'Ngôi sao' khủng bố bất bình với các cuộc thánh chiến của đàn em

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Kẻ khủng bố khét tiếng người Ai Cập đã lên án các cuộc thánh chiến gần đây và cảnh báo rằng họ đang vứt đi cuộc sống của mình bằng cách giết người vô tội.

Nosair, 57 tuổi, đang phải thụ án tù chung thân tại Mỹ sau khi giết chết một giáo sĩ cao cấp ở New York năm 1990 và tham gia lên kế hoạch đánh bom xe vào tháp phía Bắc của tòa tháp đôi Trung Tâm thương mại Thế giới năm 1993. Vụ đánh bom xe không làm sập được tòa tháp, song đã khiến 6 người chết và hơn 1.000 người bị thương.


	Hiện trường vụ đánh bom xe ở tòa tháp đôi Trung tâm thương mại Thế giới năm 1993.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở tòa tháp đôi Trung tâm thương mại Thế giới năm 1993.

Nosair được miêu tả là  "một ngôi sao và anh hùng trong cuộc thánh chiến" và là chiến binh Hồi giáo đầu tiên bị buộc tội giết người trên đất Mỹ.

Mặc dù không hề hối hận với việc mình đã làm, song trả lời phóng vấn tờ Los Angeles Times, Nosair tỏ ra khá bất bình với những cuộc thánh chiến của những kẻ cực đoan mới đây và kêu gọi các chiến binh hãy biết kiềm chế.


	Kẻ khủng bố khét tiếng Nosair khi mới bị bắt.

Kẻ khủng bố khét tiếng Nosair khi mới bị bắt.

Theo Nosair, bằng cách giết chết nhiều người vô tội - như các vụ việc xảy ra ở New York, Boston và nhiều nơi khác trên thế giới trong những năm qua - các phần tử cực đoan đã không làm được gì để thúc đẩy lý tưởng của mình.

"Có một sự khác biệt trong "niềm đam mê" mà những chiến binh trẻ bây giờ mong muốn và điều tôi đã cố gắng thực hiện trong những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại