Quân bầu Đức thất bại ở sân chơi phủi lớn nhất Sài Thành

Thái Hải |

Bộ đôi Việt Hưng, A Hoàng không thể giúp Lê Bảo Minh tránh khỏi trận thua muối mặt 1-3 trước Trúc Nghinh Phong tại vòng 2, SPL-S1.

Không thể giành chiến thắng trong ngày khai mạc SPL-S1, bầu Tới của Lê Bảo Minh quyết cầu cứu tiền vệ U23 Việt Nam là Triệu Việt Hưng.

Những tính toán của coach Tài ‘chém’ khi sử dụng cả A.Hoàng và Triệu Việt Hưng ngay từ đầu tỏ ra hợp lý trong khoảng nửa đầu của hiệp 1. Sự cơ động của quân nhà bầu Đức giúp cho Lê Bảo Minh có được thế trận khá tốt, nhưng bàn thắng lại không đến

Ngược lại, "Quỷ đầu đàn" Bảo Chúng làm lu mờ dàn sao bầu Đức bằng hai pha lập công, trong đó có 1 siêu phẩm sút phạt. Thực sự, Bảo Chúng mới là ngôi sao của trận đấu chứ không phải bộ đôi "con cưng" của bầu Đức là Triệu Việt Hưng và A.Hoàng.

Quân bầu Đức thất bại ở sân chơi phủi lớn nhất Sài Thành - Ảnh 1.

Hậu vệ A Hoàng của HAGL khoác áo Lê Bảo Minh thi đấu tại SPL-S1.

Trúc Nghinh Phong vượt lên với bàn mở tỷ số của Minh Trung. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Bởi kể từ thời điểm đó, Bảo Chúng đã có một ngày thi đấu như lên đồng. Đầu tiên là pha dứt điểm cận thành trong tư thế ‘đá ra ngoài khó hơn đá vào trong’ sau đường chuyền như đặt của Hiếu ‘Cà Mau’.

Nhưng bàn thắng sau đó mới là tình huống mà ‘Quỷ đầu đàn’ của Trúc Nghinh Phong khiến người ta phải nhắc đến mình. Pha sút phạt đẳng cấp đưa bóng ghim vào góc chữ A, không cho thủ thành Quang Tráng bất kỳ một cơ hội nào để nâng tỷ số lên thành 3-0.

Dẫn trước khá sâu sau khi hiệp 1 khép lại, Trúc Nghinh Phong đã có những điều chỉnh trong hiệp 2 khi chủ động chơi phòng ngự bên phần sân nhà. Những nỗ lực của Lê Bảo Minh cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự tại phút cuối cũng của trận đấu.

Giành trọn 3 điểm, Trúc Nghinh Phong chính thức có tấm vé vào tứ kết. Trong khi đó, Lê Bảo Minh sẽ phải cạnh tranh với Đạt Vĩnh Tiến cho vị trí thứ 3 và chờ đợi sự may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại