Quân đội Syria kéo cờ ở Quneitra, lính Israel "trơ mắt nhìn": Chiến thắng ngạo nghễ

N. Tuấn Sơn |

Chiều nay, Quân đội Syria (SAA) đã kéo cờ trong buổi lễ mừng chiến thắng, giải phóng thành phố Quneitra, sau khi toàn bộ các nhóm phiến quân đối lập đã rút khỏi nơi này.

Cờ quốc gia Syria đã tung bay trên Quảng trường Tahrir trung tâm của thành phố Quneitra - địa điểm hết sức nổi tiếng nơi ghi lại những bức ảnh của Cố tổng thống Hafez Al-Assad khi ông chào đón người dân Syria sau cuộc chiến tháng 10 năm 1973 (hay còn gọi là cuộc chiến (Yom Kippur hay còn gọi là cuộc chiến Ramadan).

Cố tổng thống Hafez Al-Assad chính là thân sinh của TT Syria đương nhiệm Bashar Hafez al-Assad.

Trong khi Quân đội Syria kéo cờ tại Quảng trường Tahrir thì các binh sĩ Israel đứng xa xa theo dõi từ những đài quan sát của họ ở phía Tây thành phố Quneitra.

Quneitra là thành phố nằm đối diện trực tiếp ở phía Đông của vùng cao nguyên Golan bị chiến đóng. Nơi đây là một mặt trận quan trọng trong các cuộc chiến tranh năm 1967 và 1973.

Kể từ khi các tay súng phiến quân rút khỏi thành phố Quneitra, Quân đội Syria đã tiến hành kiểm soát thêm một số làng mạc, thị trấn xung quanh.

Quân đội Syria hiện đang chuyển hướng và tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm quét sạch phiến quân, khủng bố ở lòng chảo Yarmouk, nơi còn nhiều phần bị Lực lượng Jaysh Khaled bin Walid chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại