Nước mắt và tiếng hét trong 12 bức ảnh xúc động nhất năm 2014

Đức Huy |

Những bức ảnh mang đến nhiều cảm xúc nhất trong năm 2014 vừa qua, theo tổng hợp của hãng tin Reuters, tạp chí Time, và trang Buzzfeed.


Bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Mohammed Salem chụp tại đám tang của 18 thành viên gia đình Al-Batsh, cảnh sát trưởng dải Gaza. Họ tử nạn sau một cuộc không kích từ phía Israel. Giữa đám tang, cậu bé này ngồi phịch xuống đất, bật khóc và hét lên những tiếng Cha tôi! Cha tôi! không ngớt...

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Mohammed Salem chụp tại đám tang của thành viên gia đình Al-Batsh, cảnh sát trưởng dải Gaza. Họ tử nạn sau một cuộc không kích của Israel. Giữa đám tang, cậu bé này ngồi phịch xuống đất, bật khóc và hét lên những tiếng "Cha tôi! Cha tôi!" không ngớt...

Một người phụ nữ Hàn Quốc không giấu nổi cảm xúc trong buổi cầu nguyện tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol hôm 23/4. Ảnh: Kim Hong-Ji (Reuters)

Một người phụ nữ Hàn Quốc không giấu nổi cảm xúc trong buổi cầu nguyện tưởng nhớ nạn nhân vụ chìm phà Sewol hôm 23/4. Tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng 295 người, trong đó phần lớn là học sinh cấp 2. Ảnh: Kim Hong-Ji (Reuters)

Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) ở Mỹ hàng năm là dịp để người dân nước này tỏ lòng biết ơn với những liệt sĩ đã hi sinh trên chiến trường. Nhưng đối với những người như Laura Youngblood, nó gợi lại cho chị những kỉ niệm buồn. Chồng chị, anh Travis, đã hi sinh tại chiến trường Iraq, chỉ vài tháng sau khi hai người kết hôn. Ảnh: Pete Marovich

Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) ở Mỹ hàng năm là dịp để người dân tỏ lòng biết ơn những người lính đã chết. Nhưng đối với những người như Laura, nó gợi lại những kỉ niệm buồn. Chồng chị, Travis, đã tử nạn tại Iraq năm 2004, chỉ vài tháng sau khi hai người kết hôn. Ảnh: Pete Marovich

Một cô bé hồn nhiên bước tới đặt một đóa hoa hồng tại đài tưởng niệm Bernauer Strasse. Phóng viên Fabrizio Bensch của Reuters đã chụp được bức ảnh này trong dịp kỉ niệm 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Một cô bé hồn nhiên bước tới đặt một đóa hoa hồng tại đài tưởng niệm Bernauer Strasse. Phóng viên Fabrizio Bensch của Reuters đã chụp được bức ảnh này trong dịp kỉ niệm 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ, thống nhất hai miền nước Đức.

Máy bay Israel tới rồi!, người dân Palestine hét lên thất thanh. Vài phút sau, ngôi nhà của cậu bé 10 tuổi Mahmoud al-Ghol đã biến thành một đống đổ nát. Cậu bé may mắn được cứu sống, nhưng 7 thành viên còn lại trong gia đình em đã thiệt mạng. Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa

"Máy bay Israel tới rồi!", người dân Palestine hét lên thất thanh. Vài phút sau, ngôi nhà của cậu bé 10 tuổi Mahmoud al-Ghol chỉ còn là một đống đổ nát. Cậu bé may mắn được cứu sống, nhưng 7 thành viên còn lại trong gia đình em đã thiệt mạng. Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa

Tương tự với trường hợp của Mahmoud al-Ghol, cậu bé này cũng may mắn được cứu sống sau vụ nổ do quân chính phủ Syria khởi xướng tại thành phố Aleppo. Phóng viên Hosam Katan đã xuất sắc ghi lại được vẻ mặt bàng hoàng của cậu bé trước cảnh tượng này.

Tương tự với trường hợp của Mahmoud al-Ghol, cậu bé này cũng may mắn được cứu sống sau vụ nổ do quân chính phủ Syria gây ra tại thành phố Aleppo. Phóng viên Hosam Katan đã xuất sắc ghi lại được vẻ mặt bàng hoàng của cậu bé trước cảnh tượng này.

Phóng viên AP Jordan Stead đã chụp được khoảnh khắc xúc động này, khi bà Colleen Epstein biết tin con gái Meaghan bình an vô sự sau vụ nổ súng tại ngôi trường em theo học. Vụ nổ súng này đã cướp đi sinh mạng 2 học sinh và khiến 4 em khác bị thương.

Phóng viên AP Jordan Stead đã chụp được khoảnh khắc xúc động này, khi bà Colleen Epstein (Mỹ) biết tin con gái Meaghan bình an vô sự sau vụ nổ súng tại ngôi trường em theo học. Vụ nổ súng này đã cướp đi sinh mạng 2 học sinh và khiến 4 em khác bị thương.

Không con cháu bên cạnh, bà Ruby Holt dành những ngày tháng cuối đời mình trong trại dưỡng lão. Nay đã ngoài 100, bà vẫn mong một lần được ra biển nhưng chưa có dịp. Một tổ chức xã hội đã giúp bà đạt được ước nguyện đó với một chuyến du lịch đến Orange Beach, bang Alabama (Mỹ). Ảnh: Dennis Pillon

Không con cháu bên cạnh, bà Ruby Holt dành những ngày tháng cuối đời mình trong trại dưỡng lão. Ở tuổi 100, bà vẫn mong một lần trong đời được ra biển nhưng chưa có dịp. Tháng 11 năm nay, một tổ chức xã hội tại bang Alabama (Mỹ) đã giúp bà đạt được ước nguyện đó. Ảnh: Dennis Pillon

Bức ảnh của phóng viên Robertus Pudyanto đã thể hiện rõ nét tình cảm đặc biệt của anh Abdullah Sholeh và chú hổ Bengal 6 tuổi Mulan Jamilah. Cả hai luôn bên nhau như hình với bóng, thậm chí còn ngủ cùng nhau, kể từ khi Mulan mới 3 tháng tuổi.

Bức ảnh của phóng viên Robertus Pudyanto đã thể hiện rõ nét tình cảm đặc biệt của anh Abdullah Sholeh (Indonesia) và chú hổ Bengal 6 tuổi Mulan Jamilah. Cả hai luôn bên nhau như hình với bóng, thậm chí còn ngủ cùng nhau, kể từ khi Mulan mới 3 tháng tuổi.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến đích, nhưng Adam Hurst đã bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu. Thấy vậy, 4 VĐV khác đã tình nguyện dừng lại và cõng anh cùng về đích. Sau thảm kịch đánh bom khiến 3 người thiệt mạng năm 2013, bức ảnh tại Boston Marathon 2014 này của nhiếp ảnh gia Dominick Reuter đã thật sự mang lại nhiều cảm xúc.

Chuẩn bị cán đích trong vài trăm mét, nhưng Adam Hurst (Mỹ) không may bị chuột rút. Thấy vậy, 4 VĐV khác đã tình nguyện dừng lại và cõng anh cùng về đích. Sau thảm kịch năm 2013, bức ảnh tại Boston Marathon năm nay của nhiếp ảnh gia Dominick Reuter thật sự đã mang lại nhiều cảm xúc.

Người hâm mộ để lại hoa và kỉ vật tại Đại lộ Danh vọng để tưởng nhớ Robin Williams. Một diễn viên hài mang lại tiếng cho hàng triệu người suốt nhiều năm qua, anh đã không thể tìm được niềm vui trong chính cuộc đời mình và quyết định tự vẫn hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: Valerie Macon/Getty Images

Người hâm mộ để lại hoa và kỉ vật tại Đại lộ Danh vọng (Hollywood, Mỹ) để tưởng nhớ Robin Williams. Là một diễn viên hài mang lại tiếng cười cho hàng triệu người, anh đã không thể tìm được niềm vui trong chính cuộc đời mình và quyết định tự vẫn hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: Valerie Macon

Cuối cùng trong chùm ảnh là tuyệt phẩm cái ôm nổi tiếng của nhiếp ảnh gia gốc Việt Johnny Nguyễn. Giữa khói lửa bạo động không ngớt, cái ôm của cảnh sát da trắng Bret Barnum và cậu bé da màu Devonte Hart này đã gây xúc động mạnh, làm dịu đi phần nào căng thẳng và cho nước Mỹ hi vọng về một tương lai không phân biệt màu da.

Cuối cùng là tuyệt phẩm "cái ôm" của nhiếp ảnh gia gốc Việt Johnny Nguyễn. Giữa khói lửa bạo động không ngớt, cái ôm của sĩ quan da trắng Bret Barnum và cậu bé da màu Devonte Hart này đã gây xúc động mạnh, làm dịu căng thẳng và cho nước Mỹ hi vọng về một tương lai không phân biệt màu da.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại