Cơn 'cuồng nộ' của người dân Ukraine - Thách thức mới của Kiev?

Phạm Khánh |

Theo The Daily Beast, gần đây, do quá mệt mỏi với khủng hoảng và đói nghèo tăng cao, người dân khắp Ukraine, từ miền Đông tới miền Tây, đều xuống đường biểu tình để thể hiện sự bất mãn với hiện tại.

Dường như cuộc chiến chưa có hồi kết ở miền Đông đã khiến cho trái tim người dân Ukraine chứa đầy sự giận dữ.

Đồng tiền tệ quốc gia hryvnia tiếp tục sụt giảm; mức lương trung bình chỉ còn 150 USD/tháng. Người dân nhận thức được rằng, tình trạng khốn khó này sẽ còn kéo dài.

Trong những ngày gần đây, nhiều người gần như “phát điên” và xuống đường biểu tình, không chỉ ở các khu vực ly khai chiếm đóng tại Donetsk mà còn ở các khu vực miền Tây như thành phố Lviv và ở cả thủ đô Kiev.

Người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với cuộc khủng hoảng ở miền Đông và nền kinh tế yếu kém.

Người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với cuộc khủng hoảng ở miền Đông và nền kinh tế yếu kém.

Chính phủ Kiev đang phải đối mặt với sự tức giận của người dân. Từ đầu tháng Sáu, các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra để bày tỏ sự không đồng tình với chính sách của chính phủ. Họ đòi chỉnh lại lương, bỏ đánh thuế đối với lương hưu và giảm giá dịch vụ nhà ở.

Hôm 16/6, Kiev phải điều Vệ binh Quốc gia tới bảo vệ tòa nhà quốc hội khi hàng trăm người xuống đường biểu tình vì lo lắng sẽ bị mất trắng số tiền gửi trong các ngân hàng.

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình trong nhiều ngày cho đến khi chính phủ có thể đưa ra một lời cam kết chắc chắn.

Tại Donetsk, những người dân phải sống hàng tháng trời dưới sự bao vây và đạn pháo cũng đã thể hiện sự bức bối và lần đầu tiên họ đã xuống đường biểu tình đòi hòa bình.

Hôm 16/6, hàng trăm người đã chặn Đại lộ Artema, một trong những con đường huyết mạch của Donetsk. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở trụ sở chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Một người biểu tình đặt câu hỏi: "Tài sản của chúng tôi sẽ ra sao? Ai sẽ bồi thường cho việc nhà của chúng tôi bị đánh bom. Hãy dừng cuộc chiến này ngay lập tức”.

Người biểu tình tập trung trước các tòa nhà chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Người biểu tình tập trung trước các tòa nhà chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Họ yêu cầu ngừng bắn trong các quận huyện của họ như Otyabrskiy, Vesely và Petrovsky.

Hồi cuối tuần qua, tại những khu vực này đã có tới 2 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương do các cuộc giao tranh giữa ly khai và quân chính phủ.

Tại huyện Putilovka, một bé gái vô tội bị mất một chân vì đạn pháo.

Các cuộc biểu tình tự phát trên ở miền Đông Ukraine được coi là một dấu hiệu đầu tiên cho thấy phong trào đòi hòa bình đã được “thức tỉnh” ở Donetsk.

The Daily Beast dẫn lời một cư dân có tên Svetlana ở huyện Putilovka cho hay: "Tất cả những gì chúng tôi muốn là hòa bình, để có thể trở về ngôi nhà đổ nát của mình, không sợ bị đánh bom một lần nữa".

Một phụ nữ khóc khi đang bế con sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy bởi đạn pháo.

Một phụ nữ khóc khi đang bế con sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy bởi đạn pháo.

Svetlana đang phải sống trong một tầng hầm gần sân bay Donetsk cùng với hơn 10 người khác. Họ đang cố tồn tại với mức thu nhập chỉ dưới 70 USD/tháng.

Svetlana nói: "Chúng tôi không thể chịu được cuộc chiến vô nghĩa này thêm nữa. Chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa”.

Lúc 2h sáng ngày 17/6, đám đông người biểu tình đã xâm nhập vào văn phòng lãnh đạo ly khai Alekzander Zakharchenko.

Trong đoạn video do báo Novaya Gazeta đăng tải, một phụ nữ trung niên đã nói với ông này rằng: "Ông đã hứa chúng tôi sẽ được sống hòa bình trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2014.

Giờ ông hãy trả lời xem: Hòa bình ở chỗ nào? Ông đã làm chúng tôi thất vọng”.

The Daily Beast dẫn lời ông Dmitry Shibalov, lãnh đạo của một phong trào tình nguyện mang tên Responsible Citizens, cho hay, hiện giá thuốc men và thực phẩm tại Donetsk đang cao gấp 2 lần so với ở Kiev.

Ông nói: “Mọi người bắt đầu đứng lên đòi hỏi sự thay đổi. Đó là một sự kêu gọi tích cực. Người dân Donetsk đang rất mong muốn hòa bình, họ đang cảm thấy bị dồn vào chân tường”.

Theo báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc, cuộc khủng hoảng đã khiến 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Khoảng 25.000 người đã chạy khỏi các khu vực xung đột để bắt đầu cuộc sống mới tại Odessa bởi cuộc sống hiện tại ở Donetsk thực sự rất khủng khiếp.

Một người dân có tên Grigoryeva ở miền Đông Ukraine nói: "Ukraine đang phải đối mặt với nhiều vấn đề điên rồ nhưng không có gì tồi tệ hơn sự cuồng nộ của người dân sống ở Donetsk".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại