"Đội cận vệ Putin" đưa "cỗ máy kỳ quái" tới Donbass

My Lan |

Sói Đêm đã tới Lugansk hôm 16/5 - điểm cuối cùng của hành trình xuyên châu Âu nhân kỉ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát - xít, cùng với chiếc xe tải nổi tiếng của họ.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, thủ lĩnh Sói Đêm, ông Alexander Zaldostanov, cho hay, nhóm của ông đã chọn Lugansk (đông Ukraine) để kết thúc hành trình bởi họ coi đây là biểu tượng của sự tự do và không chịu khuất phục.

Thủ lĩnh câu lạc bộ Sói Đêm
Alexander Zaldostanov
Tất cả các thành viên trong đội của chúng tôi đều rất thích cuộc hành trình này. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc bởi vì chúng tôi có niềm tin, chúng tôi có giá trị riêng - Đó là chiến thắng vĩ đại, đỉnh cao của lịch sử nước Nga.

Tại Lugansk, "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm, đã khiến các cư dân ở đây "trầm trồ" khi lái chiếc xe tải Mad Max đi khắp nhiều con đường của thành phố. Nhiều lá cờ được gắn trên xe, trong đó có cả cờ của nước Cộng hòa Lugansk tự phong.

Theo hãng tin Nga Sputnik, khi Mad Max dừng tại Quảng Trường Nhà hát, trước tượng Lenin ở trung tâm thành phố, nhiều cư dân địa phương Lugansk đã chụp ảnh "tự sướng" với chiếc xe khổng lồ này.

Mad Max là một trong những "đặc điểm nhận dạng" của Sói Đêm, thường được thấy tại các sự kiện do câu lạc bộ này tổ chức ở Nga hoặc ở Liên Xô trước đây. Nó được "độ" lại, lấy cảm hứng từ những cỗ máy kỳ quái trong bộ phim bom tấn Mad Max năm 1979.

Sói Đêm đã hoàn thành chuyến hành trình xuyên châu Âu của mình dù vấp phải không ít khó khăn với chính quyền nhiều thành phố nơi họ đi qua, đặc biệt là tại Ba Lan và Đức.

Ở Ba Lan, một số tay đua Sói Đêm thậm chí đã bị "bộ đội biên phòng và các nhân viên hải quan tập trung ‘hỏi cung’ từng thành viên", lật tung mọi đồ đạc, quần áo để kiểm tra, đồng thời bị thu thị thực.

Phản ứng đầu tiên từ Bình Nhưỡng về vụ "xử bắn Bộ trưởng QP"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại