Bố mẹ kẻ khủng bố khét tiếng sống như thế nào?

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Vợ chồng ông Hammami đã đi tới nhiều vùng đất, từ ngoài đời thực cho tới cuộc sống ảo để tìm kiếm manh mối về sự sống chết của cậu con trai khủng bố.

Omar Safik Hammami là người phát ngôn và là một nhân vật có ảnh hưởng của tổ chức khủng bố Al-Shabab tại Somalia.

Hồi cuối năm ngoái, FBI đã đưa tên Omar Safik Hammami vào danh sách khủng bố bị truy nã toàn cầu và treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về hắn. Tên này được cho là đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ nhằm phá hoại các lợi ích quốc gia của nước này.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa”

Shafik Hammami, bố của Omar đã sống 40 năm trên đất Mỹ. Ông là một người đàn ông hòa nhã - hoàn toàn trái ngược với con trai mình. Cho đến lúc này, ông cũng không hay biết bắt đầu từ khi nào, cậu con trai ông sống với giấc mơ được trở thành một người truyền giáo cho các chiến binh được al-Qaeda hậu thuẫn.


	Chân dung Omar Hammami.

Chân dung Omar Hammami.

Ông Shafik Hammami kể về cậu con trai: "Omar là đứa tình cảm, thông minh và tò mò về tất cả mọi thứ… Nó học giỏi ở trường, các môn thể thao, và cố gắng làm tất cả mọi thứ. Tôi luôn đặt hy vọng lớn vào con trai mình. Tôi thích nó là kỹ sư hoặc bác sĩ. Là cha mẹ, tôi muốn con tôi làm theo hướng dẫn của tôi. Nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng làm được điều đó, đặc biệt là với một đứa trẻ ý chí mạnh mẽ. Và tất nhiên tôi đã cố gắng tốt nhất, và vợ tôi cũng vậy. Nó đã chọn con đường cho mình, và tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng không thể làm gì để thay đổi được”.

"Khi còn học đại học, nó là Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo, và đã có một số kênh truyền thông phỏng vấn. Con tôi đã lên án các cuộc tấn công 11/9 và tôi thấy rằng những hành động đó không có gì là ủng hộ Hồi giáo, nên đã chẳng lo lắng gì”.

Lần cuối cùng vợ chồng ông Shafik Hammami gặp con trai mình là khi họ tới Ai Cập thăm con trai, con dâu người Somalia và đứa cháu mới chào đời. Omar đã bỏ học tại Đại học Nam Alabama và rồi tới đây để nghiên cứu sâu về Hồi giáo.

"Chúng tôi đã ở đó một vài tuần với vợ chồng nó và không có ý niệm mơ hồ về bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể nhìn thấy, cảm thấy”.

"Tuy nhiên, ngay sau khi rời đi, chúng tôi đã nhận được điện thoại từ vợ nó nói thằng bé đang ở Somalia. Tôi nhận ra điều này không bình thường. Tôi rất tức giận và cố gắng liên lạc với nó để tìm hiểu những gì đang xảy ra”.

Gần 1 năm sau, Hammami thấy con trai của ông trên truyền hình trong vai trò là một tuyên truyền viên Hồi giáo: "Khi tôi lần đầu tiên thấy cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tôi biết thế là kết thúc. Tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Điều đó đã tổn thương cả hai chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai. Và bây giờ, chúng tôi đã không còn nó nữa" .

Hi vọng mong manh

Bà Debra (mẹ của Omar), một giáo viên đã nghỉ hưu nói rằng họ đã đi qua những ngọn đồi và thung lũng để tìm hiểu thông tin về cậu con trai khủng bố: “Tất cả những gì tôi biết là những gì tôi yêu cầu tất cả mọi người tôi gặp. Tôi hỏi họ có đi nhà thờ không? Và nếu họ nói có, tôi yêu cầu họ "Hãy cầu nguyện cho chúng tôi."

“Ở Daphne có khoảng 22.000 người và tất cả mọi người chúng tôi gặp dường như đều biết Omar Hammami, hoặc nếu họ không biết thằng bé thì cũng biết rằng nó là khủng bố”.

Bà Debra Hammami, một người phụ nữ sôi nổi và thân thiện, tâm sự rằng bà biết một số người đã đánh giá gia đình bà chỉ vì cậu con trai, song bà lạc quan: “Tôi may mắn vì được sống trong một cộng đồng với những người bạn tuyệt vời”.

Bà kể lại, có một người đã nói với bạn của bà rằng, nuôi đứa con như thế, ắt hẳn bố mẹ khá tồi tệ. Người bạn của bà đã phản ứng ngay:"Tôi biết gia đình đó. Người mẹ là một phụ nữ Kitô giáo tốt, vì vậy hãy im đi nếu anh không biết gì về họ”.


	Omar trong một lần đi truyền giáo.

Omar trong một lần đi truyền giáo.

Ông Hammami giờ đây dành cả ngày để lên Internet tìm tin tức về con trai của mình. Ông cũng nói rằng dường như đã có một cuộc đấu đá bên trong nội bộ Al Shabaab và Omar đã bị “đưa vào tầm ngắm” của các chiến binh thánh chiến khác.

Hammami nói rằng sự thù địch đã khiến con trai ông mâu thuẫn với lãnh đạo hàng đầu của Al Shabaab. Ông biết được điều này khi thấy một bức ảnh của con trai với máu chảy ra từ cổ trên Twitter – điều mà Omar nói rằng bằng chứng cho một nỗ lực ám sát thất bại.

Tuy không đồng ý với sự lựa chọn của con trai mình, Hammami, cũng như bất cứ bậc cho mẹ nào, vẫn muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của con trai.

Ông nói rằng những tên giết người theo sau Omar vì con trai ông phản đối lấy tiền của người nghèo để phục vụ cho lối sống xa hoa, tiến hành các vụ đánh bom tự sát và nhằm mục tiêu vào những người dân thường dân vô tội. Mặc dù đau lòng cậu con trai, song ông vẫn không hoàn toàn từ bỏ hi vọng: "Omar chống lại những điều này. Những tên đứng đầu đang cố gắng giết nó."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại