Lật tẩy phi vụ "ông ăn chả, bà ăn nem" của vợ chồng Lệnh Kế Hoạch

Nguyễn Nhung |

Không chỉ nhiều lần cùng gái đẹp thác loạn tại các địa điểm ăn chơi có tiếng, Lệnh Kế Hoạch còn được cho là có đến 27 tình nhân và 5 con riêng.

Sau khi cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch “ngã ngựa”, một loạt các tai tiếng liên quan đến gia tộc họ Lệnh lần lượt bị phơi bày.

Theo trang Đa chiều (Trung Quốc), Lệnh Kế Hoạch từng nhiều lần lấy danh nghĩa công việc để vào các địa điểm ăn chơi cao cấp thác loạn với gái đẹp.

Thậm chí, viên “tổng quản” này còn đưa tình nhân vào phòng tiếp khách bên trong Trung Nam Hải - trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc mặc sức mây mưa.

Ngày 20/7, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã ra quyết định cách chức và khai trừ đảng đối với Lệnh Kế Hoạch. Những tội danh mà Lệnh liên quan được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Lệnh Kế Hoạch khi còn giữ chức Chánh văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lệnh Kế Hoạch khi còn giữ chức Chánh văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn tin từ trang Đa chiều cho hay, ông Lệnh đã có cuộc sống trụy lạc ít nhất từ tháng 10/1999, khi được cất nhắc lên làm Trưởng Ban nghiên cứu thuộc Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trên cương vị này, Lệnh Kế Hoạch dưới danh nghĩa đi kiểm tra khắp đất nước, đã giao du, thác loạn với nhiều phụ nữ tại những địa điểm ăn chơi cao cấp hoặc những khách sạn chuyên phục vụ các quan chức cấp cao.

Không những vậy, Lệnh Kế Hoạch còn “vụng trộm có quy luật”, bình quân mỗi tuần 2 lần, sáng sớm ra ngoài và trở về trước 7h.

Năm 2007, sau khi được bầu vào Ban bí thư Trung ương đảng, nhậm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, do bị hạn chế về mặt chức vụ và thời gian nên thay vì “ra ngoài” như trước, viên “tổng quản” đã táo tợn đưa tình nhân vào cung cấm.

Những thông tin có được từ nhật ký của Lệnh Kế Hoạch cho hay, Cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc có đến 27 tình nhân, 7 trong số này từng có thời gian chung sống lâu dài với ông Lệnh và sinh cho Lệnh 5 người con riêng. Tất cả đều mang họ mẹ.

Trước đó cũng có thông tin cho rằng, nhiều tình nhân của Lệnh Kế Hoạch đều làm việc tại Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong đó có Phùng Trác – Phó phòng thời sự của CCTV.

Truyền thông Hong Kong cũng liên tục đưa tin về “đại tổng quản” này cho hay, mỗi lần đoạn tuyệt một mối quan hệ, Lệnh Kế Hoạch đều ngần ngại chi một khoản lớn cho tình cũ, gọi là “phí chia tay”.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2003 đến 2/2012, ông Lệnh đã cho 7 cô bồ, mỗi cô từ 6 đến 12 triệu NDT tiền “phí chia tay”. Tổng số tiền mà 7 người này nhận được chỉ để “rút êm” khỏi cuộc đời Lệnh là hơn 42 triệu NDT.

Những bằng chứng, nhằm chứng minh cho việc Lệnh Kế Hoạch có con riêng cũng được báo giới Trung Quốc truy tìm lại.

Theo Đa chiều và nhiều trang báo uy tín của Trung Quốc, vào ngày 19/3/2012, con trai duy nhất của Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Cốc bị tai nạn xe hơi qua đời.

Nhưng ngay ngày hôm sau, ông Lệnh vẫn tham gia Hội nghị Chính hiệp toàn quốc hội nghị lần thứ 30 tổ chức tại Bắc Kinh, mà không có bất cứ biểu hiện đau buồn nào.

Cốc Lệ Bình, vợ của Lệnh Kế Hoạch, cũng không thua kém chồng trong khoản ăn chơi trụy lạc.

Trang tin Đa chiều cho hay, bà Cốc cũng có đến 4 trai đẹp phục vụ. Nhuế Thành Cương – dẫn chương trình nổi tiếng đẹp trai của đài CCTV và trẻ hơn Cốc đến 20 tuổi là người được Lệnh phu nhân “sủng ái” nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại