá Hùng về hưu cũng không nói gì nhiều với gia đình, nên mọi người "không biết tình hình ra sao".

Thậm chí, ngay từ thời điểm đó, Quách Bá Quyền đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với thân nhân rằng: "Nếu lỡ thực sự có chuyện gì xảy ra thì đảng và pháp luật sẽ đứng ra xử lý. Bây giờ ai cũng không cứu được ai nữa rồi."

Những gì diễn ra sau đó đúng như ông Quyền dự đoán, "không ai ngăn được nữa".

Lần cuối cùng tướng Quách Bá Hùng lộ diện công khai là ngày 20/1/2014, khi ông này tham gia chương trình văn nghệ đón xuân do Quân ủy Trung ương tổ chức cho các cán bộ lão thành ở Bắc Kinh. "Hổ béo" Từ Tài Hậu cũng có mặt tại đây.

Đến 30/6/2014, Tân Hoa Xã đăng quyết định của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ đảng tịch Từ Tài Hậu. Giới quan sát khi đó đã dự đoán ngày Quách Bá Hùng "ngã ngựa" không còn xa nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại