Ba Lan cho binh sĩ Mỹ ăn táo sắp bị đổ bỏ

Thiên Hà |

Táo của Ba Lan hiện đang phải chất đống do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga, kết quả là hàng đống táo phải bị đổ bỏ, nhưng nay người Ba Lan đã tìm ra được đối tượng tiêu thụ bớt một phần số táo trước khi bị đổ bỏ. Đó chính là những binh sĩ Mỹ đang đóng tại Ba Lan.

Người Ba Lan đã cho các binh sĩ Mỹ ăn một phần số táo mà chỉ vài ngày tới họ sẽ đổ bỏ vì không bán được cho ai trong một cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ.

Táo của Ba Lan phải chất đống, bán rẻ và cuối cùng là đổ bỏ khi mà khách hàng chính của họ là Nga đã đưa ra một lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước EU, Mỹ, Na Uy, Canada và Úc.

Đây là một biện pháp đáp trả của Nga dành cho việc các nước trên tổ chức trừng phạt Nga vì các cáo buộc tham gia vào khủng hoảng tại Ukraine.

Năm ngoái, không thể bán được táo cho Nga, nhưng cũng không thể bán sang cho nước khác khiến cho táo Ba Lan rớt giá thê thảm, người Ba Lan phải ăn táo "thay cơm" nhưng cũng không thể hết số táo mà họ thu hoạch được nên phải đổ bỏ.

Năm nay, hiện đang giữa mùa thu hoạch táo tại Ba Lan và cũng giống năm ngoái nguy cơ đổ bỏ vẫn là khá cao nhưng có khác là người Ba Lan đã tìm được nhiều người để ngấu nghiến bớt số táo với mình đó là các binh sĩ Mỹ tham gia tập trận chung tại Ba Lan.

Trong khi đó, lại có một làn sóng người Ba Lan đổ xô sang Nga săn lùng các mặt hàng giá rẻ.

Kể từ khi đồng Rub Nga mất giá kỷ lục hồi năm trước, việc nhập khẩu các sản phẩm "made in Russia" vào thị trường Ba Lan đã phá vỡ mọi kỷ lục nhập khẩu trước đó, theo báo Metro của Ba Lan cho biết.

Trong năm 2014, Ba Lan đã nhập khẩu khoảng 160,6 triệu Euro gia tăng tới 78,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu của Ba Lan sang Nga bị mất tới 30% xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm và chỉ còn có 880 triệu Euro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại