Kỉ niệm "nhớ đời" của Putin khi đi tắm hơi với cựu Thủ tướng Đức

My Lan |

Tổng thống Nga đã giải thích vì sao ông không bao giờ còn mời những người đồng cấp nước ngoài cùng đi tắm hơi bàn công chuyện nữa.

Putin: "Mọi người lúc nào cũng nên chỉ trích tôi"

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát: 3 lý do để người Nga tự tin

Trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 16/4, Tổng thống Nga Putin chia sẻ rằng ông rất thích đi tới banya (một nhà tắm hơi truyền thống kiểu Nga).

Tuy nhiên, đã từ vài năm nay ông không mời những đồng nghiệp nước ngoài của mình tới đó sau một vụ cháy.

Nhân một câu hỏi về banya, ông Putin đã kể lại kỷ niệm vài năm trước, khi mời cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cùng đi tới nhà tắm hơi.

"Nhiều năm trước đây, khi đang ở trong tư gia riêng của tôi, chúng tôi quyết định tới banya và rồi nhà tắm hơi đó bị cháy.

Ngay sau khi ông ấy (Schroeder) rót bia vào cốc, tôi lao tới và nói rằng: 'Gerhard, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Đang cháy'. Ông ấy nói: 'Chờ tôi uống nốt cốc bia đã, rồi chúng ta đi'. Tôi đáp lại: 'Ông điên à?'".

Tổng thống Nga xác nhận, ông Schroeder đúng là đã uống hết cốc bia rồi mới rời khỏi nhà tắm hơi đang cháy. "Ông ấy là người cứng rắn, có quan điểm".

Tổng thống Putin nói rằng, nhà tắm hơi đó đã cháy rụi và "kể từ đó, chúng tôi không bao giờ tới đó nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại